Re:Xe đạp - thước đo sức khỏe
Yep, 1 số món em lấy lại của ổng như bộ lốp, fork, căm, pedal, chén cổ ....ltg14 nói:@ bác Sâu: vậy là xe em đủ đồ hết rồi hả bác? Chờ ông Luật ráp thôi ah?
Re:Xe đạp - thước đo sức khỏe
Tks bác nhiều. Hy vọng thứ 2 có xe mới độp!deepest nói:Yep, 1 số món em lấy lại của ổng như bộ lốp, fork, căm, pedal, chén cổ ....ltg14 nói:@ bác Sâu: vậy là xe em đủ đồ hết rồi hả bác? Chờ ông Luật ráp thôi ah?
Re:Xe đạp - thước đo sức khỏe
Lúc đó lại hết vui rồi bác ... thà là như bây giờ cho nó nhẹ đầu. Thương trường trong xe đạp kinh khủng lắm, đôi khi thô bỉ kg có chút tự trọng kinh doanh đâu nhóe.lam75 nói:Vậy Bác Sâu còn không biết mở mịa tiệm xe đạp luôn cho rồi...
Re:Xe đạp - thước đo sức khỏe
Tóm lại: cám ơn Anh rất nhiều đã nhiệt tình tư vấn, dẩn dắt vào con đường đam mê xe đạp cho Em nói riêng và AE OS nói chung.
Gúc lại: CỨ HỒN NHIÊN ... RỒI SẼ BÌNH YÊN
Siết lại: Đang luyện tập thể lực tích cực mong sớm chinh chiến cùng Anh 1 chuyến
.........................
Xe đạp cho Em thêm bạn, sức khoẻ, niềm vui và 1 sư huynh như Anh là thành công ngoài mong đợi. Mấy cái này tiền không mua được, còn vụ kia có tiền là giải quyết tuốt luốt. Cho đến bây Em cũng không biết chiếc xe của mình thuộc tầng lớp nào, đẳng cấp nào: mà Em cũng chẳng quan tâm. Quan trọng là đạp với ai, chơi với ai và mình có được chiếc xe rất ưng ýdeepest nói:Xe bác Ltg14 em đã gửi ở chổ anh Luật hôm thứ 5 rồi, nhưng tới giờ hắn chưa đt nữa ka. Nhiều lúc trong giới xe đạp bọn họ kg thích các bác được tư vấn mua đúng đồ đúng tiền, em mua đồ rồi đưa hắn ráp nhưng hắn buồn buồn ... mặc dù em cũng mua 1 số đồ lặt vặt và trả tiền ráp đàng hoàng. Hôm trước xe của bác Freeway cũng trường hợp như vậy ... chán thiệt, em kg nói xấu ai nhưng chuyện của bác Pen10 làm em áy náy hết sức ... cũng do xe đạp mà ra.
Tóm lại: cám ơn Anh rất nhiều đã nhiệt tình tư vấn, dẩn dắt vào con đường đam mê xe đạp cho Em nói riêng và AE OS nói chung.
Gúc lại: CỨ HỒN NHIÊN ... RỒI SẼ BÌNH YÊN
Siết lại: Đang luyện tập thể lực tích cực mong sớm chinh chiến cùng Anh 1 chuyến
.........................
Re:Xe đạp - thước đo sức khỏe
Warning: chưa đâu bác, còn mấy trò như nhảy dù, súng sơn... nữa.Theo lão ấy hư người lắm
Bác đang soạn điếu văn à?? Lão Pet đọc được xúc động chếtBen10 nói:Xe đạp cho Em thêm bạn, sức khoẻ, niềm vui và 1 sư huynh như Anh là thành công ngoài mong đợi. Mấy cái này tiền không mua được, còn vụ kia có tiền là giải quyết tuốt luốt. Cho đến bây Em cũng không biết chiếc xe của mình thuộc tầng lớp nào, đẳng cấp nào: mà Em cũng chẳng quan tâm. Quan trọng là đạp với ai, chơi với ai và mình có được chiếc xe rất ưng ýdeepest nói:Xe bác Ltg14 em đã gửi ở chổ anh Luật hôm thứ 5 rồi, nhưng tới giờ hắn chưa đt nữa ka. Nhiều lúc trong giới xe đạp bọn họ kg thích các bác được tư vấn mua đúng đồ đúng tiền, em mua đồ rồi đưa hắn ráp nhưng hắn buồn buồn ... mặc dù em cũng mua 1 số đồ lặt vặt và trả tiền ráp đàng hoàng. Hôm trước xe của bác Freeway cũng trường hợp như vậy ... chán thiệt, em kg nói xấu ai nhưng chuyện của bác Pen10 làm em áy náy hết sức ... cũng do xe đạp mà ra.
Tóm lại: cám ơn Anh rất nhiều đã nhiệt tình tư vấn, dẩn dắt vào con đường đam mê xe đạp cho Em nói riêng và AE OS nói chung.
Gúc lại: CỨ HỒN NHIÊN ... RỒI SẼ BÌNH YÊN
Siết lại: Đang luyện tập thể lực tích cực mong sớm chinh chiến cùng Anh 1 chuyến
.........................
Warning: chưa đâu bác, còn mấy trò như nhảy dù, súng sơn... nữa.Theo lão ấy hư người lắm
Re:Xe đạp - thước đo sức khỏe
Hên rồi ... mưa .... khỏi phải đạp
@: Bác Pét: Có bác anh em mới dám lò dò vô con đường đau mông đau giò, k biết sẽ đi đc bao lâu nhưng nhìn anh nghiện ma đói năm 45 vắt vẻo trên yên xe giữa dòng xe hơi xe máy rồi sáng sớm 5h đã thấy bác Gẻ bác Ben chờ sẵn ở điểm hẹn. Bản thân em bình thường cũng 6h20 mới ngủ dậy bây giờ 4h 40 đã dậy rồi , em nghĩ đấy là thành công bước đầu cho cuộc xe độp -sức khỏe rồi
Hên rồi ... mưa .... khỏi phải đạp
@: Bác Pét: Có bác anh em mới dám lò dò vô con đường đau mông đau giò, k biết sẽ đi đc bao lâu nhưng nhìn anh nghiện ma đói năm 45 vắt vẻo trên yên xe giữa dòng xe hơi xe máy rồi sáng sớm 5h đã thấy bác Gẻ bác Ben chờ sẵn ở điểm hẹn. Bản thân em bình thường cũng 6h20 mới ngủ dậy bây giờ 4h 40 đã dậy rồi , em nghĩ đấy là thành công bước đầu cho cuộc xe độp -sức khỏe rồi