Hàng xóm mất dại này chắc dân xd rồi. Người không trong nghề ít khi vòi tiền như vậy đâu. Hoặc có thầy xd dùi.
Không... có nhiều người có tính cách kỳ cục vậy thôiHàng xóm mất dại này chắc dân xd rồi. Người không trong nghề ít khi vòi tiền như vậy đâu. Hoặc có thầy xd dùi.
Ụ, sao chửi dân xd a?Hàng xóm mất dại này chắc dân xd rồi. Người không trong nghề ít khi vòi tiền như vậy đâu. Hoặc có thầy xd dùi.
Em làm ctr nhà ở cũng bị dính mấy căn kiểu vậy. Mà thấy chủ trời ơi kiểu này toàn dân ít học, dân chợ búa thôi.
Đất nhà nó thì nó có quyền, thằng có tội to nhất ở đây bác biết là ai không?Nhà hàng xóm k cho lắp đặt giàn giáo để trát ngoài thì làm sao mấy anh .....! Nói nhiều ngôn ngữ khó nghe!
Là thằng quy hoạch, chính nó, không là ai khác, nó mà phân lô mỗi nhà cách nhau 5-10m như ở mẽo thì làm sao có cái chuyện hàng xóm sát nách nhau dẫn đến sự việc như trên?
bỏ tiền ra thuê đất bắt giáo, có bác dẫn đường là xong ngay, hạ cái tôi xuống. Nếu thấy hạ mình khó quá thì nói thầu qua đặt vấn đề
Tấc đất tấc vàng mà anh kiu mỗi nhà cách nhau 5, 6 mĐất nhà nó thì nó có quyền, thằng có tội to nhất ở đây bác biết là ai không?
Là thằng quy hoạch, chính nó, không là ai khác, nó mà phân lô mỗi nhà cách nhau 5-10m như ở mẽo thì làm sao có cái chuyện hàng xóm sát nách nhau dẫn đến sự việc như trên?
Đúng rồi, đất đắt quá nên mới phải làm nhiều cái ngõ rộng có mỗi 1-2m đi ngoằn ngoèo uốn khúc sâu thăm thẳm vào trong, đến khi đi ra thì bị lạc không biết đường raTấc đất tấc vàng mà anh kiu mỗi nhà cách nhau 5, 6 m
Đã hứa thì phải giữ lời chứ? ai chơi tráo trở vậy đượcCứ qua nói thẳng: cho em làm, mai mốt tết em tặng anh chị cây mai. Xây nhà xong thì nói nó chờ tới tết công Ma rốc đi.