Thế bác tính k nuôi con à. 28 chai mà nuôi 2 con 4 bánh để làm cái j trong khi có e bé r thì mọi chi tiêu tăng vọt. Tiết kiệm đi bác. Bán con ford đi r mua con mpv. 28 tr k có lớn. Phải chi tiêu hợp lý
Nếu em nhớ không nhầm thì Anh Quốc Cường- Gia Lai lương có 10 triệu/tháng
Mà anh í tậu cả chục con "vợ 2", và nuôi tốt.
Lương anh chủ gấp 2 lần rưỡi anh Cường rồi.
Có gì phải lăn tăn.
Thấy anh chủ post bài góp vui OS thì phải?
Hehe, nói chung mọi người đều vui là được
Mà anh í tậu cả chục con "vợ 2", và nuôi tốt.
Lương anh chủ gấp 2 lần rưỡi anh Cường rồi.
Có gì phải lăn tăn.
Thấy anh chủ post bài góp vui OS thì phải?
Hehe, nói chung mọi người đều vui là được
25 triệu mà không còn thu nhập nào khác thì không nên mua thêm, vì đã có xe rồi. Nhiều xe chả có gì hay ho cả, chỉ có 1 chút ảo tưởng là mình đã thành đạt, đã giàu có. Mà thực tế nó trái ngược, càng nhiều xe càng tốn kém. Ngoài xăng dầu bảo trì bảo dưỡng, phí công an, phí đường bộ, phí đi chơi nhiều... nó còn có các loại phí trời ơi nữa. Bao gồm: đám tiệc trong họ hàng mình phải cho nhiều 1 tí, đóng góp trong khu phố (hoặc từ thiện) mình phải đóng nhiều 1 tí mới coi được,....
Còn cả vấn đề này nữa: Giàu nó ghét, đói rét nó khinh, thông minh nó thù, cù lần nó chửi. => Nên sống sao cho nó đừng để ý đến mình là ổn nhất.
Còn cả vấn đề này nữa: Giàu nó ghét, đói rét nó khinh, thông minh nó thù, cù lần nó chửi. => Nên sống sao cho nó đừng để ý đến mình là ổn nhất.
Ông chủ garage làm gì có đồng lương nào mà cũng chịu chơi quá haEm thu nhập thua xa bác chủ mà em vẫn nuôi được một em Land Cruiser 4.5 AT đi xa và một em Terios nhỏ gọn đi nội thành (em chỉ thích 4WD ). Chơi thoải mái đi bác chủ
Chỉnh sửa cuối:
em thấy bác có 1 xe rồi thì bác biết được chi phí cho 1 xe rồi, xe còn lại bác ước lượng được.
em nghĩ chắc bác hỏi cho forum xôm tụ chắc.
em nghĩ chắc bác hỏi cho forum xôm tụ chắc.
View attachment 461077 Vợ chồng e ở Bình Dương, năm nay 28t, đã có nhà riêng và một xe Everest 2011 AT. Do chuẩn bị đón đứa đầu nên vợ chồng e đang dự tính sắm thêm 1 em 4 bánh nữa (lúc đầu là dự định xe hạng C nhưng thấy hơi đuối nên vc e xuống B đang nhắm Kia Rio HB hoặc Mazda 2 HB) để vợ đi làm và chở con về gửi ông bà ngoại cho an toàn (nhà em cách chỗ cty vợ 1km và nhà ngoại 6km). Do nhu cầu đi xe Everest của vc e không nhiều chủ yếu 1-2 tuần đi Sài Gòn 1 lần và đi chơi xa (Xe mua mới cuối năm 2011 đến nay đi chưa đến 38k km) nên chi phí nuôi cũng không nhiều, e khá hài lòng xe này nên không có ý định đổi xe. Vậy cho e hỏi hiện nay thu nhập của vợ chồng e là 25tr/tháng có nuôi nổi 2 xe oto ko???[pagebreak][/pagebreak]
Xin cám ơn các bác!
Em chạy CX5, ngày nào cũng chạy đi làm (nhà em cách cơ quan 9km, từ quận 7 qua quận 3), đi ăn trưa, tối rảnh còn đi cafe... nói chung trung bình ngày chạy 35-40km mà chi phí nuôi em nó cũng chỉ tầm 5tr là cùng. Bác có nhà, lại không nợ nần gì em nghĩ nuôi được. Với tình hình giao thông như hiện tại, em nghĩ an toàn là trên hết bác ạ. Ủng hộ bác...