Vấn đề của bác chủ cũng khó khăn đây. Màu trắng là màu khó vì nó rất dể thấy khi lệch màu, mà màu này rất dể biến đổi trên xe do nắng nôi, nước rửa xe có phèn..... còn chổ nhám là do dính bụi tàn sơn đánh bóng lại là hết bác à. Còn vấn đề dặm mịa cha mấy thằng BH trả giá giống như đi mua cá ngoài chợ ấy mà nếu không dặm thì hãng sợ mất mối cũng rất là khó cho hãng, chứ còn Quê hương hay Đất Khách thì cũng phải làm quy trình sơn như nhau thôi chưa chắc quê hương thì tốt. hên xui......
Mất vậy có đc Phổ Quang đền lại o páctuxedo2nd nói:Em mới lấy con Ford Everest từ phổ quang đây, sơn phải nói là kém. che đậy k kín, làm dính cả lên phần nhựa. Xe để bên ngoài sân, mất 2 cái gạt nước, 4 cái logo chụp bánh xe,,,,,em cạch Phổ Quang rùi bác ơi.
Thật sự em cũng băn khoăn về việc mua bảo hiểm, xe em sau hai năm bỏ ra hơn 25 triệu, xe chạy rất ít nên kết quả chỉ dùng bảo hiểm cho hai lần tút sơn khoãng 2 triệu, nhưng bỏ mua bảo hiểm như bác tuanle thì chưa dám !tuanle nói:đừng mua BH nữa nếu chỉ để sơn vá, dành tiền đó chạy 3-4 năm bác mang qua Quê Hương sơn lại cả xe, sơn vá mấy ĐL Ford làm chán lắm, em làm từ 2002 tới giờ thấy chả cải thiện gì, nên giờ không mua BH nữa
tuxedo2nd nói:Em mới lấy con Ford Everest từ phổ quang đây, sơn phải nói là kém. che đậy k kín, làm dính cả lên phần nhựa. Xe để bên ngoài sân, mất 2 cái gạt nước, 4 cái logo chụp bánh xe,,,,,em cạch Phổ Quang rùi bác ơi.
Co vu nay nua ha troi
em cũng nghỉ chơi với baỏhiểm lâu rồi. thà bỏ tiền tươi ra làm cho xưởng nó có tinh thần hăng say lao động chứ bắt làm theo bảo hiểm thì y như rằng xe mình phải nằm lại xưởng ít nhất 1 đêm ( ưu tiên cho xe tiền tươi).lazer212 nói:Riêng em thì cạch BH rùi,mình đóng xìn thì ngọt xớt mà khi yêu cầu được BH thì nhiêu khê;đã vậy còn trả giá thấp nhất nên ga ra làm xe mình cũng chẳng ra sao cả.