Hôm nay SGTT có bài hài ra phết:
http://sgtt.vn/Goc-nhin/P...uyt-co-PhinDeli-2.html
Phiếm
Việt Nam suýt có PhinDeli 2
SGTT.VN - Nè ông, dạo này thông tin về thực phẩm bẩn làm tôi uống càphê mất ngon vì cứ nhìn cái màu đen đen với lớp bọt này là thấy ghê ghê!
- Vậy mà tôi tưởng chỉ mình tôi có cảm giác ấy! Ước chi có tiền, tôi sẽ bay sang Mỹ đến thị trấn PhinDeli mà một doanh nhân Việt sở hữu để uống càphê siêu sạch.
- Sạch thiệt không?
- Nghe nói để thực hiện dự án kinh doanh càphê, ông thị trưởng người Việt phải trải qua một quá trình “trần ai khoai củ” với cơ quan Quản lý thực phẩm và dược phẩm Hoa Kỳ mà người ta hay gọi là FDA, để đáp ứng đủ thứ yêu cầu vệ sinh thực phẩm vô cùng nghiêm ngặt.
- Cũng hay, nhưng suy nghĩ của ông thiếu tầm cỡ, không xứng đại gia! Nếu có tiền, tôi sẽ không xài sang như ông mà mua một miếng đất ở ngoại thành rồi mở hẳn một ngôi làng chuyên bán thực phẩm siêu sạch, bảo đảm khách chen chúc vào ra suốt ngày!
- Thế làm sao để khách tin rằng vào ngôi làng của ông, họ sẽ không ăn phải thực phẩm nhiễm độc?
- Dễ ợt, tôi sẽ cầu viện các cơ quan có chức năng tương tự FDA để kiểm soát hộ.
- Vậy ông có biết phải nhờ tới bao nhiêu cơ quan không?
- Để xem: sở y tế, sở công thương nè, rồi sở nông nghiệp và phát triển nông thôn, cả sở khoa học và công nghệ, thêm sở tài nguyên và môi trường… Chà, sao nhiều vậy ta?
- Hehehe... Cứ tưởng tượng cảnh cái làng của ông nườm nượp nhân viên chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm, chi cục thú y, chi cục quản lý thị trường… là hết đất rồi, còn chỗ nào cho thực khách! Chưa kể, nghe nói là phải “bôi trơn” họ mới làm việc nên ông cần một xấp phong bì mỗi ngày…
- Thế thì thôi, đành bắt chước ông mơ sang Mỹ uống càphê sạch vậy!