Hehe mấy bác toàn dạng bụng bia mê AT. Em thì mê MT, em chạy được 10km ko mệt, bơi 5km sải phà phà, leo hết những ngọn núi ở VN. Đạp côn chỉ là cách giữ cơ bắp chân trái được luyện tập.
Ui cái cảm giác gạt cần số đạp ga thả côn nó rất rất là Yomost. Xe AT không phải là xe cho người mặc váy, mà đúng nhất là xe cho người bụng bia!
Sướng nữa là có lúc có thằng nói cho tao lái thử xe mày chút. Trước đám con gái em hỏi: mày lái số sàn dc ko? Nó quê mặt rút lui. Có tên cũng ráng bước lên chạy, gặp con Ranger chân côn và cần số cứng ngắc. Đạp côn 1 phát ná thở, gạt số 2 mà cứng quá gạt không nổi nên nó thành số 4, máy giật phát rồi tắt, nó hoảng hồn xuống xe 'thui em thử vậy đủ rồi'
Còn có em gái gạt thử cần số, nói, sao cái gì của anh cũng cứng hết vậy?
Haha