Vụ này ko giởn được.
1. Chuyện cái nhà nghiêng thì ko thể cảm tính, bác phải lên sân thượng nhà đó rọi dây dọi xuống mặt đất xem có lệnh ko. nếu lệch thì lên làm việc với Nam Long.
2. Khi bắt đầu kí hợp đồng mà bác ko chịu xem trước hya sao mà giờ mới ngộ ra chuyện xây như thế nào? Tất cả những quy định đó đều đã được thông báo từ đầu bác ạ. Ko thể tuỳ tiện xây theo ý mình, như vậy thì mất đi cái đồng bộ của khu phố và nhà bác trở nên cá biệt, đồng ý rằng mẫu mã mà Nlong đưa ra ko hợp ý bác(thật ra ko hợp ý rất nhiều người) nhưng khi xây tất cả giống nhau thì cũng vẩn đẹp hơn là mổi nhà mổi kiểu. Bác nói NL "khốn nạn" cũng đúng, nhưng có nhiều thằng còn "khốn" hơn, chẳng hạn như himlam. Bác đất, bắt xây theo mẩu rồi còn bắt chỉ được để cho nó xây chứ ko cho thầu ngoài vào xây, mà nó xây thì giá trên trời, người ta làm 1 tỷ nó báo 1,9tỷ........bằng lòng cái mình đang có đi bác nhé. Chuyện chạy chọt thì quên đi, ko thằng nào ngu mà chỉ vì cái nhà bác mà mất ghế, chỉ cần thằng kế bên nộp đơn và báo nhảy vô vài bài là tay kia đia đức. Trừ khi đã có chủ trương của quận, có những khu dân cư đã lâu thì CĐT ko quản lý nữa mà giao về cho quận lúc đó bác mới binh được