Hạng B2
19/10/09
450
22
18
18
khiếp bác chủ, xe bác mà vỡ kính lái chắc bác xé xác chú xxx trộn gỏi luôn quá.:D
 
Hạng D
28/6/07
2.811
1.998
113
thieugia83 nói:
b e l l nói:
Thôi bác ạ, tránh voi chẳng xấu mặt nào, xxx đứng dưới nắng chiều cả tiếng cũng tẩu hoả rồi bác ạ. Em chưa gặp phải trường hợp này, nhưng nếu bể kính lái là chuyện lớn rồi đó.
Kính lái mà bể thì đời nó <span style=""color: #ff9900;"">mờ </span>với em rồi bác
có bảo hiểm lo mà bác....dây vào chúng nó làm quái gì .....ụ ẹ bọn cứt
 
Hạng B2
31/5/11
136
26
38
Em như bác xuống xe, chụp ảnh vết gõ, chụp luôn chú thầy chùa để về làm bảo hiểm. Nhớ mail cho báo công an cho đỡ tức nhé.
 
Hạng D
22/2/10
1.807
125
63
Hòn Ngọc Viễn Đông
Cụ chủ đúng là thiếu "da". Em mà dư "da" cũng chẳng dám, vì dây vào bọn chó áo vàng này chỉ có chết mình thôi. Thiệt là thiệt với mình nè.
 
Hạng B2
9/5/10
335
707
93
Em thấy bác chủ xót chiếc xe và muốn thõa mãn cho cái tự ái cao quá trong lúc nóng nãy, nếu bác đặt mình vào vị trí của vợ con bác trong xe hay của những xe phía sau và bên cạnh bác trong khi bác bước xuống xe để tranh cãi với xxx chắc bác cũng sẽ nhịn cho xong.
 
Hạng D
12/9/09
1.009
11
38
Tuỳ theo tâm lý mình lúc đó vui hay buồn mà hành xử...
Tuy nhiên..em nể bác :D