Em ủng hộ việc mấy bác CSGT đóng chốt ở quán nhậu, vì VN mình vui cũng nhậu, buồn cũng nhậu. Không biết lấy tiền ở đâu mà nhậu lắm thế. Không chừng mấy anh CSGT này thu phạt để có tiền ... đi nhậu
.
Ai cũng biết uống rượu mà lái xe thì có khả năng gây ra tai nạn, dù nhiều khi tại nạn ko phải quy vào nguyên nhân do rượu, lúc ấy dù thế nào đi nữa thì tài xế cũng lãnh đủ. Ko ai muốn điều đó xãy ra với mình hoặc với người thân của mình dù là nạn nhân hay người gây ra tai nạn.
Tuy nhiên ở Việt nam mấy ai mua rượu bia về nhà uống một mình??? Trà tam rượu tứ du hành nhị ...cơ mà? rồi tiệc tùng, cưới hỏi, ma chay .... Dù uống ở nhà hay ra quán thế nào cũng phải có bạn có bè, tức là phải có người đến, người đi. Chuyện bia rượu ngoài quán, hay uống xa nhà là điều không thể không có. Mấy ai có được cái hạnh phúc "thuyền chìm tại bến?"
Vậy thì xong rồi về nhà bằng gì ? bạn chở về? vợ chở về, taxi, xe ôm ... vẫn chưa đủ. Xích lô như hồi trước thì ko còn nhiều nữa, tàu điện ngầm thì chưa có . Thế thì "ai có súng dùng súng, ai có dao dùng dao", đi ô tô, về ô tô, đi xe máy về xe máy, chuyện này là thực tế khó tránh khỏi, ai ai cũng biết, dân chúng biết, công an biết và nhà nước cũng biết .
Chính sách đưa ra lệnh trên ban hành "đóng chốt" quán rượu, quán bia, "lập trạm" nhà dân nơi nào có tiệc có tùng, có tụ tập nhiều xe cộ, a lê hấp "thổi" !!! . Điều này có tác dụng không? CÓ ! . Ít nhất là taxi mấy ngày nay hốt cũng nhiều bạc. Nhiều người cũng ngại ngần khi đi xe ra ngoài uống rượu bia . Nhưng điều này có hiệu quả không? CHƯA CHẮC ! Muốn biết lý do thì chờ "hồi sau sẽ rõ". Tuy nhiên một kết quả nhỡn tiền mà ai cũng biết là điều này đã , đang và sẽ bị lợi dụng và nói về mặt quản lý nhà nước thì "cái mất sẽ nhiều hơn là được"
Quản lý nhà nước theo kiểu thấy đâu làm đó, sai đâu sửa đó xem ra vẫn còn tiếp diễn.
Tuy nhiên ở Việt nam mấy ai mua rượu bia về nhà uống một mình??? Trà tam rượu tứ du hành nhị ...cơ mà? rồi tiệc tùng, cưới hỏi, ma chay .... Dù uống ở nhà hay ra quán thế nào cũng phải có bạn có bè, tức là phải có người đến, người đi. Chuyện bia rượu ngoài quán, hay uống xa nhà là điều không thể không có. Mấy ai có được cái hạnh phúc "thuyền chìm tại bến?"
Vậy thì xong rồi về nhà bằng gì ? bạn chở về? vợ chở về, taxi, xe ôm ... vẫn chưa đủ. Xích lô như hồi trước thì ko còn nhiều nữa, tàu điện ngầm thì chưa có . Thế thì "ai có súng dùng súng, ai có dao dùng dao", đi ô tô, về ô tô, đi xe máy về xe máy, chuyện này là thực tế khó tránh khỏi, ai ai cũng biết, dân chúng biết, công an biết và nhà nước cũng biết .
Chính sách đưa ra lệnh trên ban hành "đóng chốt" quán rượu, quán bia, "lập trạm" nhà dân nơi nào có tiệc có tùng, có tụ tập nhiều xe cộ, a lê hấp "thổi" !!! . Điều này có tác dụng không? CÓ ! . Ít nhất là taxi mấy ngày nay hốt cũng nhiều bạc. Nhiều người cũng ngại ngần khi đi xe ra ngoài uống rượu bia . Nhưng điều này có hiệu quả không? CHƯA CHẮC ! Muốn biết lý do thì chờ "hồi sau sẽ rõ". Tuy nhiên một kết quả nhỡn tiền mà ai cũng biết là điều này đã , đang và sẽ bị lợi dụng và nói về mặt quản lý nhà nước thì "cái mất sẽ nhiều hơn là được"
Quản lý nhà nước theo kiểu thấy đâu làm đó, sai đâu sửa đó xem ra vẫn còn tiếp diễn.
