@ lucsi: bác là người lớn, nhiều tiền nhưng ăn nói rất thiếu thận trọng... Đáng tiếc.

vậy hả anh Sâu? Tiếc gê
@ lucsi: bác là người lớn, nhiều tiền nhưng ăn nói rất thiếu thận trọng... Đáng tiếc.
Haha, anh bình tĩnh đi anh sâu Bro@ lucsi: bác là người lớn, nhiều tiền nhưng ăn nói rất thiếu thận trọng... Đáng tiếc.
Chuyên gia quy hoạch đô thị nói mà bà con k tin thì em nói bây lâu ko xi nhê là phải rồi.Bác nào cũng vẽ đủ mọi con đường cho cont đi, rồi các chú cont lại bò vào đường cũ do thuế phí và lộ phí, đường đi đội chi phí...
![]()
giống kiểu tình yêu mới lớn, sét đánh cái mê man, cưới luôn anh hàng xóm trong hẻm. Cưới xong phát hiện có thằng mặt tiền Cao to, đẹp giai, bụng 6 múi...
Lúc đó đành nói, còn nhiều thằng như vậy mà Khoai lại to hơn nữa, không cần vội....![]()
Thưa với bác là tụi em cưới anh Tây nhá, cao to nhà có tông có tiếng đàng hoàng, cũng mặt tiền hẳn hoi.
Mà giai Tây dạo này được gái Việt ưa chuộng ra phết, ở những ưu điểm lãng mạn, biết ga-lăng, chăm chút cho người iu.
Chứ giai Việt hầu như chỉ lăng xăng giai đoạn đầu cưa kéo thôi, khi cưới về rồi thì vứt em lăn lóc đấy đi nhậu tuốt luốt.
Tây đâu, thèng Sing Nhợn, gốc là Tào ra thôi...
Mấy cô Hoa Hậu ta lấy Việt không ah. Mấy cô..eer hèm...kém chút thì mới lấy Tây....![]()
Tây thì có tây trắng, tây đen, tây...vàng, túm lại cứ hể ngoại là gọi tây tuốt luốt. Trong các loại tây thì tây...vàng là nhỏ con mà mưu mô cao hơn hẳn đám tây kia. He he he.......Tây đâu, thèng Sing Nhợn, gốc là Tào ra thôi...
Mấy cô Hoa Hậu ta lấy Việt không ah. Mấy cô..eer hèm...kém chút thì mới lấy Tây....![]()
Tây đâu, thèng Sing Nhợn, gốc là Tào ra thôi...
Mấy cô Hoa Hậu ta lấy Việt không ah. Mấy cô..eer hèm...kém chút thì mới lấy Tây....![]()
Gì chứ trai Sing là trai ngoan nha, hồi đó em homestay với vợ chồng người Sing, em chả bao giờ thấy bà vợ nấu ăn hay giặt đồ, lâu lâu bả lau cái nhà mà ông chồng cám ơn thí mồ, xong lâu lâu thấy ổng nấu mì cho bả ăn, mưa là ổng chạy thí mồ đi lấy quần áo vô. Có hôm em siêng em lau cả cái nhà, mà ổng áy náy cám ơn rối rít, rồi bảo em đừng bao giờ lau khu vực chung vì đó là khu vực của vợ chồng ổng phải lau (toàn ổng lau) hahaha. Còn bà vợ thì có hôm đi chơi tới khuya mới về, ổng ra mở cửa dìu bả vô nhà. Sau đó em sợ ở đó bị tự kỉ nên ra ngoài thuê nhà chung với SV VN ở chung cho nó đỡ tủiỐi, chết mấy mợ VV rồi. Tưởng lấy được Tây hóa ra là thằng Tàu à. Đắng lòng.![]()
Gì chứ trai Sing là trai ngoan nha, hồi đó em homestay với vợ chồng người Sing, em chả bao giờ thấy bà vợ nấu ăn hay giặt đồ, lâu lâu bả lau cái nhà mà ông chồng cám ơn thí mồ, xong lâu lâu thấy ổng nấu mì cho bả ăn, mưa là ổng chạy thí mồ đi lấy quần áo vô. Có hôm em siêng em lau cả cái nhà, mà ổng áy náy cám ơn rối rít, rồi bảo em đừng bao giờ lau khu vực chung vì đó là khu vực của vợ chồng ổng phải lau (toàn ổng lau) hahaha. Còn bà vợ thì có hôm đi chơi tới khuya mới về, ổng ra mở cửa dìu bả vô nhà. Sau đó em sợ ở đó bị tự kỉ nên ra ngoài thuê nhà chung với SV VN ở chung cho nó đỡ tủi
Thử hỏi mấy ông VN xem có ông nào sẵn sàng lau nhà còn vợ ngồi chơi game k, kkkkk