Hạng B1
19/3/15
56
59
18
46
Xàm quá. Thế mà cũng đăng tải thông tin được, toàn thông tin vớ vẩn và GATO. Thế bác này đã nghe khách người ta miêu tả quá trình mất thắng rồi cài số , rồi tựa vào xe tải như thế nào chưa. Con người cũng có cái tốt, hãy nhìn tích cực đi chứ toàn nghi ngờ tiêu cực đầy sự GATO của ai đó làm gì

Vấn đề không phải là GATO với anh tài xế kia, mà là người đọc đã bị báo chí lá cải dắt mũi..tương tự như kiểu bài viết cầu bê tông bọc xốp. Không biết thế nào là chính xác, Bác cứ từ từ theo dõi sẽ thấy nhiều tính tiết hé lộ nhé.
 
  • Like
Reactions: longtruong09
Hạng C
16/3/15
871
1.743
93
Vấn đề không phải là GATO với anh tài xế kia, mà là người đọc đã bị báo chí lá cải dắt mũi..tương tự như kiểu bài viết cầu bê tông bọc xốp. Không biết thế nào là chính xác, Bác cứ từ từ theo dõi sẽ thấy nhiều tính tiết hé lộ nhé.
Bởi dzậy mới nói
Ngày xưa thiệt là xưa, nghe " nhà báo " là em kính trọng, còn bi giờ nhiều người cũng có mác nhà báo, nhưng lẩn lộn trong đó rất nhiều LỀU báo và có khi CHÒI báo.
 
  • Like
Reactions: Black Tomato
Hạng C
16/3/15
871
1.743
93
Thôi các bác, trời sáng rồi mọi việc đã dần rỏ rồi, thôi đừng tranh cãi nữa, đừng tìm hiểu thêm nữa, hãy để mờ mờ ảo ảo, để trong ta còn chút ấm lòng về hành động nghĩa hiệp hiếm hoi, vẫn biết rằng như vậy là trong lòng mình ấm ức, nhưng thôi " đời không như là mơ, nên đời thường giết chết mộng mơ ".
Em có chút ý riêng trãi lòng như vậy, các bác cho gạch đá thì em xin nhận ạ.
 
Hạng B2
16/7/14
479
436
63
Thôi các bác, trời sáng rồi mọi việc đã dần rỏ rồi, thôi đừng tranh cãi nữa, đừng tìm hiểu thêm nữa, hãy để mờ mờ ảo ảo, để trong ta còn chút ấm lòng về hành động nghĩa hiệp hiếm hoi, vẫn biết rằng như vậy là trong lòng mình ấm ức, nhưng thôi " đời không như là mơ, nên đời thường giết chết mộng mơ ".
Em có chút ý riêng trãi lòng như vậy, các bác cho gạch đá thì em xin nhận ạ.
Cám ơn bác đã nói hộ em. Sáng nay đọc vài tờ báo khác nói từ phía tài xế trên xe khách, thông tin trái chiều... Nhưng em không quan tâm mấy, vì quá trình có diễn ra như thế nào đi nữa mà kết quả đã quá mỹ mãn cho 1 tai nạn rồi. Ai là anh hùng cũng được, tài tải hay tài khách cũng được, 30 hành khách thoát nạn mới là phúc! Là PHÚC, chứ xe khách rớt đèo, đâm lan can vách núi, nhiều người thiệt mạng thì 10 anh hùng có làm sống lại1 người chết được không?!
 
Hạng F
8/2/12
10.197
32.677
113
ngay từ đầu tiên e đã không tin, XH giờ làm gì có....
Cuối ngày đọc được tin này cũng ấm lòng:
Vừa được dân cư mạng tuyên dương, tài xế xe tải dũng cảm còn được Công an tỉnh Lâm Đồng tuyên dương khen thưởng vì hành động quá đẹp, cứu cả chiếc xe khách mất phanh đang lao đèo...

Trưa 7.9, đại tá Hồ Văn Lai - Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, đơn vị ông đang đề nghị tuyên dương một tài xế dũng cảm vì người này đã dùng xe tải ngăn được một vụ tai nạn.

