Status
Không mở trả lời sau này.
Tập Lái
12/7/11
49
1
6
Re:Uất ức quá : VÔ phúc đáo tụng đình ( Pic trang 9 , 10 , 27 )

Bất bình quá đi mất. Chuyện này không thể cứ kéo dài vậy được. Tại mợ hiền quá chứ gặp em là bà đó " xong phim " rồi !
 
Hạng D
27/2/08
1.093
309
83
54
Đà Nẵng
Re: Uất ức quá : VÔ phúc đáo tụng đình .

Chơi luật rừng nhiều khi lại hay trong những case này :)
 
Hạng D
27/4/09
3.145
70
48
12
Re: Uất ức quá : VÔ phúc đáo tụng đình .

Viết cho nỗi buồn 3 năm cũ qua đi , cho tai tiếng và những phiền muộn trôi theo topic này trong năm mèo .
tuando khoá topic này lại giúp chị , đừng để cái Uất ức nó trồi lên vào đầu năm nhé , khoá và dấu luôn , khi nào có thông tin mới thì chị nhờ mở lại , bây giờ chị bán niềm vui và làm sao để thần tài gõ cửa thôi
 
Hạng F
21/12/12
9.912
2.760
113
Re: Uất ức quá : VÔ phúc đáo tụng đình .

cho ra ngoài luôn tiện theo dõi:

Mang vệ sĩ đến tranh quyền quản lý trường mầm non</h1>
VOV.VN-Lộn xộn xảy ra ở trường mầm non tư thục 1-6 đã kéo dài. Quyết định của các ngành chức năng đã ban hành nhưng không thực thi được.
Những ngày qua, hàng trăm phụ huynh có con học tại Trường mầm non tư thục 1-6, số 88 Ngô Quyền, phường Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk lo lắng vì sự tranh chấp xảy ra ở đây.

Trường đã bán, Hội đồng quản trị mới đã thành lập, Hiệu trưởng mới cũng đã được bổ nhiệm, thế nhưng nguyên Hiệu trưởng trường mầm non tư thục 1-6 không công nhận các quyết định này nên không chịu bàn giao. Hai bên đã thuê hàng chục vệ sĩ, huy động cả người thân để tranh giành quyền quản lý trường. Sự việc hy hữu này không những ảnh hưởng lớn đến công tác dạy học mà còn làm các phụ huynh học sinh hoang mang.

Truong-mam-non-2.jpg
Nhốn nháo trước cổng Trường mầm non tư thục 1.6, TP Buôn Ma Thuột

Cổng trường nhan nhản vệ sĩ, phụ huynh, giáo viên hoang mang
Sáng 23/9/2013, sau 21 cuộc điện thoại, và sau khi đến trụ sở UBND phường Tân Thành hỏi han sự việc chúng tôi mới được vệ sĩ doTrường mầm non tư thục 1-6 mở hé cổng cho vào. Giáo viên thất thần, con trẻ thì nhớn nhắc. Ngoài cổng trường có cả chục vệ sĩ mặc áo xanh, trong cổng cũng không dưới chục vệ sĩ áo đen. Hai bên hầm hầm sát khí.

Trong giờ học, nhưng tại cổng trường thì ầm ĩ tiếng cãi vã, tiếng la hét lộn xộn. Nguyên nhân xảy ra sự tranh dành này là do nguyên hiệu trưởng- kiêm chủ trường cũ là bà Bùi Thị Hồng Vân không chịu bàn giao quyền quản lý nhà trường cho Ban Giám hiệu mới. Trong khi đó, cả Hội đồng quản trị mới và tân hiệu trưởng là bà Trần Thảo Lam, với sự hỗ trợ của số đông vệ sĩ cũng không thể vào trường thực hiện nhiệm vụ của mình.

