Status
Không mở trả lời sau này.
Hạng D
23/12/10
2.784
28.147
113
Re: Uất ức quá : VÔ phúc đáo tụng đình .

Chúc chị Hocap may mắn
 
Hạng D
5/4/09
1.558
2.028
143
Re: Uất ức quá : VÔ phúc đáo tụng đình .

Trời bất dung....gian !
 
Hạng C
28/1/11
726
31
28
Re: Uất ức quá : VÔ phúc đáo tụng đình .

Chúc chị hocap may mắn và lấy lại được tài sản
033102flo_1_prv.gif

 
Tập Lái
8/9/12
5
0
0
Re: Uất ức quá : VÔ phúc đáo tụng đình .

Em cũng thỉnh thoảng lên bmt, trên đó thời gian này vỡ nợ, lừa lọc nhiều lắm.
Chúc mọi chuyện tốt lành !!!
 
Last edited by a moderator:
Tập Lái
6/10/13
2
0
0
Re: Uất ức quá : VÔ phúc đáo tụng đình .

trong OS này gốc cây cổ thụ chắc cũng có vài em. đâu liên lạc nhờ thử sợ cũng là chung phe ăn cướp có giấy tờ với nhau không thôi bởi vậy mới giàu sụ như vậy.
 
Hạng D
21/4/10
3.116
37.646
113
HCM city
Re: Uất ức quá : VÔ phúc đáo tụng đình .

Ở hiền gặp lành.
Chúc chị Hocap lấy lại được tài sản trong vụ này.
 
Hạng D
27/4/09
3.145
70
48
12
Re: Uất ức quá : VÔ phúc đáo tụng đình .

Cảm ơn các bạn , mấy hôm nay nhận được sự chia sẻ , tình cảm của các bạn trên này thật quý
có nhiều bạn biết hocap đang là con ong thợ bán Bảo hiểm sức khỏe và xe cộ đã mua ủng hộ , kêu gọi bạn bè mua giúp , tự nhiên mình cảm động thật sự các bác , cảm động quá vì cô bé ấy nói em chẳng giúp dc chị gì , thấy chị chia sẻ trên diễn đàn dễ thương nên em muốn giúp vậy thôi .
Cảm ơn các bạn , thời nay làm cả đời nhưng chỉ sơ ý một chút là mất sạch sẽ , hệ thống pháp luật và các cơ quan còn làm thế này thì còn nhiều , nhiều lắm những oan trái , tự bảo vệ mình hay nhất là cẩn tắc .
Số điện thoai của Chị Thảo ( hocap ) là : 0913474277 . mail : [email protected]
Các bạn nào có nhu cầu về BH xe hơi , nhà xưởng tàu thuyền , chăm sóc sức khỏe thì liên lạc nhé
Cảm ơn sự quan tâm của các bạn .

 
Hạng D
22/2/10
1.807
125
63
Hòn Ngọc Viễn Đông
Re: Uất ức quá : VÔ phúc đáo tụng đình .

Cố lên mợ ơi. Đến giờ vẫn chưa có tin gì mới hả mợ?
Đúng là đời chẳng nên tin ai cả.
 
Hạng F
21/12/12
9.912
2.760
113
Re: Uất ức quá : VÔ phúc đáo tụng đình .

azurika nói:
Cố lên mợ ơi. Đến giờ vẫn chưa có tin gì mới hả mợ?
Đúng là đời chẳng nên tin ai cả.
Bác nói bi quan quá.


Em nghĩ trong mọi hoàn cảnh cần phải có niềm tin, vấn đề là đặt niềm tin cho đúng chỗ.
 
Status
Không mở trả lời sau này.