làm xây dựng khổ lắm các bác ạ
- chủ nhà chỉ lo làm sao nhà đẹp,vững chắc,giá rẻ
(Chủ nhà nào gặp coong ty làm tốt là số họ may mắn ,nhiều chủ nhà gặp đội khong tốt hay gặp giám đốc ăn chơi, cờ bạc,rượu chè,banh bóng,gái gú,...ăn chơi cho cố hết tiền trả cong nhân,trốn nợ,để công nhân bơ vơ,nhà thì khong song,chủ nhà sui,em ra đời gặp dạng này nhiều lắm )
- còn công ty đủ thứ lo,chứ không có như mấy bác thấy ngồi xe hơi hoành tráng đâu
1)lo thiết kế,làm dự toán
2)lo quản lý đội,làm sao quân số cho ổn định
3)lo an toàn lao động(không chỉ cần 1 chuyện bất cẩn xảy ra tai nạn là mệt mỏi)
4)lo cho mấy anh phường,xã ghé thăm
5)lo quản lý kỹ thuật
6) còn lo đang làm cai và đội bỏ đi giữa chừng vì nhận được hợp đồng thi công giá cao hơn (phải lo kiếm dội thay thế )
7)lo đi kiếm công trình mới,để công nhân có việc làm tiếp theo
.......
nên mấy bác cứ thấy đi xe hơi càng hoành tráng,công ty to bự,giám đốc ăn nhậu càng vô tư,nhà các bác càng chết,
- nên làm xây dựng,ngoài kỹ thuật,còn phải biết quản lý ,chứ không phải cứ có tiền quăng 1 cục là song,làm vậy công nhân,cai bỏ đi hết sạch liền