Anh Nguyễn Tiến Lâm, ở tổ dân phố 9, phường Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột có con học ở trường mầm non 1-6 lo lắng: “Tôi thấy rằng việc đưa 1 hiệu trưởng mới vào mà để ầm ĩ dài như vậy, thì rõ ràng là có vấn đề không tốt. Các cháu đang học mà xảy ra chuyện ầm ĩ thì rất hoang mang cho các cháu và ảnh hưởng cả tinh thần của phụ huynh chúng tôi".

Truong-mam-non-1.jpg
Vệ sĩ 2 bên trong và trước cổng Trường mầm non tư thục 1-6

Cũng giống như hàng trăm phụ huynh khác, bà H’Út Niê, có con là H’Be Niê học lớp mẫu giáo 2, Trường mầm non 1-6, những ngày qua luôn phải đi đón con sớm hơn. Bà H’Út cho biết, mấy ngày liền, cổng trường, sân trường lộn xộn to tiếng cả trong giờ học, nên đến gửi con trở về cả ngày không yên.

“Vì an toàn của con nên chưa biết chuyện gì nhưng tôi và chống thấy lo, bảo đi đón con sớm. Tôi mong là mọi người lớn có ý thức giữ an toàn cho trẻ, để trẻ thực sự có môi trường học tập tốt hơn”- bà H’Út Niê nói.
Giáo viên, nhân viên làm việc tại trường mầm non 1-6 Buôn Ma Thuột cũng như đang ngồi trên đống lửa. Theo bà Bùi Thị Hằng, Chủ tịch công đoàn Trường mầm non 1-6 thì việc thay đổi sở hữu và quyền lãnh đạo trường không thể để xảy ra lộn xộn làm ảnh hưởng đến công tác dạy học của giáo viên, học sinh.

Bà Bùi Thị Hằng nói: “Trong khi chúng tôi dạy nhưng ở ngoài sân thì rất lộn xộn nên rất ảnh hưởng đến giáo viên, giáo viên thì dạy trong này, lộn xộn thì ở sát nên nhiều khi trẻ cũng nhao nhác nhìn ra, nên rất là khó cho bản thân tôi cũng như các giáo viên trong trường, làm việc nhưng đầu óc thì căng thẳng”.

Hiệu trưởng bị truất quyền... nhưng cố thủ
Trường mầm non tư thục 1/6, được thành lập từ năm 1998 do bà Bùi Thị Hồng Vân sáng lập và làm hiệu trưởng từ đó đến nay ngày 18/9. Năm 2010, trường nhận góp cổ phần với số tiền 13 tỷ 900 triệu đồng của 3 người là: Trần Thị Lệ Dung, Đặng Thị Hòa và Phạm Như Ngọc (cùng trú tại thành phố Hồ Chí Minh). Tuy nhiên, thực chất là đã bán đứt cho 3 người này.
Ngày 19/11/2012, Phòng giáo dục Đào tạo thành phố Buôn Ma Thuột ra quyết định số 618, thành lập Hội đồng quản trị Trường gồm 3 người có tên vừa nêu, do bà Phạm Như Ngọc làm Chủ tịch Hội đồng quản trị. Tuy nhiên, nguyên hiệu trưởng Bùi Thị Hồng Vân không thừa nhận quyết định này. Đến ngày 18/9/2013, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Buôn Ma Thuột ra Quyết định 383 thôi công nhận chức danh hiệu trưởng đối với bà Bùi Thị Hồng Vân và bổ nhiệm bà Trần Thảo Lam thay thế.

Truong-mam-non-3.jpg
Bà Bùi Thị Hồng Vân làm việc với phóng viên báo chí

Bà Trần Thị Lệ Dung, thành viên Hội đồng quản trị Trường mầm non 1-6 cho biết: Hội đồng quản trị từ khi thành lập đến nay cứ đến trường thực hiện các công tác đều bị cản trở. Còn hiệu trưởng mới cũng không thể thực hiện nhiệm vụ vì không vào được trường.

