Hạng C
5/1/08
713
3.197
93
TP.HCM
Re:Vivant xuyên Việt Xuân Kỷ Sửu

Em tiếp đoạn ăn chơi nhảy múa đây ạ.

Em khởi hành đi Vinpearl Land bằng cáp treo. Có 2 lựa chọn mà các bác có thể chọn : đi cáp treo hoặc đi tàu cao tốc. Em chọn cáp treo. Giá vé cho toàn bộ gói dịch vụ bao gồm : đi, về bằng cáp treo mỗi lượt khoảng 17 phút, chơi không hạn chế tất cả các trò chơi trên đảo với hơn 100 trò chơi. Híc. Em chơi gần chết mà không hết. Giá 300k/ người lớn. 210k/trẻ em.

Hình chụp từ trên cao khi mới vừa xuất phát :
3205580711_79b4a4192e.jpg


Xuất phát được 1 đoạn :
3205582309_70f4fc7863.jpg


Gặp khách trên đường trở về :
3205582789_f2576830ff.jpg


Khu làng ẩm thực, điểm giáp biển của đảo :
3205583751_2ce753bbd0.jpg


Nhìn gần hơn 1 chút :
3206428492_f6d77496b8.jpg


Điểm đầu tiên đập vào mắt khách là các rừng dừa xanh ngát khắp đảo :
3206437042_7f1f5c2db2.jpg


Vì thế khi nhìn trên cao đảo sẽ rất xanh và mát :
3205596611_230ff70b2a.jpg


Cổng chào khi vừa xuống cáp treo :
3205587983_401ddf6df0.jpg


Hồ nước phun ngay khu vực lối vào :
3205589941_614aa9d4fb.jpg


Các tiểu cảnh như thế này có rất nhiều trên đảo :
3206434214_8b8cda870c.jpg


Khu vực ngoài trời có rất nhiều trò chơi :
3205591099_15f5328276.jpg


Và đây nữa : 
3206431084_5aace3a5c0.jpg


Có rất nhiều trò chơi điện tử trong nhà. Mỗi khu vực có 1 bác đứng canh cửa rất lạ. Đây là 1 bác rất vạm vỡ :
3206435826_4709aabb99.jpg


Còn đây là một bác rất ... sexy : 
3206435080_73328e286b.jpg


Khu vực trò chơi dưới nước có rất nhiều trò chơi. Em chụp rất nhiều hình nhạy cảm quá nên không post đc. Ngoài ra có khu vực shopping, khu làng ẩm thực.

Theo bạn em báo thì giá thức ăn ở làng ẩm thực rất trên trời. Em cũng liều mình vào xem thử. Trên trời thật. Tuy nhiên cũng có option cho mình chọn. Em chọn ăn theo kiểu Set. Mỗi set cho 1 người ăn là 150k bao gồm : súp măng tây cua, gỏi tôm thịt, cá thu kho, sò huyết nướng, canh chua nghêu thìa là, mực xào bông cải và tráng miệng.

Theo em nếu mình ăn theo Set thì cũng không phải là không chấp nhận đc. Hình em chụp nhiều lắm nhưng mạng ở k/sạn cũng chậm mà em cũng đi ngủ sớm để mai còn khởi hành đi Quy Nhơn. Em sẽ tiếp tục cập nhật tin tức cho các bác vào tối mai nhé.
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
15/11/07
2.536
11.281
113
Việt nam - Sài gòn
os.com
Re:Vivant xuyên Việt Xuân Kỷ Sửu

Mình xem chương trình về bác Phúc trên TV ,dã ghi lại số nhà và hỏi 1080 dể DT liên lạc nhưng kêu hoài mà không có người bốc máy .Mình cứ áy náy mãi vì không thể góp chút công sức cho các bé có thêm niềm vui nhân dịp tết dến .
Đến sáng sớm hôm qua chợt nhớ ra Eric dang ở NT ,thế là mình diện nhờ bác ấy giúp và dến 11g trưa thì bác ấy dã hoàn tất dược tâm nguyện của mình .
Em hạnh phúc quá các bác ơi . Ôi em yêu Vivanter biết bao.
Thay mặt gia dình cám ơn bác Eric nhiều nhiều nhé .
Chúc bác và gia dình du xuân an toàn ,vui vẻ và hạnh phúc.
033102flo_1_prv.gif
033102flo_1_prv.gif
 
