Theo luật thì hàng xóm có đơn khiếu nại thì bên chính quyền sẽ phải yêu cầu ngừng thi công để xử lý. Cho nên nếu chiến với hàng xóm, cho dù mình đúng đi nữa thì người bị thiệt cũng sẽ là mình. Chưa kể là khi xây dựng, không ít thì nhiều cũng đều có vi phạm, chạy chọt, cho nên bị hàng xóm kiện là lòi ra sai phạm tùm lum.
Nhà em lúc trước xây, có dự cuộc họp tổ dân phố và xin phép đàng hoàng. Các nhà hàng xóm xung quanh cũng vui vẻ, tay bắt mặt mừng, anh anh em em suốt. Nhưng khi xây được lên 1-2 tầng thì bắt đầu có chuyện. Mà ác cái là cái nhà sát vách thì không ý kiến gì, nhưng các nhà đối diện, và mấy nhà ở sâu trong hẻm, ... thì gửi đơn tùm lum.
Nguyên do chính là họ muốn nhà em đập đi bức tường cũ để hẻm rộng ra 10cm (chủ cũ xây bức tường lấn ra lộ giới đúng 10cm, vừa bằng 1 viên gạch), nhưng lại không cho nhà em mở cửa sổ và cửa thoát hiểm ra hẻm. Mấy nhà đó lấn ra hẻm cả nửa mét, mở cửa sổ ra hẻm tùm lum, mà khi nhà em làm thì lại không cho. Ghét nên ông ba không đập bức tường, thế là bị đơm đơn, và cuối cùng là bị bịt mất nguyên dàn cửa sổ và cái cửa thoát hiểm. Nếu mở được cái cửa đi ra hẻm thì cho thuê được nguyên cái mặt tiền.
Nhà em lúc trước xây, có dự cuộc họp tổ dân phố và xin phép đàng hoàng. Các nhà hàng xóm xung quanh cũng vui vẻ, tay bắt mặt mừng, anh anh em em suốt. Nhưng khi xây được lên 1-2 tầng thì bắt đầu có chuyện. Mà ác cái là cái nhà sát vách thì không ý kiến gì, nhưng các nhà đối diện, và mấy nhà ở sâu trong hẻm, ... thì gửi đơn tùm lum.
Nguyên do chính là họ muốn nhà em đập đi bức tường cũ để hẻm rộng ra 10cm (chủ cũ xây bức tường lấn ra lộ giới đúng 10cm, vừa bằng 1 viên gạch), nhưng lại không cho nhà em mở cửa sổ và cửa thoát hiểm ra hẻm. Mấy nhà đó lấn ra hẻm cả nửa mét, mở cửa sổ ra hẻm tùm lum, mà khi nhà em làm thì lại không cho. Ghét nên ông ba không đập bức tường, thế là bị đơm đơn, và cuối cùng là bị bịt mất nguyên dàn cửa sổ và cái cửa thoát hiểm. Nếu mở được cái cửa đi ra hẻm thì cho thuê được nguyên cái mặt tiền.