tưởng bác nói xe máy cũ và xe đạp rê thắng, tiếng nó ken két nhức tận não chứ. Cái bác nói, bác cứ tìm cách vượt cho rồi, nhiều người chạy xe rất ích kỷ, chỉ biết riêng mình, bt chạy ko đủ tốc độ, xe khác xin vượt thì không cho.yeuxehoi nói:Em chào cả nhà,
Các bác chạy trên đường gặp kiểu chạy xe rê thắng chưa ạ ? Em gặp vài lần và ko zui zẻ tí nào, ko biết lúc nào họ thắng đứng lại, chạy đằng sau rất ức chế, xin vượt thì họ tăng tốc và lại rê thắng >.<
Nhờ các bác cho em cách xử lý tình huống này.
Cảm ơn các bác !
Em cũng nghĩ như bác Hà Sonata, tức làm gì!yeuxehoi nói:Em chào cả nhà,
Các bác chạy trên đường gặp kiểu chạy xe rê thắng chưa ạ ? Em gặp vài lần và ko zui zẻ tí nào, ko biết lúc nào họ thắng đứng lại, chạy đằng sau rất ức chế, xin vượt thì họ tăng tốc và lại rê thắng >.<
Nhờ các bác cho em cách xử lý tình huống này.
Cảm ơn các bác !
Đôi khi bác đang có tâm trạng, cần đi gấp mà chú đi trước rề rà (đang nói chuyện điện thoại hoặc đang tìm đường v.v...) gây ức chế cho mình, chứ chú đó cũng không hơi đâu mà chọc tức mình.
Khi gặp chuyện như vậy, cách hay nhất là cố gắng điều chỉnh tâm trạng của mình, việc này dễ kiểm soát hơn qua mặt rồi... chửi chú kia
Xe số tự động mà đường đông thì phải rê thắng thôi bác , thông cảm cho họ chạy xe AT khổ hơn mình chạy MT
.
Ai chạy xe rê thắng e nghĩ đang tìm địa chỉ gì đó thôi, chứ ngoài đường vắng ai lại rê thắg làm gì? Hoặc có chăng là sợ bị bắn tốc độ nữa! Bác tìm cách vượt thôi chứ tức làm gì đau bụng lắm bác!