Re: Uất ức quá : VÔ phúc đáo tụng đình .
làm vẻ như là bề trên hay là gì đấy nhảy vào chém gió phát để khẳng định ta là ai hay sao?!
Cá nhân em thì qua sự việc này đã phải nói là khâm phục chị hocap là bậc đại truợng phu, cho dù là có mất một căn nhà đi chăng nữa thì cũng không làm cho người ta nghèo đi nhưng nó lại nói lên rất nhiều ở một nhân cách đáng được nể trọng. Chính em cũng biết ơn chị hocap vì nếu đặt trong tình huống đó cũng không thể lường được sự việc nếu không có ai dũng cảm nói ra, tố cáo lên cho mọi người biết một khía cạnh đen tối của những người có lòng tham bẩn thỉu.
Hàng ngày đọc những câu chuyện trên otosaigon thấy có rất nhiều người bức xúc vì bị mất một cái gương hay cái logo chỉ vài trăm ngàn đã điên tiết muốn băm vằm tên thủ ác kia ra nhưng khi đối diện với một việc nghiêm trọng hơn cả ngàn lần thì một số lại tỏ ra vô cảm. Người không hiểu luật tỏ ra vô cảm chẳng sao cả nhưng nhiều người thông hiểu luật lại vô cảm thì thật không thể tưởng được. Làm luật là phải xuất phát từ cái tâm, nếu mà người làm và biết luật mà không có cái tâm thấu hiểu thì sớm hay muộn gì cũng sẽ trở thành một mối đe dọa cho xã hội.
Em nói ít nhưng suy nghĩ thì nhiều, cũng mong cùng đóng góp xây dựng cách tốt hơn.
Xin lỗi bác tự nhiên bác vào và ra duy nhất một huấn lệnh nghe không chịu đượcEurowindow nói:Bác HÒ đã lên đây kêu khóc thì chắc bà Vân đã tẩu tán hết tài sản rồi! Âu cũng là cái liễn, mong bác rút KN sâu sắc nhé!
Cá nhân em thì qua sự việc này đã phải nói là khâm phục chị hocap là bậc đại truợng phu, cho dù là có mất một căn nhà đi chăng nữa thì cũng không làm cho người ta nghèo đi nhưng nó lại nói lên rất nhiều ở một nhân cách đáng được nể trọng. Chính em cũng biết ơn chị hocap vì nếu đặt trong tình huống đó cũng không thể lường được sự việc nếu không có ai dũng cảm nói ra, tố cáo lên cho mọi người biết một khía cạnh đen tối của những người có lòng tham bẩn thỉu.
Hàng ngày đọc những câu chuyện trên otosaigon thấy có rất nhiều người bức xúc vì bị mất một cái gương hay cái logo chỉ vài trăm ngàn đã điên tiết muốn băm vằm tên thủ ác kia ra nhưng khi đối diện với một việc nghiêm trọng hơn cả ngàn lần thì một số lại tỏ ra vô cảm. Người không hiểu luật tỏ ra vô cảm chẳng sao cả nhưng nhiều người thông hiểu luật lại vô cảm thì thật không thể tưởng được. Làm luật là phải xuất phát từ cái tâm, nếu mà người làm và biết luật mà không có cái tâm thấu hiểu thì sớm hay muộn gì cũng sẽ trở thành một mối đe dọa cho xã hội.
Em nói ít nhưng suy nghĩ thì nhiều, cũng mong cùng đóng góp xây dựng cách tốt hơn.