đối với những nước giàu thì xe lửa cũng ngon lành cạnh tranh ác liệt với các phương tiện giao thông khác như xe hơi, máy bay ...
còn hoàn cảnh VN thực tại thì vậy cũng khá lắm rồi
có lần tui đưa đoàn chuyên gia Tây + cán bộ VN từ HCMC ra công tác Ninh Thuận 4 ngày 3 đêm : xong việc đưa thầy chú ra Ga Tháp Chàm đón xe lửa dzọt hết ra Ga Ba Ngòi (Cam Ranh) đi VNA ra Hà Nội, có cụ xuống xe tóm Tốc hành 16 chỗ lên Dalat công tác Lâm Đồng, chỉ còn một mình lái xe về HCMC , từ Ga Tháp Chàm 2pm cà rịch cà tang ghé tùm lum quán dọc đường, về tới Q1 10pm (vì bữa sau còn chở đoàn khác xuống Đồng Tháp)