Sự việc xảy ra khoảng 15h chiều 6.9, khi xe khách BKS 53N-2824 lưu thông trên đèo Bảo Lộc, trong lúc đang đổ đèo với tốc độ cao thì tài xế phát hiện xe bị mất phanh. Hành khách trên xe vô cùng sợ hãi vì chiếc xe lao vun vút và tài xế phải xử lý rất nguy hiểm ở những khúc cua.
photo-0-1473235492832.jpg

Hai chiếc xe bị hư hỏng (Ảnh: CAND)
photo-1-1473235492840.jpg



Phát hiện xe khách bị mất phanh đang lao nhanh xuống đèo, tài xế xe tải BKS 49C-098.51 đang lưu thông phía trước ngay lập tức giảm tốc độ, báo hiệu cho tài xế xe khách dựa đầu xe khách vào đuôi xe tải nhằm làm giảm tốc độ xuống. Quán tính chiếc xe khách đâm vào khá lớn nhưng xe tải vẫn khéo léo rà phanh và dìu xe khách dừng lại trong sự thở phào nhẹ nhõm của người dân chứng kiến cũng như hành khách trên xe.

Hiện trường cho thấy, chiếc xe khách đã dựa vào đuôi xe tải khoảng 400 mét thì dừng lại được, trên đoạn dốc này, một bên là vực sâu, một bên là suối và vách đá. Sau khi xe dừng, cả hai xe đều bị hư hỏng. Trạm CSGT Madagui đã hỗ trợ tài xế xe tải sang hàng sang xe khác để tiếp tục giao hàng.

Theo Công an Lâm Đồng, từ TP.HCM đi Đà Lạt có 3 cung đèo là đèo Chuối, đèo Bảo Lộc và đèo Prenn. Trong đó, đèo Bảo Lộc (thuộc địa phận huyện Đạ Huoai và TP. Bảo Lộc) luôn được chú ý bởi sự quanh co và nguy hiểm nhất. Với chiều dài 10km, đèo Bảo Lộc có đến trên 80 khúc cua liên tục rất nguy hiểm.

Theo Phương Dung
Dân Việt
 
Hạng C
22/2/13
551
3.011
113
Có cần phải ăn thua đủ từng chữ với tài xế xe tải vậy không?
Dù cố ý hay vô tình, dù ai ra hiệu trước hay chủ động trước thì sự thật vẫn là chiếc xe tải và anh tài xế xe tải là một may mắn cực lớn cho chiếc xe khách.
Bởi, không có chiếc xe khách đâm vào đít, thì anh xe tải vẫn thong dong trên đường về HCM giao hàng, chạy vài chuyến đi về là kiếm được vài chục triệu tiền vận chuyển nhẹ nhàng, anh tài xế vẫn lãnh lương về nuôi gia đình, cuộc sống vẫn trôi đi êm ả.
Còn chiếc xe khách?? Ai biết được điều gì xảy ra??
Vì vậy, dù biết báo chí là có tung hô quá lên một chút nhưng cũng nên để tài xế xe tải cảm thấy tự hào đôi chút, để khơi dậy tinh thần nghĩa hiệp trong cộng đồng từ đó có thêm nhiều nhiều nữa những hành động đẹp nữa. Còn hơn là sân si nhau từng chữ, để rồi cuối cùng ai đọc cũng nản, cũng chăm chăm việc ai nấy lo đi cho khỏe, đụng vào chuyện của người khác chi cho mệt tấm thân.
 
Hạng D
8/2/12
1.024
2.026
113
Cứu vật vật trả ơn, cứu nhân nhân phản chủ. Dù gì thì ko có cái xe tải thì ông chủ xe khách giờ này chắc nhẹ thì nằm một đống, nặng thì đóng sơ mi gỗ rồi. Bỏ qua hết mọi yếu tố câu like thì chính cái xe tải đã cứu hơn 30 người. Ông Phong chủ xe khách đưa cái quan tài di động cuối năm hết date chở mọi người cực ẩu khi để trục trạc hệ thống phanh (ko dám nói mất mất thắng sợ bắt bẻ câu chữ nữa) ko xấu hổ mà còn đố kỵ và gato với người khác. Xã hội nào cũng đều cần những tấm gương và câu chuyện anh hung để hướng mọi cái đến với điều tốt đẹp. Tôi vẫn thấy rằng anh Bắc đã cứu cả xe khách theo quan điểm cá nhân