npt confirmed
Hạng F
28/2/05
5.512
2.289
113
49
TP.HCM
Hihi... Isuzu đợt này làm roadshow thi tiết kiệm nhiên liệu hoành tráng nhỉ? Nhìn dàn Dmax là thấy khủng rùi. Bác Khuê cho hỏi chạy có bắt phải mở máy lạnh không? Em nghĩ nếu of hết và chạy không quá thốc, chuyên tâm thi thì con số đó là khả dĩ.

OS mình có bác nào đoạt giải không bác? Riêng cái dụ tặng chỉ vàng làm giải này hơi ngộ ngộ, chắc tài vàng lên giá quá, hehe...
 
Hạng D
15/5/07
1.488
2.044
143
npt nói:
OS mình có bác nào đoạt giải không bác? Riêng cái dụ tặng chỉ vàng làm giải này hơi ngộ ngộ, chắc tài vàng lên giá quá, hehe...

Phải tặng con Dmax thì số lượng thành viên đi thi đông lắm hén HT :D :D
 
Hạng C
13/8/07
558
2
18
npt nói:
Hihi... Isuzu đợt này làm roadshow thi tiết kiệm nhiên liệu hoành tráng nhỉ? Nhìn dàn Dmax là thấy khủng rùi. Bác Khuê cho hỏi chạy có bắt phải mở máy lạnh không? Em nghĩ nếu of hết và chạy không quá thốc, chuyên tâm thi thì con số đó là khả dĩ.

OS mình có bác nào đoạt giải không bác? Riêng cái dụ tặng chỉ vàng làm giải này hơi ngộ ngộ, chắc tài vàng lên giá quá, hehe...

Không bắt buộc mở máy lạnh bác Thường ui.
Trong đoàn tham gia cũng có vài thành viên OS nhưng 4 bác được giải, em không thấy bác nào quen (có lẽ em cũng không thể biết hết, phải nhờ bác Hội trưởng kiểm tra lại rồi). Xe cũng không dán logo OS.
Cách đo số tiêu thụ nhiên liệu là khá chuẩn (dĩ nhiên có sai số nhưng không đáng kể).
 
Hạng C
13/8/07
558
2
18
Em tiếp tục...

Khi kết quả được công bố, tất cả những người có mặt đều hết sức bất ngờ. Người đoạt giải nhất-anh Ngụy Quốc Chương cho biết: “Tôi vẫn biết dòng xe Isuzu tiết kiệm nhiên liệu nhưng khi Ban tổ chức thông báo mức tiêu hao như thế, tôi rất bất ngờ”. Ông Nguyễn Văn Nin - người đoạt giải nhì, nhà ở Trảng Bom, Đồng Nai nói:Vì đặc thù công việc phải thường xuyên đi xa, khi vừa mới mua D-Max về chạy vài tháng tôi thấy chiếc xe này rất lợi dầu. Trước đây tôi đã từng sử dụng vài mẫu xe và tháng nào cũng chi phí 10 triệu đồng tiền nhiên liệu. Nhưng từ khi mua xe Isuzu Dmax gần 4 năm nay, mỗi tháng tôi chỉ chi phí chừng 4,5 triệu tiền dầu”.

13.jpg

Người đạt giải nhì với mức tiêu thụ nhiên liệu 5,24 lít/100km: ông Nguyễn Văn Nin đang trả lời phỏng vấn

3.jpg

Các thành viên đạt giải

Cả đoàn caravan tiếp tục lên xe tiến vào trung tâm thành phố Đà Nẵng. Sau khi dùng bữa trưa muộn, mọi người chia từng nhóm đi dạo. Đến 17h30, Đại gia đình Isuzu lại tập trung lại rồi lên xe đến đại lý của Isuzu - Gelimex Đà Nẵng để dự Chương trình “Isuzu Family Day”.
24.jpg

10.jpg

12.jpg

9.jpg

11.jpg

Đến dự có Tổng Giám đốc Isuzu Việt Nam – ông Matsuoka và các thành viên cao cấp trong Ban lãnh đạo cùng gần 300 khách hàng của Isuzu Việt Nam. Màn pháo hoa chào mừng vừa kết thúc, ông Tổng Giám đốc Isuzu Việt Nam bước lên sân khấu phát biểu: “Tôi xin trân trọng cảm ơn tất cả các thành viên tham gia “Hành trình thử thách ISUZU D-max” đã lái xe từ TP.HCM ra đến Đà Nẵng và rất vui mừng khi biết rằng tất cả các thành viên đã về đến đích an toàn. Chắc chắn rằng các sản phẩm của chúng tôi bao gồm các loại xe tải, xe buýt và xe D-max sẽ mang lại nhiều lợi ích cho sự thành công trong hoạt động kinh doanh của tất cả khách hàng”.