Em cho rằng không thể vì thực tế nó tồn tại như vậy thì không giải quyết bác ạ. Giống như việc lấn chiếm lòng đường, nếu cứ nói là người ta kinh doanh trên vỉa hè từ bao đời nay, thì chẳng lẽ muôn đời mình chấp nhận nó tồn tại.X108 nói:Ai cũng biết uống rượu mà lái xe thì có khả năng gây ra tai nạn, dù nhiều khi tại nạn ko phải quy vào nguyên nhân do rượu, lúc ấy dù thế nào đi nữa thì tài xế cũng lãnh đủ. Ko ai muốn điều đó xãy ra với mình hoặc với người thân của mình dù là nạn nhân hay người gây ra tai nạn.
Tuy nhiên ở Việt nam mấy ai mua rượu bia về nhà uống một mình??? Trà tam rượu tứ du hành nhị ...cơ mà? rồi tiệc tùng, cưới hỏi, ma chay .... Dù uống ở nhà hay ra quán thế nào cũng phải có bạn có bè, tức là phải có người đến, người đi. Chuyện bia rượu ngoài quán, hay uống xa nhà là điều không thể không có. Mấy ai có được cái hạnh phúc "thuyền chìm tại bến?"
Vậy thì xong rồi về nhà bằng gì ? bạn chở về? vợ chở về, taxi, xe ôm ... vẫn chưa đủ. Xích lô như hồi trước thì ko còn nhiều nữa, tàu điện ngầm thì chưa có . Thế thì "ai có súng dùng súng, ai có dao dùng dao", đi ô tô, về ô tô, đi xe máy về xe máy, chuyện này là thực tế khó tránh khỏi, ai ai cũng biết, dân chúng biết, công an biết và nhà nước cũng biết .
Chính sách đưa ra lệnh trên ban hành "đóng chốt" quán rượu, quán bia, "lập trạm" nhà dân nơi nào có tiệc có tùng, có tụ tập nhiều xe cộ, a lê hấp "thổi" !!! . Điều này có tác dụng không? CÓ ! . Ít nhất là taxi mấy ngày nay hốt cũng nhiều bạc. Nhiều người cũng ngại ngần khi đi xe ra ngoài uống rượu bia . Nhưng điều này có hiệu quả không? CHƯA CHẮC ! Muốn biết lý do thì chờ "hồi sau sẽ rõ". Tuy nhiên một kết quả nhỡn tiền mà ai cũng biết là điều này đã , đang và sẽ bị lợi dụng và nói về mặt quản lý nhà nước thì "cái mất sẽ nhiều hơn là được"
Quản lý nhà nước theo kiểu thấy đâu làm đó, sai đâu sửa đó xem ra vẫn còn tiếp diễn.
Còn vụ phương tiện đi về thì em thấy bạn/vợ chở về, taxi, xe ôm đã là rất nhiều lựa chọn rồi. Chẳng việc gì phải đổ lỗi cho việc chưa có tàu điện cả. Có tàu điện ngầm thì liệu mọi người nhậu xong có đi bộ ra trạm, rồi lội bộ từ trạm đến mà về không, hay vẫn "có súng dùng súng".
Nếu cứ lấy lý do này nọ, thì chưa biết chừng có tàu điện rồi lại đòi phải có tuyến tàu điện dành riêng cho người nhậu, hoặc tàu điện phải về ngang cửa nhà mình.
Quan trọng là nếu ủng hộ thì có đủ lực lượng để đóng không,ở Sài Gòn nhắm mắt đi cũng trúng quán nhậu
Ủng hộ 2 tay 2 chân và 1 thùng bia luôn ấy chứ, kéo hết mấy chú xxx ra canh mấy quán nhậu đi để em chạy xe ngoài đường đở phải căng thẳng dòm trước ngó sau và cũng đở bị phạt mấy cái lỗi trời ơi..