Trong này có bác đề cập tới vụ máy bay Đức lọt tới Moscow rồi chê Rađa LX dỏm
Cá nhân em thấy người Nga ngày xưa rất giỏi, họ có đủ điều kiện để đứng đầu thế giới. Thời LX không biết có phải là điểm son hay không, nhưng họ cũng làm được nhiều việc. Dù thích hay không cũng phải ngưỡng mộ.
Quay về chuyện hy hữu kia, Gorbachev nhân chuyện này đã triệt hạ hết phe bảo thủ trong quân đội. Bộ trưởng QP Sokolov về hưu, tư lệnh phòng không không quân Koldunov (2 danh hiệu anh hùng, phi công đạt Ace với 46 lần hạ quân Đức) bị cách chức. 1 Trung tá chỉ huy phòng không biên giới đi tù. khoảng 1000 sĩ quan cũng bị cách chức.
Đúng là củ chuối hết sức.
Nói thêm về chuyến bay này. Rust lái chiếc Cessna Skyhawk mướn của 1 trung tâm dạy lái. Bay từ Đức qua Phần Lan rồi ghé tiếp dầu, từ đó vào không phận LX qua vùng biển Baltic. Trạm không lưu ở Phần Lan thấy Rust đổi hướng đã cố liên lạc nhưng anh chàng này tắt máy. Sau đó có 1 trực thăng thấy vùng Rust mất tích có dầu trên biển nên nghĩ là có tai nạn.
Anh chàng người Đức có thể lọt tới Moscow không phải là do LX không phát hiện ra. Ngay khi Rust lái vào không phận vùng Latvia hiện nay đã bị rađa phát hiện. Nhưng sau đó anh ta bay thấp xuống nên qua lọt. Người trực rađa và chỉ huy cũng bỏ qua.
Khi bay qua vùng Estonia, có căn cứ Tapa đóng tại đó. Họ phát hiện thấy chấm lạ trên màn hình, phái 2 chiếc Mig 23 điều tra. Phi công nhìn thấy Rust nhưng lại tưởng là máy bay Yak của LX đang làm việc nên quay về.
KHoảng 2 giờ sau Rust cũng bị 2 chiếc Mig 23 kè sát, em không nhớ thuộc khu vực nào, họ biết rõ loại máy bay này không phải của LX vì họ bay gần, nhìn rõ cờ hiệu máy bay ở đuôi. Nhưng sĩ quan trực lại không tin báo cáo của phi công báo về. Hoặc họ nghĩ nó không nguy hiểm??? hoặc họ lo sợ ra quyết định nhầm lẫn. vì trước đó phi công LX đã bắn hạ 1 chiếc máy bay chở khách của Hàn Quốc, vụ KAL 007. Nên từ đó họ rất thận trọng với máy bay dân sự.
May mắn cho Rust là 2 chiếc Mig sau khi cố liên lạc, nhưng tần số họ dùng là của quân sự nên không kết nối được, khi đó Rust bay thấp xuống, những chiếc Mig không bay theo vì thấy nguy hiểm, sau đó họ đi mất. Rust tiếp tục lang thang trên đất LX.
2 lần máy bay Rust bay vào vùng ảnh hưởng của tên lửa phòng không. Ở đó họ phân chia transponder codes, đánh dấu bạn hay thù. Nếu đánh dấu kẻ thù thì tên lửa sẽ hạ liền. may mắn lại đến với Rust khi sĩ quan chỉ huy cho rằng máy bay đó là 1 phi cơ tập lái quên chuyển đổi mã nên ông ta đánh dấu nó không nguy hiểm, vì vậy mới bay qua trót lọt.
Nhìn lại sự kiện này, đó là 1 chuỗi may mắn khó tin. Chứ phòng không LX đâu dễ qua mặt như vậy. Dĩ nhiên thời bình thì các nước không mở rađa hết cỡ, nhưng những căn cứ hay vùng quan trọng thì sẽ có kiểm tra rất kỹ. Làm sao mà qua lọt.