2.jpg

1.jpg
Mặc dù phần thưởng cuộc thi “Lái xe tiết kiệm nhiên liệu” (giải nhất 3 chỉ vàng, giải nhì 2 chỉ vàng và giải 3 là 1 chỉ vàng) mang tính tượng trưng, nhưng tất cả mọi người có mặt đều ủng hộ hết mình vì ý nghĩa của cuộc thi là nêu cao ý thức tiết kiệm nhiên liệu bảo vệ môi trường.
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
1/10/05
1.314
5.790
113
Hồ Chí Minh city
Mời các bác xem thêm tin này tại http://autovina.vn/tin-tuc/23/4107/ISUZU-D-MAX--463-lit100km.html

ISUZU D-MAX : 4,63 lít/100km



Đó là con số ấn tượng mà chiếc Isuzu D-Max đã thể hiện trong cuộc hành trình từ TPHCM đến Đà Nẵng vừa qua.
06.jpg


Trong 3 ngày (30/9 – 2/10/2010), Isuzu Việt Nam đã kết hợp giữa Caravan với cuộc thi “Lái xe tiết kiệm nhiên liệu” dành cho các khách hàng thân thiết của mình.

Trước khi khởi hành, 21 thành viên trong đoàn đều không tin chiếc xe pick up như Isuzu D-Max lại có thể đạt được mức tiêu hao nhiên liệu ấn tượng đến thế! Trong hành trình từ Nha Trang đến Đà Nẵng gần 500km, tất cả các xe đều được vận hành trong điều kiện bình thường, bật máy lạnh và đi với tốc độ cao. Tuy nhiên, chiếc xe đạt giải nhất chỉ tiêu thụ trung bình 4,63 lít dầu diesel/100km. Kết quả này đã đem lại sự ngạc nhiên với tất cả thành viên trong đoàn.


04(8).jpg



Tham gia hành trình này, chiếc xe 2 cầu đã được độ lại rất nhiều chi tiết, nặng hơn 2 tạ so với xe nguyên bản, được cho là tiêu hao nhiên liệu nhất cũng chỉ mất có gần 8 lít /100km. Dù mang danh là chiếc xe “nhậu” ( uống xăng) nhiều nhất trong đoàn nhưng chủ nhân vẫn tỏ ra bất ngờ với kết quả bởi con số thấp hơn nhiều so với suy nghĩ của anh.

“Ngày hội gia đình Isuzu” là đêm tiệc hội ngộ giữa các đại lý cũng như công ty Isuzu Vietnam, đồng thời vinh danh những cá nhân suất sắc trong cuộc thi “lái xe tiết kiệm nhiên liệu”. Qua đó, khẳng định dòng xe Isuzu với các công nghệ tiên tiến giúp giảm lượng tiêu hao nhiên liệu đến mức tối đa. Riêng dòng xe D-Max qua sự kiện lần này đã chứng tỏ mình là chiếc xe kinh tế, vận hành bền bỉ, linh hoạt và mạnh mẽ.

Hình ảnh xuyên suốt cuộc hành trình:


01(5).jpg


02(5).jpg

Ngày 30/09, 21 chiếc xe tập trung tại nhà hát thành phố Hồ Chí Minh để di chuyển đến thành phố Nha Trang

03(6).jpg

Chụp hình lưu niệm bên bờ biển Cà Ná và tháp Chàm Phan Rang

07(6).jpg


08(7).jpg

Ngày 01/10, bắt đầu cuộc thi “Lái xe tiết kiệm nhiên liệu” – đổ đầy bình dầu cho các xe tham gia

09(4).jpg

10(36).jpg

Niêm phong bình dầu

11(30).jpg

12(16).jpg

13(14).jpg

14(10).jpg

Di chuyển từ Nha Trang – Quãng Ngãi, các bác tài bắt đầu tham gia thử thách.

15(10).jpg

16(9).jpg

17(6).jpg

Ngày 02/10, đoàn đến Đà Nẵng, bắt đầu gỡ niêm phong và tính lượng tiêu hao nhiên liệu trên mỗi xe

18(4).jpg

Tập trung tại đại lý Galimex Đà Nẵng, bắt đầu “Ngày hội gia đình Isuzu”
19(4).jpg

Các tay lái đoạt giải trong cuộc thi “Lái xe tiết kiệm nhiên liệu”

20(4).jpg

Cuộc hành trình kết thúc tốt đẹp và an toàn, niềm vui hiện rõ trên từng khuôn mặt các thành viên tham gia.
 
