em có rồi anh.Vậy thua, kệ thôi để vậy luôn. Xong nhà cửa đi vào sinh hoạt ổn định, rồi từ từ canh lúc ổng đi tập thể dục hay đi ra ngoài cho mấy đứa nhỏ ở nhà í ới chạy theo kêu ông ông vài lần, rồi bắt chuyện, rồi thương lượng, rồi làm dc thôi. Tường thì 1 mùa mưa chắc cũng không xi nhê gì đâu, hiện giờ mọi thứ còn ồn ào, ngổn ngang nên chưa thích hợp.
Klq: Anh có đơn vị làm cửa chưa?
điều 25xx BLDS 2015 có quy định về quyền đối với bất động sản liền kề, nhưng còn mông lung lắm. Thực tế khi áp dụng vào những trường hợp thực tế thì gặp nhiều khó khăn. Chỉ quy định hơi rõ về đường sử dụng chung, đường thoát nước đối với các bđs có địa hình vênh nhau.Không biết gì về luật... Luật cho phép được sử dụng bất động sản liền kề để tô tường nhé. Nhưng luật khuyến khích thương lượng trước.
Nhưng gặp thằng hàng xóm cù nhây thì luật cũng chịu
Làm thầu nhà phố mà hiền lành chân chất thì thua, trước khi khởi công phải biết đang làm ở địa bàn nào, hàng xóm ra sao... xử lý quan hệ trước. Nói chung là mất tiền trước.Trời, anh gặp dân trí thức như anh @ngkim2010 tí còn đỡ, dù ảnh ko phải dân xd.
Chứ gặp dân chợ búa hả? Thanh tra xuống nó chửi luôn thanh tra. Ttxd còn năn nỉ anh làm ơn giúp tụi em, ra ngoài xa xa ký bb kiểm tra, tụi em ko dám vô khu đó đâu. Thì anh còn phép nào nữa ko?
Đám côn đồ các đảng chí phèo dễ xử lí nhé, nhưng phải xử lý trước khi khởi công ... khốn nạn nhất lại là trí thức với sĩ quan quân đội ... miệng lưỡi thơn thớt vậy chứ không phải vậy.
Đổ lỗi luật không rõ là sai, luật yêu cầu thương lượng trước vì luật làm sao dự liệu được mọi tình huống xảy ra khi sử dụng bất động sản liền kề.điều 25xx BLDS 2015 có quy định về quyền đối với bất động sản liền kề, nhưng còn mông lung lắm. Thực tế khi áp dụng vào những trường hợp thực tế thì gặp nhiều khó khăn. Chỉ quy định hơi rõ về đường sử dụng chung, đường thoát nước đối với các bđs có địa hình vênh nhau.
Nhưng gặp thằng hàng xóm cù nhây thì luật cũng chịu
Chắc F1 sẽ rất hạnh phúc tràn đầy khi hàng xóm xây nhà ... và hàng xóm tuyên bố ngang ngược luật cho phép ông bắc giàn giáo sang không gian nhà mày, nhà mày hư đâu ông đền .
đã đọc và đồng ýĐổ lỗi luật không rõ là sai, luật yêu cầu thương lượng trước vì luật làm sao dự liệu được mọi tình huống xảy ra khi sử dụng bất động sản liền kề.
Chắc F1 sẽ rất hạnh phúc tràn đầy khi hàng xóm xây nhà ... và hàng xóm tuyên bố ngang ngược luật cho phép ông bắc giàn giáo sang không gian nhà mày, nhà mày hư đâu ông đền .
Ghê vậy luôn đúng tên thủ tướng có khácKhông biết gì về luật... Luật cho phép được sử dụng bất động sản liền kề để tô tường nhé. Nhưng luật khuyến khích thương lượng trước.
Thôi mai a chủ ra phường khai báo đi Đà Nẵng về . Xong nói là có bắt tay và ôm a hàng sớm . Chấp nhận 2 ae đi cách ly luôn. ở nhà tha hồ làm
Mình chưa đọc hết, mà giải pháp cũng ko khó ... mua luôn nhà thằng bên cạnh rồi muốn làm ji thì làm