vậy đi xe ôm, ko đủ tiền thì thuộc dạng ko tiền mà muốn hủy hoại sức khỏe bản thân và xã hội nè. Ngoài ra, đừng viện cớ làm ăn, tại vì giờ ra luật này càng tốt,hi vọng làm nghiêm minh thì lúc đó ko ai có thể ép người khác nhậu được nữa, lâu lâu hi hữu trường hợp đặc biệt thì ko nói.baydath nói:ở xứ thiên đường , bao nhiêu phần trăm người đi nhậu đủ tiền đi taxi (đi lẫn về)?banglangbp nói:Ủng hộ 2 tay 3 chân
Ông nào nhậu thì đi taxi, có gì đâu mà phải xoắn![]()
Bác có thể bỏ hàng trăm ngàn ra để nhâu mà đắn đo bỏ ra vài chục ngàn để đi taxi hay xe ôm về?baydath nói:ở xứ thiên đường , bao nhiêu phần trăm người đi nhậu đủ tiền đi taxi (đi lẫn về)?banglangbp nói:Ủng hộ 2 tay 3 chân
Ông nào nhậu thì đi taxi, có gì đâu mà phải xoắn![]()
Mạng sống của chính bác và mọi người xung quanh có đáng mấy chục đi taxi hay xe ôm?
Đây không phải là chính sách hạn chế nhậu hoặc bia rượu bác ạ. Chỉ để ngăn chặn người đã uống bia rượu rồi lái xe thôi.Tungtd678 nói:Không ủng hộ việc các quán nhậu mọc như nấm, cũng không ủng hộ cảnh sát chặn ở các quán nhậu, nên nghiên cứu làm từ nguồn bằng cách áp thuế tiêu thụ đặc biệt bia rượu và đánh thuế cao các quán nhậu.
Các bác chắc không muốn đang lái xe thì gặp vạ bởi những chú như thế này:
http://www.otosaigon.com/forum/Message/766253-Say-x%E1%BB%89n-va-qu%E1%BA%B9t-c%C3%B2n-%C4%83n-v%E1%BA%A1/
và thế này:
http://www.otosaigon.com/forum/Message/6524697-CSGT-b%E1%BA%AFt-k%C3%BD-kh%E1%BB%91ng-v%C3%A0o-bb-l%E1%BA%ADp-hi%E1%BB%87n-tr%C6%B0%E1%BB%9Dng/
Những việc khác thì em không dám bàn, riêng về việc này, bác Tín đang ngăn người khác gây tai họa cho chính bạn đó. Phải, chính bạn, người đọc bài viết này. Đừng nghĩ là tai họa chỉ xảy ra với người khác.
theo quan điềm của em là nên vì:
. sẽ giảm một phần rủi ro tai nạn do những người có đã uống bia rượu (ở đây là em nói rủi ro chứ ko phải tai nạn do những người nhậu xong nha )
. Tuy sẽ không thấy hiệu quả nhiều vì quá nhiều quán nhậu trên TP nhưng cũng sẽ là một việc cho chúng ta suy nghĩ: trước khi đi nhậu, chọn phương tiện giao thông đề đảm bảo an toàn giao thông (trong đó có em vì em nhậu đa số là gần nhà đi bộ, vì em làm biếng từ nào giờ ... hehe)
. Nếu xxx mỗi quận, khu vực trực luân phiên tại các quán nhậu trong khu vực thì sẽ hiệu quả hơn và nhất định ý thức sẽ cao hơn.
...(ba chấm tạm thời chưa nghĩ ra ...
)
Em nghĩ quan trọng là ý thức mỗi người dân, vì khi ý thức tốt thì sẽ không có chuyện đề nói và cũng không có cái quyết định trực quán nhậu gây bàn cãi làm gì.
Lúc trước khi yêu cầu gắn kính chiếu hậu, đội nón bảo hiểm gây tranh cãi và ý kiến trái chiều cũng nhiều nhưng giờ thì chúng ta cũng tuân thủ theo thôi.
Cái ý nghĩa của việc làm này là giảm thiều tai nạn giao thông gây ra bởi những người sau khi uống bia rượu.
Em còn nhớ cách đây mấy năm thời còn lô cốt, em đi nhậu chở thằng bạn về xong sáng mai nó qua chở uống cafe, đi ngang cái lô cốt nó chỉ một vệt tôn móp khoảng gần 1 mét rồi nó nói do mày tối qua quẹt vô, em hết hồn luôn. Trong đầu em chỉ nhớ chỉ có ngừng tại chỗ đó thôi...
PS em hơi dài dòng tí
. sẽ giảm một phần rủi ro tai nạn do những người có đã uống bia rượu (ở đây là em nói rủi ro chứ ko phải tai nạn do những người nhậu xong nha )
. Tuy sẽ không thấy hiệu quả nhiều vì quá nhiều quán nhậu trên TP nhưng cũng sẽ là một việc cho chúng ta suy nghĩ: trước khi đi nhậu, chọn phương tiện giao thông đề đảm bảo an toàn giao thông (trong đó có em vì em nhậu đa số là gần nhà đi bộ, vì em làm biếng từ nào giờ ... hehe)
. Nếu xxx mỗi quận, khu vực trực luân phiên tại các quán nhậu trong khu vực thì sẽ hiệu quả hơn và nhất định ý thức sẽ cao hơn.
...(ba chấm tạm thời chưa nghĩ ra ...
![39.gif](https://cdn1.otosaigon.com/internal-data/image_cache/0/177-759cf542f1215e5fa8e8e0fc1466c23e.gif)
Em nghĩ quan trọng là ý thức mỗi người dân, vì khi ý thức tốt thì sẽ không có chuyện đề nói và cũng không có cái quyết định trực quán nhậu gây bàn cãi làm gì.
Lúc trước khi yêu cầu gắn kính chiếu hậu, đội nón bảo hiểm gây tranh cãi và ý kiến trái chiều cũng nhiều nhưng giờ thì chúng ta cũng tuân thủ theo thôi.
Cái ý nghĩa của việc làm này là giảm thiều tai nạn giao thông gây ra bởi những người sau khi uống bia rượu.
Em còn nhớ cách đây mấy năm thời còn lô cốt, em đi nhậu chở thằng bạn về xong sáng mai nó qua chở uống cafe, đi ngang cái lô cốt nó chỉ một vệt tôn móp khoảng gần 1 mét rồi nó nói do mày tối qua quẹt vô, em hết hồn luôn. Trong đầu em chỉ nhớ chỉ có ngừng tại chỗ đó thôi...
PS em hơi dài dòng tí
![18.gif](https://cdn1.otosaigon.com/internal-data/image_cache/0/319-4ba55248b80237472606eef4759d7356.gif)
mục đích là để bác đi taxi hoặc xe ôm cho an toàn thôi! chứ đâu phải mục đích để xử phạt đâu bác! cá nhân em , em ủng hộ, miễn hết tai nạn là được.Sweety nói:Em ko đồng ý vì CSGT nên lập chốt ở những nơi thường xuyên ùn tắt giao thông. Lập chốt trước các quán nhậu thì dễ phát sinh thêm nhiều tiêu cực mới. Cho dù có lập chốt thì có việc em vẫn nhậu (đúng chuyện), nhậu xong gọi đàn em đưa về hay cùn lắm thì cứ taxi. Gởi xe qua đêm tại quán có 20k chứ nhiêu, tính ra còn lời hơn ăn biên bản![]()