Hạng B1
4/7/07
78
1
8
63
Re:Vivant xuyên Việt Xuân Kỷ Sửu

Bác eric ...mấy hôm rôi mạng bị trục trặc nên không biết được thông tin Bác khởi hành đi xuyên việt....Thôi thì đành vậy ..Chúc Bác thượng lộ bình an,gặt hái được nhiều điều thú vị trong chuyến đi ...chắc tay lái ,vửng tay chèo ,vượt qua đùi..néo ....và nhớ khi về phải có quà nhé ....Chúc Bác một mùa xuân như ý ...
 
Hạng D
6/3/08
4.067
8.260
113
Sàigòn
Re:Vivant xuyên Việt Xuân Kỷ Sửu

Langtugia1988 nói:
Mình xem chương trình về bác Phúc trên TV ,dã ghi lại số nhà và hỏi 1080 dể DT liên lạc nhưng kêu hoài mà không có người bốc máy .Mình cứ áy náy mãi vì không thể góp chút công sức cho các bé có thêm niềm vui nhân dịp tết dến .
Đến sáng sớm hôm qua chợt nhớ ra Eric dang ở NT ,thế là mình diện nhờ bác ấy giúp và dến 11g trưa thì bác ấy dã hoàn tất dược tâm nguyện của mình .
Em hạnh phúc quá các bác ơi . Ôi em yêu Vivanter biết bao.
Thay mặt gia dình cám ơn bác Eric nhiều nhiều nhé .
Chúc bác và gia dình du xuân an toàn ,vui vẻ và hạnh phúc.
033102flo_1_prv.gif
033102flo_1_prv.gif

Phê bình Bác langtugia nhé. Không thông báo cho anh em gì cả :mad:
 
dpn confirmed
Hạng D
25/1/08
1.320
1.560
113
otosaigon.com
Re:Vivant xuyên Việt Xuân Kỷ Sửu

Nguyễn nói:
Langtugia1988 nói:
Mình xem chương trình về bác Phúc trên TV ,dã ghi lại số nhà và hỏi 1080 dể DT liên lạc nhưng kêu hoài mà không có người bốc máy .Mình cứ áy náy mãi vì không thể góp chút công sức cho các bé có thêm niềm vui nhân dịp tết dến .
Đến sáng sớm hôm qua chợt nhớ ra Eric dang ở NT ,thế là mình diện nhờ bác ấy giúp và dến 11g trưa thì bác ấy dã hoàn tất dược tâm nguyện của mình .
Em hạnh phúc quá các bác ơi . Ôi em yêu Vivanter biết bao.
Thay mặt gia dình cám ơn bác Eric nhiều nhiều nhé .
Chúc bác và gia dình du xuân an toàn ,vui vẻ và hạnh phúc.
033102flo_1_prv.gif
033102flo_1_prv.gif

Phê bình Bác langtugia nhé. Không thông báo cho anh em gì cả :mad:

Em có cùng quan điểm như Bác @Nguyễn . Lúc trước ngồi nhậu có nghe qua vụ này 1 lần rồi như chưa có dịp hy vọng năm sao AE ta sẽ có chuyến đi Nha Trang .

@eric_dn : tường thuật của Bác khá hấp dẫn , sao cái bài ăn chơi nhảy múa không xem được hình ???.
 
Hạng C
5/1/08
713
3.197
93
TP.HCM
Re:Vivant xuyên Việt Xuân Kỷ Sửu

@dpn : Để em sửa lại cho. Chẳng hiểu sao em úp lên rồi mà nó đi đâu mất tiêu. Hic.
 
Hạng D
15/11/07
2.536
11.281
113
Việt nam - Sài gòn
os.com
Re:Vivant xuyên Việt Xuân Kỷ Sửu

Em xin nhận khuyết diểm ạ .Tại vì sau khi xem xong chương trình về bác Phúc này em cứ bị ám ảnh mãi những ánh mắt của dứa trẻ bị bố mẹ chúng bỏ rơi . Thấy thương lắm các bác ơi .
Dể hè năm sau anh em mình lên kế hoạch di 1 tour miền Trung sẽ ghé NT thăm bác Phúc các bác nhé .
 