“Chúng tôi nghĩ đến các cháu nên gắng chờ, nhưng hết lần này đến lượt khác, bà Vân vẫn cố thủ. Bây giờ chúng tôi phải chờ thế nào, nếu như trong trường xảy ra bất cứ việc gì về các cháu hoặc bà Vân tẩu tán tài sản của trường thì ai sẽ chịu trách nhiệm cho chúng tôi vấn đề này? Cho nên, nếu chính quyền không hỗ trợ, bắt buộc chúng tôi phải tự động vào trường để trước mắt là bảo vệ tài sản, thứ hai là đảm bảo cho các cháu”-bà Dung nói.
Giải thích về sự bất hợp tác đối với Hội đồng quản trị, bà Bùi Thị Hồng Vân, nguyên Hiệu trưởng trường mầm non 1-6 cho rằng cần phải đợi phán quyết của Tòa án nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột sẽ xét xử vào ngày 30/9 tới đây về tính hợp pháp của Hội đồng này. Còn việc đóng chặt cửa không cho các thành viên hội đồng quản trị, hiệu trưởng mới, kể cả cán bộ phòng giáo dục vào trường, bà Vân cho rằng là do việc tống đạt các văn bản của cấp trên là không đúng quy định và nếu mở cửa sẽ xảy ra tranh chấp lớn.

Trên bảo dưới không nghe

Lộn xộn xảy ra ở Trường mầm non tư thục 1-6 đã kéo dài. Các quyết định của ngành giáo dục và Ủy ban nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột ban hành nhưng không thực thi được.

Trao đổi với phóng viên VOV, ông Nguyễn Hữu Dương, chuyên viên Phòng Giáo dục và đào tạo thành phố Buôn Ma Thuột tỏ ra bất lực: “Chúng tôi rất lo ngại cho tâm lý của phụ huynh, học sinh, kể cả toàn bộ đội ngũ giáo viên, nhân viên ở trường này, vì thực ra nếu cả 2 bên hợp tác tốt thì đã không dẫn đến chuyện thế này. Và cũng chính vì vậy, hôm nay chúng tôi đến để đề nghị bà Vân nên hợp tác để không ảnh hưởng gì đến giáo viên và học sinh nữa. Chúng tôi cũng đã nhắc nhở với Hội đồng quản trị là tìm cách liên lạc với bà Vân để hạn chế tình trạng lộn xộn ở cổng trường, mất đi hình ảnh giáo dục.”

Những lộn xộn đang xảy ra ở Trường mầm non tư thục 1-6 thành phố Buôn Ma Thuột đang làm cho rất nhiều phụ huynh, học sinh và cả giáo viên lo lắng. Một số phụ huynh đã cho con tạm nghỉ học. Những cuộc “chạm trán”, thách thức, dọa đánh nhau của lực lượng bảo vệ 2 bên đã ảnh hưởng đến việc dạy và học ở đây. Chẳng lẽ, để đến lúc xảy ra hậu quả lớn hơn, thì ngành giáo dục và chính quyền thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắc Lắc mới thực sự quan tâm vấn đề này?./.


Nhóm PV/VOV-Tây Nguyên
 
Hạng F
21/12/12
9.912
2.760
113
Re: Uất ức quá : VÔ phúc đáo tụng đình .

theo bài này thì hình như hôm nay Toà xử nhỉ?

 
Hạng D
17/8/09
1.948
131
63
47
SFC
Re: Uất ức quá : VÔ phúc đáo tụng đình .

Mợ Hocap chuẩn bị đổi tên thread dc rồi
41.gif

 
Hạng F
21/12/12
9.912
2.760
113
Re: Uất ức quá : VÔ phúc đáo tụng đình .

hocap nói:
Ngay sau khi có HD ủy quyền , nhận hồ sơ gốc của tôi lập tức đem bán cầm cố cho bọn vay nóng Khi đưa tôi 1, 5 tỷ và bán đuợc 2, 4 tỷ .. để dành ra 1 tỷ làm chi phí chạy dự án ma , còn cam kết trong vòng 3 tháng chuộc lại nhưng ngay lập tức Nhà đã sang tên đổi chủ. Trong cam kết trả nhà 3 tháng hoặc không thực hiện vay tiền thì trả lại hổ sơ gốc nhưng trong đúng 25 ngày sau đã sang xong tên nguời mua và người mua nhập hộ khẩu vào nhà mình . Đúng là Chưa Thăm ván đã bán thuyền .

