kệ diễn đàn có chém qua chém lại chớ a; có hình mà up thêm ít thông kê thì chuẩn bài mà ko có só thì nhìn hình chém tiếpEm có đưa nhiều hình mà.
Buổi tối sáng đèn bao nhiêu ô.
Cũng bị anti vào dìm là công nhân ko nhé![]()
Thống kê gì ở đây nữa.kệ diễn đàn có chém qua chém lại chớ a; có hình mà up thêm ít thông kê thì chuẩn bài mà ko có só thì nhìn hình chém tiếp![]()
VGP người ta quan tâm có người ở hay ko.
Chứ quan tâm gì người này đi làm ở đâu, thuê ở hay chủ nhà ở.
Quan tâm gì người này , người kia phải còng lưng trả nợ 35 năm?
Quan tâm gì công nhân, nông dân hay dân văn phòng, hay ông bà cụ ở?
nãy giờ rảnh tay 8 với a mà a đọc chả hết câu, thôi a thik làm j làmThống kê gì ở đây nữa.
VGP người ta quan tâm có người ở hay ko.
Chứ quan tâm gì người này đi làm ở đâu, thuê ở hay chủ nhà ở.
Quan tâm gì người này , người kia phải còng lưng trả nợ 35 năm?
Quan tâm gì công nhân, nông dân hay dân văn phòng, hay ông bà cụ ở?
Anti 1 năm trước, hay vài tháng trước bàn giao.nãy giờ rảnh tay 8 với a mà a đọc chả hết câu, thôi a thik làm j làm![]()
Giọng điệu: khỉ ho cò gáy, ma ở, thành phố ma, đợt bàn giao sẽ có làn sóng cắt lỗ hàng loạt, người người ôm đầu máu, bỏ của chạy lấy người.
Hiện tại: người ta bắt đầu dọn vào ở, íu có cái gì thành sự thật. Anti lại xạo ke: toàn công nhân, nông dân thuê, thuê rẻ thì hóc bò tó cũng sẽ bị lấp đầy. Còn người thực phải còng lưng gánh món nợ 35 năm...bla..bla....Còn lý do nào thuyết phục hơn để dìm 1 siêu đô thị sắp hình thành ko các anh.
Thế tỉ lệ là bao nhiêu % người rơi vào trường hợp này ở VGP?
Người ta mua 1 tháng người ta lên thăm dự án bao nhiêu lần anh biết ko?
Hay mua trên giấy tới ngày bàn giao rồi mới lên?
Và bao nhiêu % người đi làm ở trung tâm mà mua VGP anh biết ko?
Qua lời a giống như quy chụp tất thảy người đang dọn về VGP đi làm ở trung tâm hết anh nhỉ?
tỉ lệ % rơi vào ca này ở Cát Lái là bao nhiêu anh nhỉ?
Em đâu biết và cũng đâu quan tâm.tỉ lệ % rơi vào ca này ở Cát Lái là bao nhiêu anh nhỉ?![]()
Nhưng CC ở CL thì đầy người ở.
Với em nghĩ năm anh 26 tuổi chắc phải chạy ăn từng bữa sút quần, chả bù cho em dũng cảm xún tiền 1 dự án.
Chỉnh sửa cuối:
Như cái gói vay 35 năm, mình đề cập cũng chỉ có ý là dự án Grand Park được ngân hàng cho vay 35 năm (chỉ cho dự án này), giúp giảm áp lực dòng tiền cho người có nhu cầu mua ở, vậy mà anti cũng lái qua được là thuê tốt hơn, rồi áp lực trả nợ, trả không nổi thì bán tháo trả giá cho cái ngu không tính toán hoặc bị sales lùa. Mặc định người ta không biết tính rồi xúi thuê với tính toán chi phí này nọ. Ai mượn xúi hay tính dùm người khác vậy, làm như người mua họ không biết tính toán cho tiền tỷ của họ vậy.Anti 1 năm trước, hay vài tháng trước bàn giao.
Giọng điệu: khỉ ho cò gáy, ma ở, thành phố ma, đợt bàn giao sẽ có làn sóng cắt lỗ hàng loạt, người người ôm đầu máu, bỏ của chạy lấy người.
Hiện tại: người ta bắt đầu dọn vào ở, íu có cái gì thành sự thật. Anti lại xạo ke: toàn công nhân, nông dân thuê, thuê rẻ thì hóc bò tó cũng sẽ bị lấp đầy. Còn người thực phải còng lưng gánh món nợ 35 năm...bla..bla....Còn lý do nào thuyết phục hơn để dìm 1 siêu đô thị sắp hình thành ko các anh.![]()
ah, giờ mình vẫn chạy ăn từng bữa sút quần mà. Nên mình hổng có dũng cảm ôm hàng dễ bị kẹp đâuEm đâu biết và cũng đâu quan tâm.
Nhưng CC ở CL thì đầy người ở.
Với em nghĩ năm anh 26 tuổi chắc phải chạy ăn từng bữa sút quần, chả bù cho em dũng cảm xún tiền 1 dự án.![]()
Ai chả có cú vấp ngã đầu đời hả anhah, giờ mình vẫn chạy ăn từng bữa sút quần mà. Nên mình hổng có dũng cảm ôm hàng dễ bị kẹp đâu![]()
Hình như a chưa đc 1/2 số tuổi bac lucsiAi chả có cú vấp ngã đầu đời hả anh![]()