Xe oto cũng có khác đek gì đâu
Hàng ngày anh thử đi đường Cộng hòa, hay chạy ra quốc lộ giờ cao điểm, xe máy cũng phải leo lề đấy thôi.
Hàng ngày anh thử đi đường Cộng hòa, hay chạy ra quốc lộ giờ cao điểm, xe máy cũng phải leo lề đấy thôi.
do ý thức nha anh, cái xe chỉ là cục sắt vô triXe oto cũng có khác đek gì đâu
Hàng ngày anh thử đi đường Cộng hòa, hay chạy ra quốc lộ giờ cao điểm, xe máy cũng phải leo lề đấy thôi.
Đông thì phạt dần, cả đám đó bắt được 3-4 người cũng được, ngày nào cũng vậy làm 1 tuần coi mấy thánh kia k sợ xanh mặt mới lạ.Vì số người vô ý thức quá đông chứ sao bác
tao còn đi kiếm bánh mì hơi đâu mà lo mấy cái nhảm nhí nàyĐông như quân nguyên xử sao cho nỗi.
VẬT CHẤT QUYẾT ĐỊNH Ý THỨCÝ thức, ý thức và ý thức thôi, nói dân trí kém thì lại tự ái.
vậy thì phải dùng vật chất quyết định ý thức thôiVì số người vô ý thức quá đông chứ sao bác
Em nghĩ phải có một anh hùng, leo lên xe rác ở chỗ này, lùa từ đầu đg đến cuối đg một phát, đúng ngay thời điểm lấn lane đống nhất luôn. Một phát một lên bàn thờ và báo chí đưa tin thì họ mới có nhận thức được. Sau này sẽ ngoan ngay.tao còn đi kiếm bánh mì hơi đâu mà lo mấy cái nhảm nhí này
ah mà sao tụi nó ko xử lý đám này
có bánh mì hợp lý lại hợp lòng dân
toàn đi bắt bớ mấy cái ngu ngu cho chúng chửi