Ôi, quả này xuyên táo!LẠi gặp ông mắt toét, coi kỹ lại từ cây cột đèn đến cái xe cont, đến khoảng trống, xe khách rồi xe 4B nhen. Mình nói 4 cont 40" chứ k phải 4 xe cont kéo theo cont 40" là có ý cả đấy, coi lại nhen.
Chơi lâu với con chuồng gà là hại thân đấy, gần mực thì đen nhá.
Có đèn đỏ còn vượt nữa ... nói chi cái bảng stop ....Có cái bảng Stop hữu ích mấy chỗ giao lộ như vậy mà sao VN mình không áp dụng nhỉ?
Làm éo rì nhao???? Kekeke…..mẹ, ở ngoài biển mà cứ nói chuyện đất liền, cái gì cũng như biết rồi, sao còn những người như vậy nhỉ?
Người đàn ông còn lại trong nhà sao chịu nổi?..ùm một phát như trúng bom, cùng lúc, vợ, con, và cháu nội ko còn.
Cầu mong cho ông ấy vượt qua nổi mất mát quá lớn này.
Cầu mong cho ông ấy vượt qua nổi mất mát quá lớn này.
Vậy thì càng hay, tranh luận càng sâu, càng hăng thì người mua xe sẽ có cái nhìn chuẩn hơn, các hãng xe sẽ làm cái xe đáng đồng tiền hơn!Vì Fan cuồng nhiều & anti fan cũng nhiều nên chí chóe lên đó bác
Tranh luận thì tốt mà bác, có điều đừng quá khích, chửi bới & dạy đời nhau là đc.Vậy thì càng hay, tranh luận càng sâu, càng hăng thì người mua xe sẽ có cái nhìn chuẩn hơn, các hãng xe sẽ làm cái xe đáng đồng tiền hơn!
Ờ,Tranh luận thì tốt mà bác, có điều đừng quá khích, chửi bới & dạy đời nhau là đc.
Nhưng mà như bác nói thì mới là "con Rồng, cháu Tiên" chứ lị!
Dạ nhiều khi Rồng phun châu nhả ngọc nhiều quá con cháu hốt k hếtỜ,
Nhưng mà như bác nói thì mới là "con Rồng, cháu Tiên" chứ lị!
Khakha, hốt ko hết thì hàng xóm hốt dùm, ví dụ lâu lâu mấy a Thái, Sing hay Mã viết lên bảng mấy câu đại loại như "nói vừa đủ nghe", "làm ơn giữ yên lặng" hay "lấy vừa đủ ăn", mới đầu đọc qua thấy bình thường, ngẫm nghĩ lát thấy bỏ mịa, bọn này đang đá đểu "con cháu Lạc Hồng 4k năm văn hiến", láo thậtDạ nhiều khi Rồng phun châu nhả ngọc nhiều quá con cháu hốt k hết
Mà mấy câu tiếng việt này được ghi ở mấy khách sạn ko, nơi toàn dân An Nam có tiền, có trình độ cao mới lui tới dc đấy nhé! Bách nhục!
Đc vậy là cả 1 quá trình phấn đấu đó bácKhakha, hốt ko hết thì hàng xóm hốt dùm, ví dụ lâu lâu mấy a Thái, Sing hay Mã viết lên bảng mấy câu đại loại như "nói vừa đủ nghe", "làm ơn giữ yên lặng" hay "lấy vừa đủ ăn", mới đầu đọc qua thấy bình thường, ngẫm nghĩ lát thấy bỏ mịa, bọn này đang đá đểu "con cháu Lạc Hồng 4k năm văn hiến", láo thật
Mà mấy câu tiếng việt này được ghi ở mấy khách sạn ko, nơi toàn dân An Nam có tiền, có trình độ cao mới lui tới dc đấy nhé! Bách nhục!
Giờ mỗi lần ra nc ngoài hải quan họ xem hộ chiếu thấy VN là nhìn mình với ánh mắt khác lạ ngay, mấy công dân nc khác nhiều khi muốn như mềnh mà k đc đó chứ
E bổ sung thêm là siêu thị bên Nhật có ghi song ngữ để nhắc nhở thói quen cầm nhầm của dân mình. Quá đỗi tự hào