Hạng C
1/9/08
639
2.049
93
Nói chung là không bên nào vừa.
Cái thứ này thì chết chả ai thương.
 
Hạng D
10/10/09
4.176
720
113
Đọc đến đây mới hiểu.
Em không bênh vực ai.
Nhưng em biết,ở các vùng xa,các "giám đốc" doanh nghiệp trê địa bàn hay tự tung tự tác do ỷ lại các mối quan hệ với chính quyền địa phương.
 
Hạng C
1/9/08
639
2.049
93
knine nói:
tu nhi nói:
Bác K9 cứ làm như bác ấy đang đi xe 2 bánh ấy.......:)

Ai chẳng đi xe 2B hả bác, lúc bác đi 2B thì chửi mấy thằng 4 bánh lái cá chớn, lúc đi 4B thì chửi 2B. Văn hóa GT là thế đấy.
Trước đây khi lái xe em cũng hay bực bội với mấy xe 2 bánh. Nhưng sau môt thời gian thì em lại có cách suy nghĩ khác.
Bây giờ gần như xe 2 bánh nào cũng vi phạm lỗi lấn lane xe ô tô. Vì sao? Theo quan sát của em thì nguyên nhân có lẽ bắt nguồn từ những lý do sau:
- văn hóa kinh doanh lề đường. dùng mặt tiền nhà để kinh doanh dẫn đến lấn chiếm lề đường, đẩy người đi bộ xuống lòng đường.
- Người mua hàng tấp vào mua, để xe lần chiếm lòng đường.
- Các xe bán hàng rong cũng góp phần lấn chiếm lòng đường.
- Diện tích mặt đường giành cho xe 2 bánh không đáp ứng được so với số lượng xe.
- Phân làn chưa hợp lý. em thấy có những con đường cho 2 làn ô tô nhưng chỉ có 1 làn xe máy mà lại hẹp nữa (ví dụ nhưng đường Nguyễn Văn Trỗi).
Từ đó dẫn đến tình trạng là xe máy lấn lane xe ô tô.
Có những lúc đi đường trời nắng như đổ lửa và nhất là những lúc trời mưa mình ngồi trong xe hơi nhìn ra ngoài thấy những người đi 2 bánh tự dưng thấy cảm giác hơi nao lòng. Mình thì nhờ có điều kiện, được đi xe ô tô, lỡ có xảy ra rủi ro thì cùng lắm chỉ là thiệt hại về tài sản thôi. Còn những người đi xe 2 bánh thì lỡ có rủi ro thì sao, nếu nhẹ thì cũng gãy tay gãy chân còn nặng thì "lên đường". Từ đó em đã thay đổi hành vi lái xe của em. Em chủ động né hoặc nhường cho xe 2 bánh mặc dù ho chạy có ẩu như thế nào em cũng nhường. tuy nhiên mấy lúc đó ngồi trong xe bực bội quá cũng có chưởi lụ....má.... :D:D:D
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
17/7/07
3.452
33
48
Sài-gòn
đường nhỏ hẹp chật chội dù không bảng cấm đậu nhưng 4 bánh đậu là làm phiền cả tỉ người khác rùi - cái này cha Khuất Việt Hùng nói đúng (4 bánh choán diện tich hơn 2 bánh)
tất nhiên không phạm Luật nhưng phải tự biết
mà đậu kiểu đó đường quá chật có khi mấy mợ 2 bánh té vô hoặc 3 gác chở sắt nó ủi ráng chịu

cái này hình như ở Manchester, con gái lái mẹc đen 7 chỗ tay lái bên phải (quý vị mở volume lên 100%)
[link]http://www.youtube.com/watch?v=CpLckgmcrQw[/link]
 
Hạng C
28/2/12
893
2.036
93
HCM city
ls.chau nói:
knine nói:
tu nhi nói:
Bác K9 cứ làm như bác ấy đang đi xe 2 bánh ấy.......:)

Ai chẳng đi xe 2B hả bác, lúc bác đi 2B thì chửi mấy thằng 4 bánh lái cá chớn, lúc đi 4B thì chửi 2B. Văn hóa GT là thế đấy.
Trước đây khi lái xe em cũng hay bực bội với mấy xe 2 bánh. Nhưng sau môt thời gian thì em lại có cách suy nghĩ khác.
Bây giờ gần như xe 2 bánh nào cũng vi phạm lỗi lấn lane xe ô tô. Vì sao? Theo quan sát của em thì nguyên nhân có lẽ bắt nguồn từ những lý do sau:
- văn hóa kinh doanh lề đường. dùng mặt tiền nhà để kinh doanh dẫn đến lấn chiếm lề đường, đẩy người đi bộ xuống lòng đường.
- Người mua hàng tấp vào mua, để xe lần chiếm lòng đường.
- Các xe bán hàng rong cũng góp phần lấn chiếm lòng đường.
- Diện tích mặt đường giành cho xe 2 bánh không đáp ứng được so với số lượng xe.
- Phân làn chưa hợp lý. em thấy có những con đường cho 2 làn ô tô nhưng chỉ có 1 làn xe máy mà lại hẹp nữa (ví dụ nhưng đường Nguyễn Văn Trỗi).
Từ đó dẫn đến tình trạng là xe máy lấn lane xe ô tô.
Có những lúc đi đường trời nắng như đổ lửa và nhất là những lúc trời mưa mình ngồi trong xe hơi nhìn ra ngoài thấy những người đi 2 bánh tự dưng thấy cảm giác hơi nao lòng. Mình thì nhờ có điều kiện, được đi xe ô tô, lỡ có xảy ra rủi ro thì cùng lắm chỉ là thiệt hại về tài sản thôi. Còn những người đi xe 2 bánh thì lỡ có rủi ro thì sao, nếu nhẹ thì cũng gãy tay gãy chân còn nặng thì "lên đường". Từ đó em đã thay đổi hành vi lái xe của em. Em chủ động né hoặc nhường cho xe 2 bánh mặc dù ho chạy có ẩu như thế nào em cũng nhường. tuy nhiên mấy lúc đó ngồi trong xe bực bội quá cũng có chưởi lụ....má.... :D:D:D
Thích cách suy nghĩ của bác!
 
Hạng B2
25/8/11
314
2.640
93
Liembk nói:
Hôm qua, em thấy 1 chú 2B Novou rượt 1 chú 4B Innova trên đường Chế Lan Viên - Nguyễn Hữu Tiến Tây Thạnh. Nhìn như xiếc trên đường. Bà con đi đường hồn vía lên mây hết. Không biết vì lý do gì?
Chắc 4B lấn trái ép 2B nè, cái này e bị hoài, thường trên đường qua phà Cát Lái đi Vtàu. Lần sau đi đường này e thủ...
 
Hạng D
4/11/07
2.960
28
38
54
Đi đường ruộng còn bị xuống rụông nữa, chắc có gì bất ngờ hay bác tài này ko tỉnh táo khi lái xe đây!