Hạng C
13/8/07
558
2
18
Ngày 3/10.
Chặng hành trình trở về tuy hấu hết mọi người đã thấm mệt nhưng không vì thế mà kém phần thú vị. 7h30 sáng. Bầu Trời Đà Nẵng rất đẹp cho cuộc hành trình. Khi đến địa phận tỉnh Quảng Nam, những câu chuyện vui nhộn lại chuyển sang đề tài lịch sử, văn hóa về hai di sản thế giới: Thánh địa Mỹ Sơn và phố cổ Hội An.
Hơn một tiếng sau đoàn xe Isuzu D-max vào địa phận tỉnh Quảng Ngãi rồi dừng chân bên bờ kè cầu Trà Khúc. Mọi người tranh thủ chụp hình lưu niệm tại đoạn sông ngày. Tại đây ban tổ chức đã đề nghị anh Phan Ngọc Quang, người lái chiếc Isuzu Dmax ‘độ’ khá hầm hố biểu diễn. Nhìn anh Quang điều khiển chiếc xe lên xuống bờ kè sông Trà Khúc có độ dốc 40% một cách mạnh mẽ, dễ dàng khiến cả đoàn tán thưởng. Anh Quang, chủ nhân chiếc xe cho biết xe D-Max độ để sử dụng cho các chặng đường núi và gồ ghề (off-road) và động cơ dầu diesel 3.0 phun trực tiếp cho một sức mạnh ổn định khi chinh phục các cung đường khó nhưng khá tiết kiệm nhiên liệu. 11h39. Đoàn Caravan ghé ăn trưa tại Khu du lịch biên Sa Huỳnh có bãi cát tuyệt đẹp.

Tường thuật Caravan D-Max Challenge 2010 TP HCM - Đà Nẵng


Tường thuật Caravan D-Max Challenge 2010 TP HCM - Đà Nẵng


7-1.jpg


6-2.jpg


Khi đoàn đế chân đèo Cả thì trời mưa nặng hạt hơn. Với kỹ thuật lái được tập luyện nhiều trên hành trình đi ra, từng chiếc D-max lại một lần nữa thể hiện khả năng bám đường và vào cua khá ngọt, tốc độ được giữ ổn định. Nhờ vậy cả đoàn đã vượt qua an toàn đoạn đường đèo dài hơn 12km trong thời kiện thời tiết không tốt.
Cuối cùng chiếc Isuzu D-max cuối cùng vũng về đến Nha Trang vào lúc 21h. Khi người cuối cùng ăn xong, kim đồng hồ đã chỉ 22h. Một ngày tuy không nhiều sự kiện nhưng ấn tượng bởi cảm giác lái xe đi trong màn mưa dày đặc.


Ngày 4/10
7h30, Đoàn tập trung đến một trạm xăng dầu để nạp nhiên liệu cho xe. Sau khi đều ‘no’ dầu, từng chiếc Isuzu D-max lại nối đuôi nhau rời thành phố Nha Trang.
Vừa ra khỏi thành phố Nha Trang, đoàn xe bon bon trên con đường phẳng lì tuyệt đẹp, nối thành phố biển với sân bay Cam Ranh. Có đoạn con đường uốn lượn sát mép biển, có đoạn con đường vòng cung qua sườn núi, có đoạn con đường băng qua những đồi cát…khả năng vận hành ôm cua của xe D-Max lại một lần nữa được khẳng định tính ổn định và an toàn cao qua các cung đường cong và ngoằn ngoèo.
Sau gần một giờ, Đoàn Caravan mới tiếp cận quốc lộ 1A để hướng đầu trực chỉ thành phố Phan Thiết của tỉnh Bình Thuận. Đến 12h30 đoàn xe Isuzu D-max nối đuôi nhau vào nhà hàng trong khu du lịch Suối Cát thuộc thành phố Phan Thiết để ăn trưa. Trên cung đường về, các xe đã chủ động bật đèn pha và đèn ưu tiên để báo hiệu. Đây cũng là cách để thông báo cho các xe đi ngược hay cùng chiều biết có đoàn xe đang đi để họ chủ động nhường đường.
9.jpg