Việc làm tôi thắc mắc nhất là sao có thề dùng hợp đồng ùy quyền để bán đi 1 tài sản của nguời khác đuợc ! như thế việc tẩu tán tài sản trốn thuế quá dễ dàng , Nếu bán phải là tôi ký bán cho nguời mua chứ !

Người mua nhà tham mua rẻ và bằng moi cách nhảy vào nhà mình ( vì họ mua bang hợp đồng ủy quyền mới kinh chứ ) trắng trợn mua rẻ và đổ bộ vào nhà nguời khác , mua 1 tài sản ủy quyền kg cần biết chủ nhà là ai . !

Trong 3 tháng mình có nhắc nhở , có hối thúc trả nợ ,. có đòi giấy , và những văn bản cam kết cứ viết như buơm buớm nào là trả lại giấy , nào là trả nhà , lên truờng 1.6 báo với chồng bà ta về hành vi mua nhà của tôi 4,4 tỷ bán ngay 2, 3 tỷ . chồng bà ta gật gù ậm ừ . Quen mịa hành vi thế củav ợ rồi mà nhưng rồi 3 tháng sau , nguời mua ( thật ra cũng là đồng bọn của chúng đưa toàn bộ hồ sơ gốc , hộ khẩu và 8 nguời đàn ông lực luỡng xông thẳng vào nhà ... chiếm nhà , dề nghi trục xuất mình ra ,ăn ở xả rác , mắc võng ngổn ngang ( Bà Chiến là vợ của 1 ông thuợng tá quân đội và hàm sao sáng quắc , cùng với 8 chú lính mặc quân phục xanh lè .., mình nhìn và biết thơi rồi , gặp phải thứ thiệt rồi , bị lừa rồi .
Công an khu vực biết là nhà mình muời muơi nhưng cũng đành chịu , Thật mình ngỡ ngàng và ngay lúc đó chỉ muốn giá có điều kiện phải băm vằm bà Hiệu truởng kia ra .. Bà ta khoá máy và lặn mất tăm .

Bình thạnh , tòa trả về Dak lak , húơng dẫn lên Dak Lak vì dấu hiệu và hành vi đã rõ ., đưa về phòng điều tra dak lak cỡ 6 tháng sau CA Dak Lak bảo vụ này ở bình thạnh mà em nói chị nghe dấu hiệu không có rõ . ( vỉ tôi với chị ấy trên Dak Lak , nhà mua ở Bình Thạnh các cơ quan công quyền đùn đẩy cho nhau . Bà ta lúc đó lộ nguyên hình là một kẻ lừa đảo . )
chị hocap vẫn định chiến hay buông luôn rồi ta?
Bên kia có quan hệ với ai mà dữ dằn vậy chị?

 
Hạng D
27/4/09
3.145
70
48
12
Re: Uất ức quá : VÔ phúc đáo tụng đình .

Vừa nhận thông tin có 50 % hy vọng các bác , thú thật mình đã nghĩ bế tắc rồi nhưng lại có nhóm đã làm thay mình cái việc rung lên tiếng chuông cảnh tỉnh , công nhận tiếng nói công luận rất có giá trị nhưng phải gặp đúng thời điểm .
Vẫn còn hy vọng . Cảm ơn các bạn luôn quan tân dến mình cho dù lâu lắm mình kg tham gia 4r vì lăn lộn mưu sinh và cũng buồn chán .
Hy vọng , bắt dầu đã thấy hy vọng ít ra là kẻ lừa đảo phải bị trả giá cho nhưng việc bà ta đã gây ra .

 
Status
Không mở trả lời sau này.