Bác Long nói đúng nè. HỌ mới biết lái đó , cảm giác còn lo sợ khi xe chạy nhanh và khi xe tiến gần đến xe phía trước, em cũng vậy mà bác trước đây mới lại cũng vậy. Thấy em nó loạng choạng và hay rê thắng thì tha cho em nó, chạy xa ra hoặc vượt cho xong kẻo ức chế, có khi gắn 2 stick baby in car trước và sau cũng nêndragonlong76 nói:theo em đoán thì bác tài đó mới biết lái, cảm giác không tự tin khi ôm volang nên khi xe vừa nhớm ga tí là bác ấy gác qua chân thắng, giống như có nhiều người phụ nữ chạy gắn máy tay họ vặn ga nhưng chân thì rà thắngyeuxehoi nói:Em chào cả nhà,
Các bác chạy trên đường gặp kiểu chạy xe rê thắng chưa ạ ? Em gặp vài lần và ko zui zẻ tí nào, ko biết lúc nào họ thắng đứng lại, chạy đằng sau rất ức chế, xin vượt thì họ tăng tốc và lại rê thắng >.<
Nhờ các bác cho em cách xử lý tình huống này.
Cảm ơn các bác !
Ha Sonata nói:Em thì em chả tức gì cả. Tìm cách vượt thôi. Tức thì tức cả ngày à.
Đúng vậy bác Hà ợ, em đi ngoài đường thực ra cũng không khoái rê thắng đâu, nhưng nhiều khi gặp xe 2B cúp đầu, giành đường đành phải rê thắng để có gì đạp thắng kịp thời....chay xe trong nội thành phải chịu thôi bác ợ.........
Chắc cả 2 quá bác
vuthanh02000 nói:Có gì mà bực mình, vượt lên rê thắng lại cho nó biết đứa nào cần thay bố thắng trước...
Còn trường hợp họ rê thắng vì họ thấy phía trước có gì đó có thể nguy hiểm (có thể là nguy hiểm kéo dài, ví dụ xe máy say xỉn v.v. nên rê rồi buông rồi rê.. ). Mình phía sau thấy trống mà sao "không chịu chạy đi cha!" rồi nổi nóng vượt lên thì "hốt đồn" luôn !