1.jpg


3-2.jpg


7-1.jpg


8-1.jpg


6-2.jpg

Đoàn xe đi theo đội hình khá đẹp

2-1.jpg


10.jpg


Ông Thái Văn Toán, Phó Tổng giám đốc Isuzu Việt Nam cho biết: Đoàn Isuzu D-max vừa chinh phục xong một quãng đường dài gần 2.000km một cách an toàn. Hơn 20 chiếc Isuzu đã đưa đoàn vượt qua những những địa danh trù phú của miền Nam như Sài Gòn, Đồng Nai, Bình Thuận và địa danh có nhiều di sản và cảnh quan thiên nhiên nên thơ và hùng vĩ như Ninh Thuận, Khánh Hòa, Phú Yên, Bình Định, Quảng Ngãi, Quảng Nam, Đà Nẵng. Thông qua chuyến đi này, chúng ta đã khám phá những tập tục, cách sinh hoạt và những món ăn của từng địa phương. Hơn nữa, qua chuyến đi, chúng tôi nhận thấy tinh thần đoàn kết của Isuzu, đại lý và khách hàng có chiều sâu hơn. Tôi xin hứa, Isuzu sẽ cố gắng hơn nữa để có những sản phẩm tốt nhất cho khách hàng. Xin chân thành cảm ơn các đại lý và khách hàng đã tin dùng xe Isuzu. Thành viên Huỳnh Văn Minh nói: Chuyến đi này đã để lại trong tôi những kỷ niệm thú vị. Đặc biệt, tôi bất ngờ nhất là tính năng tiết kiệm nhiên liệu rất tốt của Isuzu D-max. Chúc Isuzu sản xuất ra những chiếc xe tiết kiệm dầu hơn nữa


Sau 5 ngày caravan với hành trình khoảng 2.000 km, đoàn xe Isuzu đã hoàn thành chuyến đi nhiều trải nghiệm với cảm xúc thú vị. Không chỉ các chủ xe tham gia cuộc thi "Lái xe tiết kiệm nhiên liệu" mà hầu hết 60 thành viên tham dự chuyến đi đều có những kỉ niệm khó quên. Đây cũng là chuyến đi mang lại nhiều thành công cho mẫu xe Dmax.
 
Last edited by a moderator:
Hạng F
30/7/06
12.518
4.298
113
Vungtau, HCMC, HN, BD, OTC, MSFC...
langhe nói:
Ngày 3/10.
Chặng hành trình trở về tuy hấu hết mọi người đã thấm mệt nhưng không vì thế mà kém phần thú vị. 7h30 sáng. Bầu Trời Đà Nẵng rất đẹp cho cuộc hành trình. Khi đến địa phận tỉnh Quảng Nam, những câu chuyện vui nhộn lại chuyển sang đề tài lịch sử, văn hóa về hai di sản thế giới: Thánh địa Mỹ Sơn và phố cổ Hội An.
Hơn một tiếng sau đoàn xe Isuzu D-max vào địa phận tỉnh Quảng Ngãi rồi dừng chân bên bờ kè cầu Trà Khúc. Mọi người tranh thủ chụp hình lưu niệm tại đoạn sông ngày. Tại đây ban tổ chức đã đề nghị anh Phan Ngọc Quang, người lái chiếc Isuzu Dmax ‘độ’ khá hầm hố biểu diễn. Nhìn anh Quang điều khiển chiếc xe lên xuống bờ kè sông Trà Khúc có độ dốc 40% một cách mạnh mẽ, dễ dàng khiến cả đoàn tán thưởng. Anh Quang, chủ nhân chiếc xe cho biết xe D-Max độ để sử dụng cho các chặng đường núi và gồ ghề (off-road) và động cơ dầu diesel 3.0 phun trực tiếp cho một sức mạnh ổn định khi chinh phục các cung đường khó nhưng khá tiết kiệm nhiên liệu. 11h39. Đoàn Caravan ghé ăn trưa tại Khu du lịch biên Sa Huỳnh có bãi cát tuyệt đẹp.



7-1.jpg


6-2.jpg


Lão Dmax One nhà mình đây mà...
 
npt confirmed
Hạng F
28/2/05
5.512
2.289
113
49
TP.HCM
Nhin cái xe là biết gòi, con này chạy chắc 10l/100km, hehe...
 
Hạng B2
5/10/10
188
25
28
npt nói:
Nhin cái xe là biết gòi, con này chạy chắc 10l/100km, hehe...

Chiếc này thì em ỏ bên Hàn còn biết nè bác, em đã lấy một tấm làm hình nền máy tính,hình nhu trong chuyến op õ Đà lạt thì phãi.Nhìn ngầu thiệt đó.