Các anh rào mua con nài chại, không sợ bị giường nằm hôn!!!!
Éo ẹ, hồi trước đi lính tập đội hình chết mịa, như mấy thèng rở hơi!!!! Nhiền thấy ruyệt binh là ghét gòi!!! Ở đóa mà xem!!!! Đi café cho sướng…..E thuộc dạng ngồi nhiều béo bụng, ít xí quách lém nên hầm k có ngon
Đại lễ a Gà k đi duyệt binh mà ngồi đây chi dza?
tai nạn này giống mấy pha crash test, chịu không nổi phải rồi!
Cũng có thể xe Camry tôn mềm, nhưng...
Camry chở 7 người, đã thấp lại càng thấp. Xe khách 50 nếu tháo cái cảng ra là thấy ngay cái chassis khung thép bảo vệ như thanh ray xe lửa vậy. Các bác nghĩ xe gì với tốc độ của 50 chỗ lao tới với tốc độ cao đâm ngang vào hông xe mà còn nguyên vẹn ? trong khi chiếc Camry đang chở nặng, dội một phát trời giáng thì còn gì xe !
Chiếc 50 chỗ chẳng hề hấn gì lắm là đúng vì chỉ cần cái chassis đâm tới ngang tầm cột A,B và nóc xe camry là đủ tan nát bất cứ chiếc 4 chỗ nào khác, chưa nói nếu chiếc Camry thắng lại thì còn tệ hại hơn nữa, cứ như đứng yên gồng hông lên chịu cú đâm ngang vậy. Cả chiếc xe Camry lọt thỏm vào phần dưới chsssis xe khách nên nhúc nhích gì được, xong kéo đi thêm 100 mét thì 4 bánh cùng mọi thứ đều đổ vỡ tan nát hết.
Trưa nay đi trên cao tốc đoạn Long Thành Dầu Giây, 1 chiếc S500 lách qua lách lại, đập hông sau phía phải vào đầu xe bên trái 1 chiếc Santafe đang chạy lane trong, chiếc Santafe lạng quạng đập vào béton lề phải cao tốc, rất may không lật và tài xế rất cứng tay, nhưng bánh xe trước bên phải cũng bung hư hỏng. Cũng may đoạn đó ít xe bám đuôi và lề phải có béton chứ như đoạn dưới chỉ là thanh sắt ốp thì chắc mệt mỏi rồi.
Câu độ chửi nhau hoài mà chưa thấy đối thủ xuất hiện sao bác?E thuộc dạng ngồi nhiều béo bụng, ít xí quách lém nên hầm k có ngon
Đại lễ a Gà k đi duyệt binh mà ngồi đây chi dza?
Vậy phải làm gì cho hết 3 ngày lễ còn lại đây?
Dạ Lễ chắc bà con đi chơi hết rồi bác, một số cụ trình chém còn non quá vào hãi quá bỏ của chạy lấy người rồiCâu độ chửi nhau hoài mà chưa thấy đối thủ xuất hiện sao bác?
Vậy phải làm gì cho hết 3 ngày lễ còn lại đây?
Hồi nào giờ em dị ứng với đám chạy BMW rồi, nay lại thêm Mer nữa. Thằng S500 đó nó có dừng lại hay biến mất luôn hả bác ?Trưa nay đi trên cao tốc đoạn Long Thành Dầu Giây, 1 chiếc S500 lách qua lách lại, đập hông sau phía phải vào đầu xe bên trái 1 chiếc Santafe đang chạy lane trong, chiếc Santafe lạng quạng đập vào béton lề phải cao tốc, rất may không lật và tài xế rất cứng tay, nhưng bánh xe trước bên phải cũng bung hư hỏng. Cũng may đoạn đó ít xe bám đuôi và lề phải có béton chứ như đoạn dưới chỉ là thanh sắt ốp thì chắc mệt mỏi rồi.
@milkyqh: Trọng lượng bản thân và công suất máy nói lên điều gì về hệ thống lái và cảm giác lái vậy bác? Mong bác khai sáng cho ae oser!Xạo.
Xe máy 2 bánh 150cc chạy 100km/h vô tư, CBR 400cc đời 93 chạy 100km/h cảm giác thoải mái, không sợ gì, chỉ sợ chạy ẩu thôi (Camry nặng cũng cỡ 1 tấn, 2500cc)
Nổ cũng nên suy nghĩ xíu nha anh.
Bản thân thương hiệu xe thì có gì phải dị ứng vậy bácHồi nào giờ em dị ứng với đám chạy BMW rồi, nay lại thêm Mer nữa. Thằng S500 đó nó có dừng lại hay biến mất luôn hả bác ?
Nếu chạy luôn là có clip đưa lên rồi, dừng lại nên tôn trọng các bác ấy xử lý nội bộ. Nhà em hai xe đi ngay sau được 1 phen hú vía
Gia dinh nguoi ta chua du dau kho cho vua long may bac sao? May bac tranh luan cai l** gi o day vai!?
em nhìn mà hết hồn luôn, chạy như thế lào mà va chạm kinh hồn vậy, đúng là đâm ngang hông thì không xe nào chịu nổi chứ nói gì hiệu xe.
em chia buồn cùng người nhà nạn nhân.
em chia buồn cùng người nhà nạn nhân.