Thảo Luận Chung Xe nọ kéo xe kia!

Hạng F
2/4/07
6.179
406
83
RE: Xe nọ kéo xe kia!

Ấy là nói về quy định của luật. Còn về kỹ thuật thì đúng là nhiều chuyện để bàn nhất là đối với xe đời mới,xe AT...Gọi cứu hộ là ổn nhất, hy vọng trình độ của đội quân cứu hộ ngày nay đã được nâng cao hơn trước...(mình có đọc 1 bài cũng trong OS nói chuyện 1 xe "được" cứu hộ lôi xềnh xệch vì vướng cầu sau...)..!
 
Hạng D
15/10/06
1.832
26
48
3lan
RE: Xe nọ kéo xe kia!

Đi gần một đoạn ngắn thì có thể dùng dây mềm, nhưng người kéo và bị kéo phải lái rất cẩn thận, có gắng hạn chế để dây chùng. Còn nếu muốn giữ gìn xe thì tốt nhất là gọi kéo hộ, mà kéo hộ thì cũng có năm bảy đường, loại kéo hộ mà cõng luôn cả xe là hay nhất.
 
Hạng F
13/1/06
13.891
35.970
113
RE: Xe nọ kéo xe kia!

Em chứng kiến một bác tài già xe tải bày khôn chú tài non xe đời mới hết bình sau khi câu dây không nỗ: Đẩy không xong, kéo cũng tịt: Thợ phán: Trời đất xe đời mới mất điện là mất hết nỗ cái gì.
 
Hạng C
9/6/08
870
5.759
93
RE: Xe nọ kéo xe kia!

xe AT thì phải theo cách này thôi

Xe nọ kéo xe kia!
 
Hạng C
5/12/07
780
1.954
93
vnexpress.com.vn
RE: Xe nọ kéo xe kia!

Hiện nay, em thấy nhiều xe kéo có cái bàn nâng nhỏ chuyên dụng ở phía sau . Khi kéo xe từ 15 chổ trở lên, họ đặt 2 bánh trước xe bị kéo lên bàn nâng này, nó sẽ cố định 2 bánh trước của xe bị kéo và cứ thế mà kéo . Còn đối với xe con thì kéo theo cách hình 3 là an toàn nhất .
 
Hạng B2
17/8/06
187
0
16
RE: Xe nọ kéo xe kia!

Hình số 3 không gọi là kéo nữa...mà nên gọi là chở đi bịnh viện:D
 
Hạng B2
6/2/08
178
478
63
RE: Xe nọ kéo xe kia!

Trích đoạn: quachbao

Đâu cần phải xe lớn mới kéo được xe nhỏ đâu . Ví dụ như cở xe tải mà hư giửa đường thì Lamborghini vẩn dư sức để kéo nổi mà .
Rồi sau đó bán xe tải mua xăng cho Lamborghini hả bác :D
 
Hạng F
13/1/06
13.891
35.970
113
RE: Xe nọ kéo xe kia!

Trích đoạn: quachbao

Đâu cần phải xe lớn mới kéo được xe nhỏ đâu . Ví dụ như cở xe tải mà hư giửa đường thì Lamborghini vẩn dư sức để kéo nổi mà .

Xe đời mới truyền động bánh trước, xe nhỏ kéo xe lớn thì bị nhổng mông không kéo được. Giống chuyện kéo pháo War II của Pháp.
 
Hạng C
2/5/07
700
321
63
HCM
RE: Xe nọ kéo xe kia!

Trích đoạn: dlduc

20.gif
24.gif


Dzụ này làm em nhớ lại trường hợp của em năm 2005. Năm đó em cưới dzợ cả ở thị xã Kontum, tỉnh Kontum,
đám cưới được tổ chức ở hai nơi Xì gòn và Kontum. Em vốn mê xe hơi và vừa có bằng lái nên dụ khị thằng em trai chở cả nhà (cả "cô dâu" và thằng em vợ) lên đó bằng cái xe Peugeot 405 của nó. Em và nó sẽ xoay tua lái 3 tiếng một. Còn 20 Km nữa thì tới thành phố Pleiku thì con xe đâm ra đổ đốn nặng. Block máy bị gãy và nứt chổ giữ nó với khung xe nên nó bị xệ xuống kéo theo một loạt các lỗi khác... Bố vợ tương lai của em trở thành vị cứu tinh. Thủ theo một cọng cáp sắt to chắc cũng bằng cây đũa ăn dài hơn 10 mét. Chiếc xe Pajero từ Kontum chạy đi đón sẽ kéo chiếc 405 về. Đường QL 14 gần Pleiku đèo dốc kinh lắm, nên cọng dây cáp lúc chùng lúc căng. Chùng thì cạ xuống đường. Căng thì thẳng như dây đàn. Khi leo dốc thì còn dễ, lúc xuống dốc hay đường bằng là 2 xe cứ lúc gần nhau lúc xa nhau ra. Khi xa nhau ra đến lúc bằng chiều dài cọng cáp là nó bị giựt mạnh một phát, cái xe sau bị lôi tới trước, dây cáp lại chùng, sau mất đà 2 xe lại xa nhau ra lại bị giựt mạnh một phát... cứ thế!

Đoạn đường có 20km mà vì cái vụ đó mà cáp sắt to vậy mà cũng bị đứt 3 lần [&:]. Đứt cáp là phải dừng xe nối lại rồi chạy tiếp. Tới thành phố Pleiku là 6h tối, vì lễ cưới tại nhà gái sẽ tiến hành lúc 7h nên đành để thằng em trai và cái xe tội nghiệp lại một gara quen, chiếc Pajero bắt giò lên cổ chạy về Kontum cho kịp. Tới nơi em vội vàng vô khách sạn gần đó thay đồ, bà xã thì cũng vội vàng chạy vào nhà trang điểm thay đồ. Hú hồn bà con đã chờ từ sáng sớm mà giờ cô dâu chú rể may quá cũng tới kịp :D

Hê hê, thế sau tiệc cưới thì bác dùng ống cứng hay ống mềm?:D