Em thấy xe nào cũng ko nên dễ dãi. NĐ168 ra là rất đúng, mà cũng cần siết hơn nữa để hình thành văn hóa giao thông mới tốt hơnEm từng viết, tư duy của 2B với 4B mặc dầu cùng là giao thông, nhưng khác nhau.
Tư duy lái 4B xuống 2B chấp nhận dể hơn là từ 2B lên 4B.
Và cái nguy hiểm là nơi đo, 2B lên 4B ...
Dạ trong đó có em....![]()
- Tags
- văn hoá giao thông
Trước tết mình bị xe hơi tạt đầu mới đau chứ, đường hỗn hợp có 2 làn xe, mình đi 2b làn trong có một mình, nó chạy làn ngoài cũng chỉ có mình nó, vừa qua mặt mình thì nó sực nhớ ra trường con nó đi học nằm ở đường bên phải ngay ngã ba, thế là nó làm cái cụp vô, trong vòng có vài giây mà thấy cái xe hơi lao vào người mình, vừa nghiêng mạnh theo chiều đi của nó để mua thêm vài m đường vừa rồ ga mạnh để hy vọng thoát kịp, mà bị nó phang cái đùng vô đuôi xe, văng ra đằng trước nằm xải lai đo đường luôn.
nó bay cái mâm chụp bánh xe, bể vè, xe mình thì không sao nhưng bị rêm đầu gối từ bữa đó tới giờ, hông quỳ được nữa.
À, cần quỳ là lúc đi nhà thờ nha mấy anh, bàn quỳ nó bằng gỗ nên rêm lắm, còn quỳ lúc khác thì có gối lót rồi.
nó bay cái mâm chụp bánh xe, bể vè, xe mình thì không sao nhưng bị rêm đầu gối từ bữa đó tới giờ, hông quỳ được nữa.
À, cần quỳ là lúc đi nhà thờ nha mấy anh, bàn quỳ nó bằng gỗ nên rêm lắm, còn quỳ lúc khác thì có gối lót rồi.
Gặp mỗi ngày, mụ sồn sồn đeo giỏ đi chợ, đứa teen dẩm đội nón bh tai mèo, thằng bá dơ mặc áo công nhân .. các kiểu tết thắng xe mình