Hạng C
5/1/08
713
3.197
93
TP.HCM
Re:Vivant xuyên Việt Xuân Kỷ Sửu

Hôm nay lịch trình tiếp theo của gia đình em là rời Nha Trang để đến với TP Quy Nhơn. Khoảng cách khoảng hơn 220km. Mới đầu thì em cũng nghĩ là đi nhoáng 1 cái là đến ngay chứ gì nhưng do mải ham chơi dọc đường nên đến hơn 4h chiều em mới về tới k/sạn SG Quy Nhơn. Mệt vãi nhưng mà rất vui các bác.

Do cứ nghĩ là khoảng cách giữa Nha Trang và Quy Nhơn rất ngắn, nên sáng sớm nay em xuất phát hơi muộn. Sau khi ăn sáng xong xuôi, 8h em chính thức chia tay thành phố biển để tiến về Quy Nhơn. Đường sau khi rời khỏi Nha Trang rất tốt. Một bên là núi, một bên là biển nhìn rất đẹp. 
3209205467_e438b8db0d.jpg

Thỉnh thoảng tụi em phải dừng để ưu tiên cho bác đường sắt :   

3210187466_655cc38d83.jpg


Do đường khá tốt nên hơn 10h 1 tí tụi em đã vào được đến Tuy An, thuộc địa phận Phú Yên. Dừng chân ở 1 quán cafe ven đường để hỏi thăm tin tức vào Ghềnh đá đĩa. Quán cafe đó đây ạ : 
3210057996_ed665eb430.jpg


Nhâm nhi cafe và lân la làm quen trò chuyện với em trai chủ quán. Được biết anh tên là Lợi, mới từ Đak Lak trở về ăn Tết cùng với vợ con. Lợi đi Dak Lak để trồng cafe. Năm nay Lợi 35 tuổi. Em phải làm quen với bác Lợi là có ý đồ đó ạ.

Trước khi xuyên Việt, em quyết tâm phải đến được Ghềnh đá đĩa. Tuy nhiên em chỉ biết được 1 thông tin duy nhất là nó nằm gần Tuy An. Còn đường từ QL1A vào đó thì tịt. Không có bất cứ thông tin gì có thể nắm được từ Internet. Vì vậy ngay khi vào địa phận Tuy An, tụi em lập tức tìm người dẫn đường. Theo như Lợi mô tả, từ quán cafe nhà Lợi đi thêm khoảng 10km nữa thì đến 1 ngã ba. Từ đây rẽ vào sẽ đi khoảng 17km nữa sẽ đến được Ghềnh đá đĩa. Lợi nhiệt tình làm hướng dẫn viên bất đắc dĩ cho em luôn.

Đường đi nói thì dễ như vậy nhưng quả thực rất khó đi. Từ ngã ba QL1 đi vào phải rẽ trái phải rất nhiều và tụi em phải đi khoảng 30 phút mới tới được. Sau hành trình đầy gian khó cuối cùng thành quả là đây ạ : 

Giám đốc nhà em đứng trên cột mốc danh thắng quốc gia Ghềnh đá dĩa :
3210061360_05e52500be.jpg


Nhìn từ xa đá được xếp thẳng hàng như thế này :
3209220057_8d0cc65aec.jpg


Lúc này đang là triều lên nên phần lớn đá đã nằm dưới nước. Hic. Rất tiếc. Nhưng tụi em cũng được chiêm ngưỡng kỳ tích của thiên nhiên. Một khối nằm trên cạn. Từng đĩa đá rất vuông vức nằm như ai xếp chúng lại với nhau: 
3209350059_9f60649461.jpg


Xung quanh đó cũng có rất nhiều đá đẹp như thế này :
3210351281_b28dc6ebf6.jpg


Lúc này đã là 12h30 trưa. Trời khá nắng vì thế em chụp vội vài tấm còn thì chủ yếu là tận hưởng bằng tay ạ. 

