Ma cũ bắt nạt ma mới, ác cái chính ông là chủ miếng đất cũ, mà k thông cảm đc, còn nói tao đâm đơn kiện cho tụi mày dừng thi công.Chính xác, chính quyền này rất quái đản, không cần biết đỡ đúng sai, có đỡ là ngưng thi công ngay lập tức, nên thầu và chủ nhà rất ngại và “sợ” thể loại hàng xóm mất dại như vậy
Coi lại ông đó có phải dân xd ko? Chửi chết tía nó luôn đi anh.Ma cũ bắt nạt ma mới, ác cái chính ông là chủ miếng đất cũ, mà k thông cảm đc, còn nói tao đâm đơn kiện cho tụi mày dừng thi công.![]()
Anh @ngkim mượn nick.
E cũng nhịn hết rồi anh, e nói mấy a thợ làm tiếp đi, bức sát nhà ông hàng xóm để từ từ tính tiếp, k đc thì chấp nhận xây thêm bức tường.Thôi rồi cái này do ăn ở, nhịn nhau cũng tốt không hơn thua làm gì. Mình quan điểm bán ae xa mua láng giềng gần nên cũng chả mất lòng nhiều khi cây mít nhà quả hàng xóm chặt buồn cành lan sang hàng xóm chặt mình cũng nhịn luôn để mua sự ấm êm anh chủ thớt
Khi ông thấy em bắt đầu làm móng, ông cho người vào sửa nhà cấp 4 của ông luôn, vật tư 2 bên cùng làm, bên ông thiếu bên này cũng cho, cho đổ ké xà bần, đồng hồ nước hư, cũng đổ lỗi cho bên này, mấy a thợ cũng đền luôn.
- ông sửa xong nhà chuyển qua ở là lúc ông k cho mấy a thợ đâm xà gồ qua gác giáo.
Dân đảng cây dũa mới về anhCoi lại ông đó có phải dân xd ko? Chửi chết tía nó luôn đi anh.
Anh @ngkim mượn nick.
phía bên đó tô nhưng không sơn, để đó chơi chungngu vừa thôi
trạng chết chúa cũng băng hà
ngấm thì nhà mới không ngấm chắc, nhà mới với nhà cũ nhà nào xót hơn?
không cho bắc giàn dáo thì khổ thầu thôi
giờ giá đất lên cao quá, nên chủ cũ hơi thốn...e đã cùng anh thầu xây dựng qua nói chuyện, cũng nói sai sót do bên công trình em gây ra, e chấp nhận đứng ra làm biên bản để cho a thầu trát thiệt hại bao nhiêu e chịu hết! mà ông không chịu, trong khi miếng đất đó chủ cũ là ông!
Cho em hỏi ngu cái là lớp ngoài mục nó có rớt vô đầu thằng hàng xóm kgA ko hiểu rồi. Tường ngoài 100, đóng tôn ở giửa chống thấm vô trong. Tường ngoài chấp nhận cho mục. Sau khi đóng tông xong thì mình xây thêm lớp 100 nửa. Lớp tôn này nằm giửa 2 lớp tường 100. Như vậy lớp trong sẽ ko bao giơd bị thấm mà tường cũng ko sao.
Lớp tôn màu xanh ở giửa. Dưới đáy tấm tôn dùng foam.
View attachment 2274998
A thấy mấy căn nhà xây bỏ ko chục năm mặc mưa nắng dãi dầu có sập ko?Cho em hỏi ngu cái là lớp ngoài mục nó có rớt vô đầu thằng hàng xóm kg