Nhớ năm 2005 báo Tuổi Trẻ đăng quảng cáo xe Mits Gandis là " Sedan trong kỷ nguyên" chắc nhiều bác có đọc qua
Ở Vn thì nên đi bán tải khung liền kiểu ford maveick hoặc mpv nhỏ kiểu Mitsubishis Xpander thôi chứ bán tải khung rời đi lắc lư lắm = ))việt nam nên đi xe gầm cao, nhà nào có điều kiện thì 1 con gầm cao khung gầm rời, 1 con MPV to, 1 con đi phố.
nhà em chưa đủ điều kiện, mua bán tải lâu lâu đi về quê vẫn ổn áp, thấy ae chê bán tải quá, chứ em đi chơi xa toàn đi bán tải ( nhà còn con xe gầm thấp đi phố ). sau này đổi xe vẫn mua bán tải
Sợ là ford maverick ko về chứ về e quất liền. Đúng pk mong đợi.Ở Vn thì nên đi bán tải khung liền kiểu ford maveick hoặc mpv nhỏ kiểu Mitsubishis Xpander thôi chứ bán tải khung rời đi lắc lư lắm = ))
Bác thích Ngọc Trinh tên xấu hay thích Thị Nở tên đẹp? kkk1 cú tát vào mặt mấy thằng hở ra là SUV
Vậy nên gọi là xe trần cao, nghe cũng na ná gầm caoEm nghĩ xu hướng gầm cao được ưa chuộng là do ngồi vào xe gầm cao cảm giác nó thoáng và tầm nhìn tốt, đang ngồi gầm cao quen qua ngồi sedan cảm giác nó hơi ngộp mà ngồi cao bằng 1/2 bánh xe contener thấy nó ghê ghê.
Đi vậy người lái sướng thích chứ chở vợ con đi bán tại tội nghiệp gia đình bác ơi.việt nam nên đi xe gầm cao, nhà nào có điều kiện thì 1 con gầm cao khung gầm rời, 1 con MPV to, 1 con đi phố.
nhà em chưa đủ điều kiện, mua bán tải lâu lâu đi về quê vẫn ổn áp, thấy ae chê bán tải quá, chứ em đi chơi xa toàn đi bán tải ( nhà còn con xe gầm thấp đi phố ). sau này đổi xe vẫn mua bán tải