Xem đi xem lại rõ ràng là 2B muốn qua bên kia ngã 3 để vào công ty làm ca tối, không ai quẹo phải mà chạy như vậy cả.
Nhưng thay vì móc sau đuôi công để đi thẳng rồi đi ngược chiều 1 tý để vào cty mà 2B cứ men ngay đầu thằng công để cúp, sau hoảng quá không dám cúp tính quẹo theo nó thì đã trễ.
Xe yếu + lái yếu + không hiểu biết = thăng. Chúc 2B ra đi thanh thản. Em Xem clip mà hãi quá.
Nhưng thay vì móc sau đuôi công để đi thẳng rồi đi ngược chiều 1 tý để vào cty mà 2B cứ men ngay đầu thằng công để cúp, sau hoảng quá không dám cúp tính quẹo theo nó thì đã trễ.
Xe yếu + lái yếu + không hiểu biết = thăng. Chúc 2B ra đi thanh thản. Em Xem clip mà hãi quá.