Theo ý kiến của em thì bác bán con Everest hơi lỗi thời đó đi và đổi qua Santafe, Cx5, Crv vừa đi đường trường hợp lại vừa đi phố cũng hợp. Hoặc mua thêm 1 chiếc vừa tiền cũng được nhưng nhà phải có đủ chỗ đậu cho 2 chiếc xe.
bác giống em nhỉ, thu nhập vại mà fai đi con dream huyền thoại. kakaHai vc tôi tổng thu nhập cũng 25tr mà giờ vẫn đi sirius. haizzzz
Everest đi trong tp cũng được mà bạn, tôi thấy người ta cũng đi ầm ầm đó thôi, mua thêm xe làm gì cho phí tiền lại chật chội nhà cửa nữa. Không thì bán đi mua con kia rondo cũng 7 chỗ lại bé hơn xoay trở cũng dễ dàng hơn
"Cây mỗi hoa, nhà mỗi cảnh" bác ơi! Nhiều người thu nhập chỉ bằng 1/3 bác thôi mà vẫn đi ô tô đấy, vì gia đình họ có tiền màbác giống em nhỉ, thu nhập vại mà fai đi con dream huyền thoại. kaka
E thấy bác nên thế này:
- Bán con ford everest đi
- Sắm 1 con khác khỏe khoắn, tốt, bền, đi 3-5 năm ko lo mặt công nghệ và hiệu năng. Cụ thể: Ford Focus mới hoặc M6 2.0 (nếu bác ưu tiên đi lại trong Bình Dương và chở ít người), CX 5 2.0 FL hoặc Tucson new (nếu bác nghĩ đến đi xa và chở nhiều người)
Hợp lý hơn nhiều so với việc ôm cả Everest với mua thêm xe phân khúc B. Mai sau rất khó để bác xử lý cả 2 cái xe, bán cũng khó mà nuôi 2 cái oto lại dở. Thu nhập 25tr ko thấp, nhưng ko phải quá cao, nhất là trong tình hình thuế má dịch vụ lôm côm như bây giờ, giữ lại phòng thân vẫn hơn, chi cho xe một phần là đc bác ah
A e ở đây đều khuyên bác miễn phí, cũng có cái lý của nó, bác và gia đình cứ cân nhắc và lựa chọn hợp lý, an toàn, lâu dài
- Bán con ford everest đi
- Sắm 1 con khác khỏe khoắn, tốt, bền, đi 3-5 năm ko lo mặt công nghệ và hiệu năng. Cụ thể: Ford Focus mới hoặc M6 2.0 (nếu bác ưu tiên đi lại trong Bình Dương và chở ít người), CX 5 2.0 FL hoặc Tucson new (nếu bác nghĩ đến đi xa và chở nhiều người)
Hợp lý hơn nhiều so với việc ôm cả Everest với mua thêm xe phân khúc B. Mai sau rất khó để bác xử lý cả 2 cái xe, bán cũng khó mà nuôi 2 cái oto lại dở. Thu nhập 25tr ko thấp, nhưng ko phải quá cao, nhất là trong tình hình thuế má dịch vụ lôm côm như bây giờ, giữ lại phòng thân vẫn hơn, chi cho xe một phần là đc bác ah
A e ở đây đều khuyên bác miễn phí, cũng có cái lý của nó, bác và gia đình cứ cân nhắc và lựa chọn hợp lý, an toàn, lâu dài
em GATO quá, họ đã làm điều đó như thế nào bác nhỉ"Cây mỗi hoa, nhà mỗi cảnh" bác ơi! Nhiều người thu nhập chỉ bằng 1/3 bác thôi mà vẫn đi ô tô đấy, vì gia đình họ có tiền mà
bác đi ăn trưa mà cũng vác xe hơi đi nữa à. công ty bác có bãi xe riêng luôn không tốn tiền luôn đúng không? em hỏi vì em thấy đk như bác thì quá thuận lợi cho việc đi xe hơi, nhưng ở saigon rất ít có khả năng đi xe được như bác mà 1 tháng chỉ tốn 5tr.Em chạy CX5, ngày nào cũng chạy đi làm (nhà em cách cơ quan 9km, từ quận 7 qua quận 3), đi ăn trưa, tối rảnh còn đi cafe... nói chung trung bình ngày chạy 35-40km mà chi phí nuôi em nó cũng chỉ tầm 5tr là cùng. Bác có nhà, lại không nợ nần gì em nghĩ nuôi được. Với tình hình giao thông như hiện tại, em nghĩ an toàn là trên hết bác ạ. Ủng hộ bác...
