buồn quá... đúng nói mình.Mời băng từ thiện cho ý kiến chỉ đạo![]()
chỉ có điều mình mua xong méo sửa, có nhiêu đó, ở được thì ở, ko biến dùm.
buồn quá... đúng nói mình.Mời băng từ thiện cho ý kiến chỉ đạo![]()
Ước gì ngày nào đó, về trung tâm SG lúc nào cũng vắng như chùa Bà Đanh.3 năm nữa mà kẹt ko nhúc nhích được thì có thể thấy SG đã có thêm 1 siêu đô thị hiện đại rất thành công và đáng sống như thế nào![]()
Bao năm qua ở cái đất SG này, em chưa thấy chỗ nào kẹt mà giá trị bds nó thấp cảƯớc gì ngày nào đó, về trung tâm SG lúc nào cũng vắng như chùa Bà Đanh.![]()
Dĩ nhiên rồi anh.Bao năm qua ở cái đất SG này, em chưa thấy chỗ nào kẹt mà giá trị bds nó thấp cả![]()
VN em thấy khu tập thể ổ chuột ở gần trung tâm là nhiềuDĩ nhiên rồi anh.
Ở Nhật, Mỹ, Úc.. người trung lưu, có thu nhập ổn định, người ta cũng ráng ở gần trung tâm, để đi làm, đi học thuận tiện. Người ít tiền thì ở xa, chui rút trong các khu tập thể, ổ chuột. VN cũng thế thôi.
Ra HN a nói câu này thì a vô giếng ngồi đóVN em thấy khu tập thể ổ chuột ở gần trung tâm là nhiều![]()
HN- phố cổ là 1 phạm trù lạc hậu, dân trí chưa cấp tiến được.Ra HN a nói câu này thì a vô giếng ngồi đó![]()
Đáng đời, mà địa chủ thầu giầu quá đi quánh từ sky qua Biên Hòa đủ nhà hếtbuồn quá... đúng nói mình.
chỉ có điều mình mua xong méo sửa, có nhiêu đó, ở được thì ở, ko biến dùm.