Hạng F
Thành viên BQT
8/6/16
5.628
12.529
113
Sài Gòn
Vụ ô tô chằng chịt vết bút xóa: Chủ xe gửi đơn kiện chủ nhà
Chủ xe ô tô bị vẽ chằng chịt vết bút xóa đã làm đơn trình báo vụ việc gửi lên công an phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Sáng 3/4, anh T., chủ nhân chiếc xe ô tô nhãn hiệu Hyundai Tucson bị vẽ chằng chịt những vết bút xóa khắp thân xe cho biết, anh vừa gửi đơn trình báo vụ việc lên công an phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, yêu cầu xử lý theo quy định của pháp luật.

Anh T. kể, khoảng 18h tối 31/3, anh lái xe ô tô về phố Hoàng Ngân và đỗ xe dưới lòng đường, trước cửa số nhà 12. Sau đó, anh vào căn hộ nhà mình ở cùng khu phố có chút việc.
Đến khoảng 18h30 phút, anh T. quay trở ra thấy một người phụ nữ (tên Đ.Th. T, thuê nhà ở số nhà 12) đang cầm bút xóa vẽ lên phần thân xe ô tô của anh.
Vụ ô tô chằng chịt vết bút xóa: Chủ xe gửi đơn kiện chủ nhà
“Thấy vậy, tôi có lại hỏi tại sao chị lại vẽ lên xe ô tô của tôi. Chị ấy trả lời rằng, tôi đỗ xe trước cửa nhà chị ấy thì chị ấy vẽ. Tôi có đáp lại rằng, tuyến phố này không có biển cấm dừng đỗ, nếu chị hành động như vậy, tôi sẽ mời cơ quan chức năng vào làm việc”, anh T. thuật lại.

“Nếu xét ở góc độ tình, việc đỗ xe của tôi làm ảnh hưởng đến sinh hoạt, đi lại của chủ nhà số 12. Nhưng không có nghĩa người phụ nữ ấy có quyền được vẽ lên xe, hủy hoại tài sản của tôi”, anh T. bức xúc.
Anh T. cho hay, sau khi sự việc xảy ra, anh có mời công an phường ra hiện trường làm việc. Tại đây, giữa anh và chủ nhà số 12 có thống nhất hòa giải với nhau.

Công an phường cũng đã lập biên bản bản hòa giải, trong đó thể hiện rõ nội dung chị Đ.Th. T sẽ phải bồi thường hoàn toàn thiệt hại lại cho anh T. và trả lại chiếc xe ô tô như hiện trạng ban đầu.
“Tuy nhiên, đến trưa 1/4 chị Đ.Th. T. không liên lạc lại. Tôi chủ động điện lại cho chị ấy 3 cuộc nhưng chị ấy không nhấc máy. Đến khi tôi điện cho nhà chủ, phản ánh lại câu chuyện (vì chị T thuê nhà ở đó) thì chị ấy mới điện lại cho tôi, nhưng vẫn chưa gặp để giải quyết. Tôi cũng còn công việc của tôi nữa, không thể ở nhà để chờ chị Đ. Th. T. mãi được”, anh T. nói.

Theo anh T., anh muốn xử lý sự việc bằng cách hài hòa, không muốn căng thẳng, nhưng người phụ nữ vẽ bút xóa lên xe ô tô của anh không thiện chí, muốn chối bỏ trách nhiệm, không làm việc. Do vậy, anh đã phải làm đơn trình báo lên phường, yêu cầu xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.
Vụ ô tô chằng chịt vết bút xóa: Chủ xe gửi đơn kiện chủ nhà
Anh T. cho biết, hiện tại, toàn bộ vỏ xe ô tô của anh bị xước và vết bút xóa ăn vào phần sơn xe. Vì vậy, theo thông báo của hãng xe, anh T. phải sơn lại toàn bộ vỏ xe, với mức phí khoảng hơn 13 triệu đồng.
Lãnh đạo Công an phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy thông tin thêm, sáng 3/4, đơn vị đã nhận được đơn trình báo của anh T. Lực lượng chức năng đã tiếp nhận đơn và sẽ xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

Nguôn: DanViet
 
  • Like
Reactions: oldman_saigon
Hạng F
18/9/10
7.498
2.405
113
53
Sài gòn
Chị gái như vậy là bậy, khỏi bàn.
Nhưng thắc mắc thông tin này "anh lái xe ô tô về phố Hoàng Ngân và đỗ xe dưới lòng đường, trước cửa số nhà 12. Sau đó, anh vào căn hộ nhà mình ở cùng khu phố có chút việc" Vậy sao anh trai này không về đậu xe trước nhà hoặc khu nhà mình mà lại đậu trước nhà người khác nhỉ ?
 
Hạng C
24/12/06
759
60
28
có thể tuyến phố kg cấm đậu, chỗ nhà anh ta cần ng khác đậu rồi nên thấy chỗ trống đậu thôi???
Dự đoán thôi nhé....
 
Hạng C
26/3/13
918
681
93
45
Điều 143. Tội hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản cụ thể như sau:
"1. Người nào hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản của người khác gây thiệt hại từ hai triệu đồng đến dưới năm mươi triệu đồng hoặc dưới hai triệu đồng nhưng gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xoá án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm.
 
  • Like
Reactions: thietbiloc
Hạng B1
30/6/08
97
82
18
đậu xe thì phải nhìn trước nhìn sau xin phép người ta cái, đúng luật nhưng không đúng lệ... 13tr chớ 130tr cũng mất sơn zin.. bài học nhớ đời
 
Hạng B1
27/3/15
69
62
18
48
Ho Chi Minh City, Vietnam
Xin xỏ cái gì ở đây nhỉ? Tôi được quyền làm những gì pháp luật không cấm. Về tình thì báo nhau 1 tiếng chứ quyền gì mà cho hay không cho. Chưa bị phạt là may.
 
Hạng B1
9/4/17
56
19
8
40
Thiệt tình mình cũng hay đậu trc cửa nhà người ta nhưng chỉ cần cô/chú/ace vui lòng cho đậu nhờ tý. Có ai nỡ từ chối đâu