- Chi phí gửi xe tháng ở chung cư: 1.000.000 / tháng
- Chi phí gửi xe đi làm mỗi ngày: 50.000 / ngày x 22 ngày = 1.100.000 / tháng (em tính 50.000 là rẻ chứ như em phải gửi ở vincom toàn 100.000/ngày)
- Chi phí gửi xe đi ăn trưa: 20.000 / ngày x 22 ngày = 440.000 / tháng
- Chi phí gửi xe đi ăn tối, cafe tối và cuối tuần = 20.000 / lượt x 20 lượt = 400.000 / tháng
- Xăng: 40 km / ngày x 22 ngày = 880 km/tháng, tương đương 88 lít / tháng (ước tính tiêu hao 10l/100km)
- Chi phí tiền xăng: 88 lít x 15.600 / lít = 1.372.800, làm tròn 1.500.000 (vì em đi ít hơn bác chút nhưng trung bình mỗi tháng 2.000.000 tiền xăng)
Tổng các chi phí sử dụng và vận hành hàng tháng = 4,400,000. Đúng là bác chỉ tốn 5 triệu / tháng thật
Bình Dương ra đường là xem như ra Quốc lộ, toàn xe khủng chạy, xe ôtô là hợp lý, giống như ở SG mà khu mấy cái chung cư dọc Xa Lộ Hà Nội mà đi xe máy dễ tèo lắm, em ủng hộ bác an toàn là trên hết.Ở Bình Dương 25tr là khỏe rồi bác ah. Vc e khôg nợ ai nên cũng khỏe. 2vc e đi làm vẫn đi xe máy thôi. Nói chug cũg suy nghĩ nát óc để tiền kinh doanh nhưng thấy tình hình xe cộ giờ ớn quá nên mới tính chuyện an toàn cho vợ con trước
Bình Dương đất rộng, chi phí đậu đổ, đi lại cũng thoải mái, xe thì để ở nhà em thấy chẳng phát sinh chi phí gì thêm đâu bác ơi.
Còn ở tỉnh yên bình thì xe máy chẳng cần xe hơi chi.
Bác không phải GATO làm gì cho mệt, ví dụ như tiền ông bà cho chẳng hạn, vc e cũng thu nhập thấp nhưng ông bà em có mấy căn nhà chẳng hạn vì ông bà em làm kinh doanh (em vào sg lập nghiệp, không theo nghiệp của gđ)em GATO quá, họ đã làm điều đó như thế nào bác nhỉ
Em nể bác nhe, đúng là cá viên chiên....bác đi ăn trưa mà cũng vác xe hơi đi nữa à. công ty bác có bãi xe riêng luôn không tốn tiền luôn đúng không? em hỏi vì em thấy đk như bác thì quá thuận lợi cho việc đi xe hơi, nhưng ở saigon rất ít có khả năng đi xe được như bác mà 1 tháng chỉ tốn 5tr.
- Chi phí gửi xe tháng ở chung cư: 1.000.000 / tháng
- Chi phí gửi xe đi làm mỗi ngày: 50.000 / ngày x 22 ngày = 1.100.000 / tháng (em tính 50.000 là rẻ chứ như em phải gửi ở vincom toàn 100.000/ngày)
- Chi phí gửi xe đi ăn trưa: 20.000 / ngày x 22 ngày = 440.000 / tháng
- Chi phí gửi xe đi ăn tối, cafe tối và cuối tuần = 20.000 / lượt x 20 lượt = 400.000 / tháng
- Xăng: 40 km / ngày x 22 ngày = 880 km/tháng, tương đương 88 lít / tháng (ước tính tiêu hao 10l/100km)
- Chi phí tiền xăng: 88 lít x 15.600 / lít = 1.372.800, làm tròn 1.500.000 (vì em đi ít hơn bác chút nhưng trung bình mỗi tháng 2.000.000 tiền xăng)
Tổng các chi phí sử dụng và vận hành hàng tháng = 4,400,000. Đúng là bác chỉ tốn 5 triệu / tháng thật
Em chỉ ngại xách xe chạy lòng vòng hết mịa giờ, chẳng còn thời gian làm gì với việc di chuyển oải như SG.
Em thường đi xe khi có đích đến, điểm đến rõ ràng, lòng vòng phê lắm.