Rời Ghềnh đá đĩa, tụi em tiếp tục tiến về Quy Nhơn. Qua địa phận Sông Cầu, đường đi trở nên xấu đến mức phải bò từng chút một. Hầu hết đường đều đã nát. Nhiều đoạn ko nên gọi là đường. Tụi em mất gần 1 tiếng mới bò qua khỏi địa phận Sông Cầu. Điều khôi hài là mặc dù đường xấu, thi thoảng có 1 vài đoạn ngắn còn tốt thì được cắm biển 40km/h với lý do đường đang lún. Các bác xxx rất chăm chỉ giữa trời nắng. Em cứ 40km/h mà bò, mặc dù cả 4 cái bao tử đều réo từ lâu. Khoảng 2h30 tụi em thoát ra khỏi TT Sông Cầu và ghé vào 1 quán ăn bên đường. Chủ quán là người rất thích chim hoa, cây cảnh. 

Quán đây ạ :  

3210367361_853d8bfb43.jpg
    


và cả hòn non bộ ở giữa quán : 
3210363843_b3c2b37bb4.jpg


đằng sau quán còn có nuôi cả khỉ và giáp với biển nên rất mát. Tụi em chén các loại hải sản đến no. Nghĩ ngơi đến khoảng 3h30, tụi em tiếp tục lên đường. 

Điểm đến kế tiếp là Khu du lịch Ghềnh Ráng và quần thể các di tích trong khu vực này bao gồm : Bãi Trứng, Mộ nhà thơ Hàn Mặc Tử, Khu điều dưỡng bệnh Phong trung ương v.v.... 

Đường xuống Bãi Trứng :    
3212786578_3221ef5e75.jpg


Đá được nước mài cho tròn xoay như trứng nằm la liệt trên biển rất đẹp :
3211942137_8f234bb533.jpg
    

Giám đốc nhà em nằm ngồi trên cơ man là trứng ... đá :   
3211943267_abe67be9f2.jpg


Còn đây là mộ của nhà thơ Hàn Mặc Tử được chôn trong KDL Ghềnh Ráng. Mộ nằm trên 1 ngọn đồi nhìn ra bãi biển rất thơ mộng : 
3212789928_a485a5c278.jpg
    

Đây là con trâu đại diện cho năm Kỷ Sửu được tết bằng rơm trong KDL. CT HĐQT nhà em đang tập cưỡi trâu :
3211945531_18af6476c3.jpg
    

Chú Vivant thân yêu trong KDL Ghềnh Ráng :   
3212784766_197cec59df.jpg


Lịch trình là tụi em sẽ tham quan di tích lịch sử vua Quang Trung, bãi biển Quy Nhơn và sẽ khởi hành đi Đà Nẵng vào trưa mai. Em sẽ liên tục cập nhật cho các bác.
 
Last edited by a moderator:
dpn confirmed
Hạng D
25/1/08
1.320
1.560
113
otosaigon.com
Re:Vivant xuyên Việt Xuân Kỷ Sửu

@eric_dn : cuộc hành trình của Bác đúng với cái nghĩa vừa đi vừa ngấm cảnh thật là đã , Vậy là hôm nay Bác đã về tới ĐN rồi thích nha . Bác nhớ chụp vài tấm trên đường đi nào ổ gà ổ voi hay kẹt xe gì nữa sẽ hấp dẫn hơn .
 
Hạng C
5/1/08
713
3.197
93
TP.HCM
Re:Vivant xuyên Việt Xuân Kỷ Sửu

@dpn : Đâu có chổ nào kẹt xe giống SG đâu anh. Em toàn tít 70 - 80km/h ko à. Chổ nào có biển thì chạy theo biển. Biển báo trên đường rất đầy đủ anh. 

Hôm qua em ở Quy Nhơn tới gần 10h mới đi DN. Đường từ QN ra DN cũng khá tốt. Đoạn này em tính ghé Bệnh xá Đặng Thùy Trâm mà đi qua hơn 10km hỏi đường thì ngta bảo qua xa lắm rồi. Hic. Thôi em lượn luôn ko quay lại nữa.

Em dự tính nếu thuận lợi mùng 4 sẽ tiếp tục lên đường ra Huế, Phong Nha và thẳng ra Hà Nội. Chờ tin em nha.