Hạng D
23/10/18
1.131
23.185
113
40
Hồi mới lái, lần đầu đi đèo rất sợ!
Khi quen quen rồi thì cũng rất phê, lên ko sợ bằng xuống.
Các đèo mình đi qua ko quá khó khăn như vùng Tây Nguyên, Tây bắc cũng khá thú vị.
Ấn tượng nhất là đèo Khánh Vĩnh hay KHánh Lê nối từ Đà Lạt qua Nha Trang, dốc cao và dài hơn hẳn các đèo của Tp Đà Lạt như :pren,Mimosa , đèo chuối hay đèo Bảo Lộc.
Nha Trang cũng có đèo Rù Rì mà cũng không khó đi mấy.
Đèo Khánh Lê em thấy dễ òm, mà hôm bữa có đội nào leo từ 6h sáng đến gần 12h trưa mới xong. Còn post lên khoe ầm ầm! Đúng chán đội đó :) :) :)
 
Hạng D
16/10/15
1.912
3.225
113
47
Đúng ra là đèo Đại ninh, cái tên lò xo ai đặt cho vui thôi (đèo Lò xo thứ thiệt trên ql14 Kontum hướng ra Quảng nam)
Coi trên bản đồ thì thấy đèo Đại Ninh phía dưới, nơi có đoàn du khách Nga gặp nạn trước đây. Không hiểu sao đặt tên trùng như vậy
 
Hạng F
18/2/13
5.654
13.860
113
Saigon & Dalat
Coi trên bản đồ thì thấy đèo Đại Ninh phía dưới, nơi có đoàn du khách Nga gặp nạn trước đây. Không hiểu sao đặt tên trùng như vậy
Toàn bộ đèo tên chính thức là đèo Đại Ninh đó bác, còn cái tên lò xo thì chắc có anh local guide nào đó đặt tên cho vui trên google maps, mới vài năm nay thôi.
 
  • Like
Reactions: Viethung12776
Hạng B2
29/1/18
491
1.082
103
56
Coi trên bản đồ thì thấy đèo Đại Ninh phía dưới, nơi có đoàn du khách Nga gặp nạn trước đây. Không hiểu sao đặt tên trùng như vậy
Chắc người ta đặt nhầm và báo cáo cho Google Map như vậy thôi anh. Mình vào báo cáo sai tên thì GM họ sẽ sửa.
 
  • Like
Reactions: Viethung12776
Hạng B2
22/9/18
160
258
63
58
Đèo Khánh Lê em thấy dễ òm, mà hôm bữa có đội nào leo từ 6h sáng đến gần 12h trưa mới xong. Còn post lên khoe ầm ầm! Đúng chán đội đó :) :) :)
Cái đèo này tui tui đi xe máy mà leo còn mất hơn 6 tiếng đó. Lý do là chúng nó cứ dừng chụp hình và tắm thác :):):):):)
 
  • Like
Reactions: Viethung12776