Anh chị đầu tư lâu dài hay lướt ván Vinhomes Grand Park quận 9


  • Total voters
    202
Hạng D
29/3/17
2.912
9.297
143
Giờ hỏi các bác muốn sống ở Grand park mà đi xa nhưng sống kiểu Tây hay ở giống trong cái clip này mà đi làm gần mà sống kiểu Chủ nghĩa Đông Lào nào :)))

 
  • Like
Reactions: machchua
Hạng D
16/5/17
1.811
2.938
113
HN- phố cổ là 1 phạm trù lạc hậu, dân trí chưa cấp tiến được.

Vẫn thói quen ở nhà 4-5m2, xài chung toilet cho 4-5 hộ với 1m2 = 1-2 tỷ.

Thì đời họ còn khổ dài dài.

Nhưng mình nghĩ dân ở đó chắc thuê, còn chủ đất ko bán mà ở vậy thì chắc có vấn đề về thần kinh, hoặc giấy tờ nhập nhằng ko thoát hàng được.
trung tâm có lịch sửa phàm trù nó ko chỉ là kinh doanh, nhiều khu có vài m2 là để kinh doanh là chính :). Nhưng sao thấy cứ ai bán là có người mua, cũng ko rành văn hóa HN trung tâm.
 
Hạng D
29/3/17
2.912
9.297
143
trung tâm có lịch sửa phàm trù nó ko chỉ là kinh doanh, nhiều khu có vài m2 là để kinh doanh là chính :). Nhưng sao thấy cứ ai bán là có người mua, cũng ko rành văn hóa HN trung tâm.
Người ta gọi là cái mác phố cổ hồ gươm ấy mà!
Gặp ai là vỗ ngực tao là dân phố cổ, hay Quận 1. ahahaha

Đời khổ vậy áh!
 
Hạng D
6/9/07
4.505
37.892
113
HN- phố cổ là 1 phạm trù lạc hậu, dân trí chưa cấp tiến được.

Vẫn thói quen ở nhà 4-5m2, xài chung toilet cho 4-5 hộ với 1m2 = 1-2 tỷ.

Thì đời họ còn khổ dài dài.

Nhưng mình nghĩ dân ở đó chắc thuê, còn chủ đất ko bán mà ở vậy thì chắc có vấn đề về thần kinh, hoặc giấy tờ nhập nhằng ko thoát hàng được.
Nhà của họ đó anh. Ai mà chui vô đây thuê.

Bên nội của bx em ở Bắc. Sống trong khu phố cổ. Nhà sập xệ, nát bét, nhưng chính quyền không cho sửa. Chỉ được gia cố, mông má tí đỉnh để không sập. Tiền để ra ngoài mua nhà khác thì đa số không có, trừ khi đi thiệt xa. Khổ lắm anh.
 
Hạng D
29/3/17
2.912
9.297
143
Nhà của họ đó anh. Ai mà chui vô đây thuê.

Bên nội của bx em ở Bắc. Sống trong khu phố cổ. Nhà sập xệ, nát bét, nhưng chính quyền không cho sửa. Chỉ được gia cố, mông má tí đỉnh để không sập. Tiền để ra ngoài mua nhà khác thì đa số không có, trừ khi đi thiệt xa. Khổ lắm anh.
Biết là khổ vậy nhưng nếu có giấy tờ rõ ràng, đẩy nhẹ ra ngoài mua căn hộ 1-2 tỷ để sống ra sống vẫn được hơn chứ nhỉ?

Căn hộ ở HN cũng rẻ, ko mắc như trong Nam.

Nói thật là thành phố Hà nội ko giải toả được vì ko giải quyết dc đền bù thôi! Chứ cào hết làm lại dc ngay ấy mà!
 
  • Like
Reactions: fireprince
Hạng D
6/9/07
4.505
37.892
113
Biết là khổ vậy nhưng nếu có giấy tờ rõ ràng, đẩy nhẹ ra ngoài mua căn hộ 1-2 tỷ để sống ra sống vẫn được hơn chứ nhỉ?

Căn hộ ở HN cũng rẻ, ko mắc như trong Nam.

Nói thật là thành phố Hà nội ko giải toả được vì ko giải quyết dc đền bù thôi! Chứ cào hết làm lại dc ngay ấy mà!
À. Cái nhà hiện tại, bên đó đang ở, cũng 20 ng sống chung. Đều là con cháu ruột.

Bán rồi chia xong, mỗi người có vài trăm triệu. Mua nhà đâu được. Mà cũng không chắc có người mua, vì có nhiều ràng buộc lắm. Buôn bán, kinh doanh.. không có dễ, thì người ta mua làm gì.

Nếu anh từng ra đó, chui vô vài cái ngõ, 2 người vừa đủ tránh nhau, anh hiểu vấn đề à.
 
Hạng B2
29/3/11
401
5.761
93
Đất xung quanh đó có 2.1 tỏi cho 1 nền 50.m2 sổ cầm tay đường nhựa 6m đờn quàng. Íu hiểu sao lại vác tiền mua căn hộ 50 chẹo/m2, tính ra 1 căn 50m2 đã 2.5 tỏi lại mớ thuế phí khi ở.
Thì rằng cái công viên vin làm đẹp chắc đáng hơn 1 tỏi dồi.
Đất nội thành mắc mua cc giá mềm hơn và tiện đi làm thì mềnh đồng ý.

Mấy sếp trong công ty em mua đợt thứ 2 khu The Rain Bow căn 2pn (vị trí ổn) bao gồm VAT giá chưa đến 30tr anh oyyyy. Giá thuê em ko bàn.
 
  • Like
Reactions: Tommyteo and tuando
Hạng D
29/3/17
2.912
9.297
143
À. Cái nhà hiện tại, bên đó đang ở, cũng 20 ng sống chung. Đều là con cháu ruột.

Bán rồi chia xong, mỗi người có vài trăm triệu. Mua nhà đâu được. Mà cũng không chắc có người mua, vì có nhiều ràng buộc lắm. Buôn bán, kinh doanh.. không có dễ, thì người ta mua làm gì.

Nếu anh từng ra đó, chui vô vài cái ngõ, 2 người vừa đủ tránh nhau, anh hiểu vấn đề à.
mình cũng có người nhà ở ngoài ấy, 2 vơ chồng anh chị nào cũng vất vả, gom góp được 2t, ko mua căn hộ, vẫn mộng ở nhà đất.

Mua chui ngay con hẻm 1 xe máy sâu hun hút ở phố cổ gần hồ gươm, mỗi lần mưa là kê đồ đạc lên. ngập đến bắp đùi!

Nhiều lúc tui thắc mắc tại sao phải khổ vậy thì bài ca về kinh tế- giá trị- của cải lại mang ra! Quan niệm của tui là ko có tinh thần thì ko có của cải! Sau mua được miếng đất trong SG, vừa bán dc 5 tỷ thì bắt đầu hỏi tui đầu tư kinh doanh tiếp???? == > còn nhà thì vẫn ở vậy!!!

20 người nhà của bác ở chung, thì mình ko biết là có mấy hộ, nếu bán thì chia theo đầu hộ chứ ai lại chia theo đầu người! Sẽ mua được thôi, quan trọng là tư tưởng và quan niệm, khó thay đổi lắm!