Đường không cấm 4B thì ai thích đi thì đi, tuy nhiên em thấy 2b họ cũng rất hợp tác nhường đường chứ đâu có tranh giành đường gì đâu, chuyện thường ngày ở huyện, chờ đón con hết chỗ thì phải đậu tạm lòng đường, cờ nhíp ko có gì đáng để nói.Mình thấy chủ xe này cần xem lại văn hóa chạy xe của mình thì đúng hơn, Đường bé tí xe 4 bánh chui vào đường đâu người ta đi nữa
Đến giờ đón con thì đại lộ nó còn kẹt chứ nói gì đến đường này, canh giờ mà đi thôi bác chứ nói hoài mà có được đâu, đảm bảo trong nhóm 2b đứng bên đường thế nào cũng có người nói đường có chút xíu mà chạy 4b vào làm chi cho kẹt.... (Còn câu cuối mà em không dám nói, )
Đặt trường hợp bác có công chuyện đi oto vào đó thì bác nghĩ sao?Em nghĩ giờ tan học thì phải nhường thôi tìm đường khác mà đi. Đặt trường hợp bác là người đón thì bác sẽ nghỉ sao?
Phụ huynh như thế thì con em phụ huynh đó sẽ giống như chị kia, miễn bànKhông riêng gì đoạn đường này mà còn rất nhiều con đường khác rộng gấp 3 4 lần, khi tan trường phụ huynh lấn chiếm lòng đường lộn xộn bát nháo rất phản cảm, ko biết con em học sinh khi tan trường thấy bố mẹ mình thiếu ý thức văn hoá giao thông như vậy thì suy nghĩ ntn.
đành rằng đậu xe vậy không đúng, ý thức là một chuyện, nhiều lúc cũng không có sự lựa chọn. Ví dụ trường không cho phụ huynh gửi xe trong trường để đón con, đường không có vỉa hè rộng rãi thì giờ phụ Huynh phải làm sao? Đành đậu xung quanh vậy thôi chứ biết sao bây giờ, trẻ lớn thì còn đi bộ đoạn xa đến chỗ phụ huynh được, còn trẻ nhỏ thì làm sao được. Ý thức ở đây nếu buộc phải đậu vậy mà có xe qua thì cũng nên cố gắng xuống xe dắt xe mình tiến hoạc lùi để cho xe oto đi qua (cái này một vài người trong clip của bác không có thật).Không riêng gì đoạn đường này mà còn rất nhiều con đường khác rộng gấp 3 4 lần, khi tan trường phụ huynh lấn chiếm lòng đường lộn xộn bát nháo rất phản cảm, ko biết con em học sinh khi tan trường thấy bố mẹ mình thiếu ý thức văn hoá giao thông như vậy thì suy nghĩ ntn.
Như em cho con đi học mẫu giáo, may là trường cho phụ huynh đậu xe trong trường rồi lên lớp đón con, chứ nếu trường nhỏ sân nhỏ không cho phụ huynh đậu xe trong trường thì em cũng không biết làm thế nào ở khu vực đó luôn.
Nói chung nếu mình biết giờ này tan học thì tránh được thì tránh thôi, cũng không nên đánh đồng mọi người đậu xe trước cổng trường là thiếu ý thức, thực trạng giao thông ở vn ta thiếu chỗ đậu xe, gửi xe, đường nhỏ thì chúng ta cũng biết rõ rồi ạ.
em thấy họ xếp hàng đón học sinh như vậy là ok lắm rồi, bác đi vào giờ tan hs thì chịu khó vậy, phương án chọn đường khác.
em chưa chui vô đường này lần nào luôn, toàn đi Lưng Nhữ Học không à (cách nay mấy năm thì đi Triệu Quang Phục)