Không phải có giải phân cách, mà là 1 bên xe công đi trên cao (cầu vượt), 1 bên xe cư dân đi đường dưới, an toàn lắm lun. Nếu mà nói sợ là chak sợ xe công rớt từ cầu vượt xuống đất quá.cảm giác đi cùng xe lớn mặc dù có phân cách cứng.
um, cái này phải chịu, tình hình chung. Người mua vin Q9 họ sẽ tự cân nhắc việc mua để ở và đi lại bằng phương tiện gì! Tui thì đánh giá Vin Q9 chỉ phù hợp mua ở cho đối tượng lam việc Q9, Thủ đức chưa có nhà, hoặc gia đình trẻ mới lập gia đình.điều đó rõ ràng, nhưng kịch bản thành phố làm không được nhưng cũng không cho thằng khác làm nó phổ biến lắm, đó là những yếu tố không kiểm soát được khi phân tích.
nói đơn giản cái bus vin, vin chạy đúng giờ giấc nhưng bus khác chạy chậm, vòng vèo, rề rà thì giá trị lưu thông mang lại cho cư dân vin cũng không nhiều, nó cần sự đồng bộ.
rất nhiều thứ không kiểm soát được khi phân tích tương lai, như em có 1 căn đợi giải tỏa đã 22 năm đây, cứ 5 năm thì thành phố lại thề thốt sẽ hoàn thành cho dân, rồi cũng thế.
Quan niệm của mình là có đủ tiền là giá trị tươgn xứng àh. Còn cao hơn túi tiền thì tự khắc là ko tương xứng với giá trị àh heheCó nhà nhưng giá quá cao không tương xứng với giá trị thật so với xung quanh
À mình đang nói về cảm giác đi cùng xe lớn, cụ thể bên NVL PMH có dải phân cách cứng đó bác, ko giống như đang sống trong một khu dân sinh chỉ có xe con.
Còn Vin có đường trên cao đi nữa thì cái cảm giác xe lớn qua khu vẫn có những thứ ko thoải mái. Ko phải về an toàn, mà là một cái gì đó khác nữa. Giống sau 22h công nó vào nội đô đó bác, thấy có cái gì đó choáng ngợp, cái gì đó ko thoải mái. Chắc cái này tuỳ người.
Còn Vin có đường trên cao đi nữa thì cái cảm giác xe lớn qua khu vẫn có những thứ ko thoải mái. Ko phải về an toàn, mà là một cái gì đó khác nữa. Giống sau 22h công nó vào nội đô đó bác, thấy có cái gì đó choáng ngợp, cái gì đó ko thoải mái. Chắc cái này tuỳ người.
Không phải có giải phân cách, mà là 1 bên xe công đi trên cao (cầu vượt), 1 bên xe cư dân đi đường dưới, an toàn lắm lun. Nếu mà nói sợ là chak sợ xe công rớt từ cầu vượt xuống đất quá.
Vay a thừa nhận Vin chả khác quái j cdt khác. Haha.Xưa giờ CĐT VN mình xây xong là đi rồi, có ai quan tâm đến giao thông đâu. Vấn đề các bác anti đòi hỏi giao thông mang giao thông ra nói thôi. Người mua người ta tự xác định tự lo đi lại thế nào rồi!
Ai lại mua nhà mà đòi CĐT lo luôn cả giao thông hạ tầng! Lần đầu mới nghe thấy. Ngoài thằng Phú Mỹ Hưng ra, chả ai làm được cả!
Giao thông là chuyện của thành phố, nhà ở, tiện ích là của CĐT.
khác chứ anh! cả 1 hệ sinh thái trong đó! Trường, bệnh viện, nội khu khổng lồ, TTTM, xây dựng nhanh, đồng bộ! Nhiêu đó CDT nào ở VN làm được?Vay a thừa nhận Vin chả khác quái j cdt khác. Haha.
Bán 1/2 hệ sinh thái dồi...khác chứ anh! cả 1 hệ sinh thái trong đó! Trường, bệnh viện, nội khu khổng lồ, TTTM, xây dựng nhanh, đồng bộ! Nhiêu đó CDT nào ở VN làm được?
Đang chào bán nốt hệ sinh thái
Mà cái Q9 có xây trường học, bệnh viện dì đâu
Có xây hay ko thì bác nên check 1/2000 của thành phố.Bán 1/2 hệ sinh thái dồi...
Đang chào bán nốt hệ sinh thái
Mà cái Q9 có xây trường học, bệnh viện dì đâu
1/2 hệ sinh thái bán cái nào vậy bạn? Chắc bác là nằm trong lãnh đạo tập đoàn nên cái gì cũng biết trước hỉ haha
cái gì cũng đọc báo rồi suy diễn cho mệt vậy bác!
Rồi đây. Thế các thánh anti Vin đã hài lòng chưa?
Kéo xuống phần còm là nghe tâm sự khóc hết nước mắt. Vẫn còn thời gian ân hạn mà lo xa quá
Kéo xuống phần còm là nghe tâm sự khóc hết nước mắt. Vẫn còn thời gian ân hạn mà lo xa quá