Hạng F
21/3/12
5.004
627
113
Sau vụ này, xe đạp trên các tuyến Đông Tây và NVL sẽ mệt mỏi.
 
Hạng D
13/10/09
2.220
19
38
HCM
Khúc Bình Chánh chỉ có 02 lane đi chung với xe hơi tốc độ cao rất nguy hiểm, chưa kể đá nó văng cũng chẳng khác đạn bắn
20.gif
 
Hạng D
30/11/07
2.915
146
63
Thành phố mang tên Bác
Nhiều sự việc xảy ra ngoài ý muốn lắm, nên em thấy nhiều bác máu quá cứ xe đạp tương tùm lum bất kể cung đường, giờ giấc ...
Em chơi road nhưng đã CHẤM DỨT, quay về với MTB cũng là muốn sống khoảng đời còn lại thảnh thơi và an lành
Xe đạp - Đừng hỏi vì sao ghiền !!!

Chuyến đi CG-VT cũng là cực chẳng đã mới lôi kéo các bác chạy đường nhựa, tính em thích leo đèo lội suối , rừng rậm băng đồng nên MTB của em kg có gắn vỏ trọc
Xe đạp - Đừng hỏi vì sao ghiền !!!

Để ý các chuyến dân Touring xịn đi hiếm khi đường nhựa và đông đúc xe cộ, nếu đi hầu như đi những con đường mòn ven sông, ven núi, ven biển ... thế mới cảm nhận và khám phá, chứ dập mật với sức nóng của mặt đường nhựa, sự cẩu thả của PTGT, khói bụi ô nhiễm ... thì .....

Chỉ những cảnh hoang sơ này mới cảm thấy đáng yêu biết bao
Xe đạp - Đừng hỏi vì sao ghiền !!!

Tà Bạ - Tri Tôn
Xe đạp - Đừng hỏi vì sao ghiền !!!


537760_331193930289435_56131415_n.jpg


522594_331191000289728_421932806_n.jpg


599387_331190463623115_163054009_n.jpg


Xe đạp - Đừng hỏi vì sao ghiền !!!


389025_248209435239708_2085238029_n.jpg


An Phú Đông - Lái Thiêu (dọc sông Sài Gòn)
Xe đạp - Đừng hỏi vì sao ghiền !!!
 
Last edited by a moderator:
Hạng C
19/4/10
712
2.236
93
Vụ này chỉ có mấy ông road chứ không ai khác. Em đạp sáng thấy hoài, không phải họ chạy nhanh hơn mình mà cái cách họ chạy rất mất văn hoá. Thằng tài 114 trình kém lùa mịa cái đám đó cho rồi.

Đám road chạy thành đoàn cả chục chiếc, không bao giờ ngừng đèn đỏ. Mổi khi gặp đèn đỏ là la um xùm còn hơn xxx dẩn đoàn. Xe nào không nhườn đường để ấy ổng thắng or lạng né là bị hét vào trong mặt

Khi chạy trong làn đường oto không bao giờ chạy sát lề, toàn chạy giữa đường. Họ muốn chứng tỏ sự nguy hiểm của họ

Em đã nghe nhiều lý do vì sao họ chạy trong lane oto, nhưng làm gì thì làm: đùng gây cản trở, gây nguy hiểm cho người khác

Đọc xong phần tai nạn, nguyên nhân, thiệt hại... Nhưng không thấy các tay xe đạp ấy quay lại cứu người, đưa đi cấp cứu. Có lẻ xe không có yên sau nên không chở người được. Sau tai nạn chắc Maxpeed: 60km/h

Thật tội nghiệp cho hai người trên xe 114 cầu mong mọi sự tốt đẹp đến với họ. Có ông nào trong nhóm đạp xe hôm đó tình cờ đọc bài này cho Em hỏi: " bác có cao kiến gì không? "

Bực.
 
Hạng D
30/11/07
2.915
146
63
Thành phố mang tên Bác
Cái đó mình góp ý nhiều rồi Ben10 à, hôm trước còn có 1 anh hỏi mình "Bộ sợ hả, sao kg dám đạp bên ngoài ...bla bla ..." mình ú ớ ... Ờ, sợ anh ạ.
63.gif
63.gif

Mình tận mắt chứng kiến khoảng 5-6g chiều khúc VVK gần Hồ Học Lãm 1 con 4B do 1 bác nào đó lái đánh võng rồi mất lái từ giữa đường quăng nguyên con xe vào lề leo qua làn 2B, mùi cao su lốp xe ..... mùi khét xăng dầu loang vũng ... airbag ... máu ... hoảng loạn ... ... .... Nhìn là teo luôn, quay xe đạp về nhà liền trong vòng 1 nốt nhạc.

Do dạo này khá bận nhiều chuyện lùm xùm nên chẳng có chơi xe đạp đều, Hôm nhậu với F1racer em cũng có tham khảo những cung offroad, cố gắng thiết kế 1 tour khám phá Daknong, Bảo Lộc, Đà Lạt ... chơi offroad MTB kiểu nhóm anh Hoan Cào Cào, chở xe vào rừng thi thố sự ham hố ... hahaha. Các bác chuẩn bị nhé.
Hoặc là lê lết giống hình này hehe
Gia Bắc
578574_416953481698635_1537090555_n.jpg
 
Last edited by a moderator:
Hạng F
21/3/12
5.004
627
113
Em đang máo làm 1 chuyến này cho anh em

578574_416953481698635_1537090555_n.jpg


Và 1 chuyến kết hợp caravan với gia đình để các bà cả không than phiền là mấy pa lo xe độp mà quên gia đình:)

Cung đuờng phuợt ở bài trên hấp dẫn quá. Lần hồi rồi em cũng quất con Garmin thôi. Gò lưng trên đuờng nhựa quốc lộ cứ như đang khiêu vũ với thần chết.