Em bái phục mấy bác 2 bánh kia luôn đó thấy xe như vậy mà cứ đứng ỳ ra đó giương mắt nhái lên nhìn, em rất là ghét mấy cái vụ này nên nói hơi nặng lời chút, mấy bác thông cảm.... Mấy lần em chạy xe tải cũng gặp trường hop giống bác chủ, em xin từ xa luôn đó, cứ đứng ỳ vậy, em cho xe trườn nhẹ tới, biết là đụng xe họ chắc luôn, khi đó mới la lên từ từ rồi mới di chuyển vô chút, em vẩn chưa từ từ trườn tới cho đến khi nào qua được và cũng không quên quay lại "cám ơn" họ.... Chán.... nhưng bác chủ đi du lịch thì không làm như vậy được, xót cái xe mình lắm..... Rõ chán cái văn hóa giao thông..
Tôn cái lòLỗi của Chủ Thớt to đùng
Mọi người có quyền bình đẳng ---- vì nhà nước không bố trí đúng yêu cầu vị trí đón trẻ
Lần sau có đi qua các trường học khi tan trường thì chủ thớt đi qua các trường đạt chuẩn Quốc Gia
Chắc cậy thế lần đầu được sử dụng xe hơiEm cam doan bác này chưa đón f1 bao giờ nên bức xúc, vụ đậu xe như vầy chờ đón con là tình trạng chung của tất cả các trường học.
Chân càng dài ý thức càng ngắnNgười đẹp mà cùn quá!