jeep2009 nói:Bác Huy Rebel ui.! damn it .. sao ma gả bay giờ hả.. chôn tiền vào chiếc này cũng nhiều rồi. dàn âm thanh gần 15 chai, năm cái bánh béo 15 chai nửa.. làm ba cái linh tinh như dàn ống xả bô... vv. hết 4 chai. tiền mua xe hết 100 chai... mình bực mình là vì ngu quá, không biết xem hàng, thật ra máy móc chạy rất êm, xe chạy đầm... bay giờ chả biết làm sao.. bây giờ mà gả được 132 chai thì coi như huề vốn.. nhung giá này cũng khó lắm..
chán..
Bác rhử chụp hình máy , giàn gầm cho A . E coi đi? Đã lên được diễn đàn mà để cho họ lừa như vậy thì hơi bị lạ đó.
Xe cổ Classis car mà Bác chơi như vậy, kể ra cũng hay. E thì chả thích bánh béo, bánh mập chút nào cả, Mọi thứ đều phãi nguyên bản, gin ( nếu có thể). Âu đó cũng là sở thích của mỗi người,
E bây giờ thì rành lém rồi, cũng nhờ Bác Ural và tự tìm hiểu thêm, cũng vữn gdạ khi đi đường xe
Học phí cao quá !!!jeep2009 nói:Bác Huy Rebel ui.! damn it .. sao ma gả bay giờ hả.. chôn tiền vào chiếc này cũng nhiều rồi. dàn âm thanh gần 15 chai, năm cái bánh béo 15 chai nửa.. làm ba cái linh tinh như dàn ống xả bô... vv. hết 4 chai. tiền mua xe hết 100 chai... mình bực mình là vì ngu quá, không biết xem hàng, thật ra máy móc chạy rất êm, xe chạy đầm... bay giờ chả biết làm sao.. bây giờ mà gả được 132 chai thì coi như huề vốn.. nhung giá này cũng khó lắm..
chán..
Bác RB hải: cái xe của bác đẹp đấy, nhưng em không thích xe vùng Vịnh...
Để thư giãn chút mời các bác xem mấy hình Jeep em sưu tầm, xe em muốn có trông cũng gần gần vậy đó:
Cái cây sắt phía trước mũi xe để làm gì vậy bác Ural?
Cây Trung liên dưới đây thì em chịu không gắn được hehehe
Để thư giãn chút mời các bác xem mấy hình Jeep em sưu tầm, xe em muốn có trông cũng gần gần vậy đó:
Cái cây sắt phía trước mũi xe để làm gì vậy bác Ural?
Cây Trung liên dưới đây thì em chịu không gắn được hehehe
Last edited by a moderator:
@Bác Ural:
Cái hình dưới đây khung sắt che bạt độ trên xe trông mất nguyên bản, nhưng em nghĩ nó có thể cứu cho tính mạng những người ngồi trên xe khi xe chẳng may bị lật, vì có khi tai nạn xoàng nhưng người ta lại bị chính xe đè gãy cổ hay cột sống.
Còn khung sắt che bạt jin của nó có đủ lực đỡ xe nổi không hả bác?
Cái hình dưới đây khung sắt che bạt độ trên xe trông mất nguyên bản, nhưng em nghĩ nó có thể cứu cho tính mạng những người ngồi trên xe khi xe chẳng may bị lật, vì có khi tai nạn xoàng nhưng người ta lại bị chính xe đè gãy cổ hay cột sống.
Còn khung sắt che bạt jin của nó có đủ lực đỡ xe nổi không hả bác?
@Bác Kamelot
Xe E xe Jeep cũ 100%, đời 71. gắn thêm cái cản truớc cho nó lên đời tí ấy mà.
. E mới đọc blog của Bác, khá hay. Hú vía , hồi đó E cũng đã đi AN24 từ Gialâm về TSN, may quá bay thẳng luôn. LÚc bay ra, có ghé ở Đà Nẵng, E thấy họ chơi cả chiếc Jeep lên luôn.
Xe E xe Jeep cũ 100%, đời 71. gắn thêm cái cản truớc cho nó lên đời tí ấy mà.
. E mới đọc blog của Bác, khá hay. Hú vía , hồi đó E cũng đã đi AN24 từ Gialâm về TSN, may quá bay thẳng luôn. LÚc bay ra, có ghé ở Đà Nẵng, E thấy họ chơi cả chiếc Jeep lên luôn.
Hix... bác robert hai cho xin dia chi vào blog xem đi.. @ bác Ural.. hỏng sao hết.. ngu thì chịu.. em mua xe rồi mới lên mạng.. nói chung xe này em cho máy thằng em lợn lờ sài gòn .. chác cũng có người mua. lại .. hy vọng là không lỗ ... cũng an ủi cho mình là còn chiếc A1.. cục kỳ ngon chạy êm như xe du lịch... hum nào em chụp hình gửi máy bác xem.. hy vọng trện diển đàn này em học hỏi được nhiều điều... thật sự em hy vọng khi nào tiện thì em chơi luôn cái ga ra làm xe jeep luon .. ặc ặc..
@Bác jeep 2009
Mình làm gì có blog, dân kỹ thuật chánh hiệu, khô khan như củi khô , có blog cũng chẳng biết viết gì.
E ngưỡng mộ Bác quá, giám chơi 2 chiếc jeep, E có một cái mà còn chịu không nổi với bà xã.
chơi 2 cái chắc chít sớm quá.hihihi
Mình làm gì có blog, dân kỹ thuật chánh hiệu, khô khan như củi khô , có blog cũng chẳng biết viết gì.
E ngưỡng mộ Bác quá, giám chơi 2 chiếc jeep, E có một cái mà còn chịu không nổi với bà xã.
chơi 2 cái chắc chít sớm quá.hihihi
Em nhớ khoảng năm 89 buổi chiều hay theo thằng bạn con GĐ Z-756 vào nhà máy bắn chim cu gáy trên cái đống xe zeep cũ , cũng tầm cả ngàn chiếc chất đống như bãi rác xe hơi bên Mỹ,có những chiếc bị bắn nát bét trên xe còn cả áo rằn ri rách nát, mũ sắt và mũ vải còn vương cả ..tóc nữa nhìn rùng rợn lắm. Lâu lâu kẹt tiền 2 thằng hì hụi tháo đồng hồ , đèn pha ra chợ Dân sinh ...bán, nhưng chỉ dám trộm vào lúc trời còn sáng thôi , trời nhá nhem tối là về vì sợ ma . Sau này năm 92 cái kho đấy giải tỏa để cấp đất cho bộ đội , ông già nó gạ thanh lý cho ông già em một chiếc có 2 chỉ vàng ( khoảng 400 nghìn đồng) mà ông già em ko lấy, nhà em trong CX Bắc Hải nên thừa sức đậu xe. Mà ông GĐ còn bảo muốn sàng đồ thì cứ ra bãi mà chọn ưng cái nào thì tháo cái đó gắn vào xe mình. Năm đó em mới vào ĐH nên ko có tiền , Uổng quá.
Last edited by a moderator: