Sáng sớm nay có việc vào Bình Hưng Hòa từ đường Cộng Hòa vừa định rẽ vào Tân Kỳ Tân Quý thì gặp bảng cấm otô có 2 CSGT chốt ở đó, em lại đánh xe 1 vòng quay lại tấp lề định hỏi thăm đường do xi nhan phải mấy ảnh tưởng em rẽ vào Tân Kỳ Tân Tân Quý nên chỉ gậy em. Nói em đi sai rồi, đường này cấm oto.
Sau khi nghe em trình bày, em ở tỉnh không rành đường mà cũng hơi vội. Mấy ảnh chỉ em quẹo lại cuối đường Cộng Hòa để lên Trường Chinh. Nhưng thấy xe đông quá nên bảo em đi vào khúc đường cấm Tân Kỳ Tân Quý luôn còn dặn em nếu gặp trạm CSGT phía trên xin mấy ảnh cho đi qua. Khi em đến ngã tư Trường Chinh Tân Ký Tân Quý lại gặp tiếp chốt CSGT đứng bên phía Đài Liệt Sỹ chỉ gậy em nhưng lại ra hiệu cho đi, em giơ tay chào cảm ơn (trên khúc có 1 bác đi xe máy tốt bụng nhắc em là đường này cấm oto).
Em thấy CSGT cũng không đến nỗi nào hay lâu lâu làm việc tốt nhỉ.
(Xin lỗi em post ngoài chủ đề nhé)