isengineer nói:
daria nói:
isengineer nói:
Bác này cũng ở chung cư Coop Mart thì phải. Hóa ra bác lấy vợ Tây ạ. Mà biển xe cũng đăng ký biển Hà Nội nhưng chạy Vũng Tàu. Em thấy xe bác trong hầm xe Chung cư nhưng chỉ nhớ biển 29 thôi.
vâng em khẩu hn nên không đăng kí biển vũng tàu được , con xe trong hầm coop mart e để lâu quá và đã bán rồi bác ạ e mới chuyển sang xe mới bác ở coop mart ạ
Vâng em cũng Coop Mart đây. Xe em biển 30 vì em cũng lại khẩu HN. Em đang chạy Tucson. Chắc bác chuyển ở chỗ khác rồi thỉnh thoảng mới thấy xe bác ở Coop Mart. Em cũng đang máu CX-5 nhưng hôm nọ đi thử xe ông anh thấy không có khác biệt lắm về độ cách âm so với Tuc nội địa nên em chưa quyết. Có lẽ tại lốp CX-5 vỏ cũng mỏng mâm to quá nên ồn gầm cũng nhiều so với xe CUV
bác chạy túc màu đỏ ạ ? xe bác nội địa hàn ? xe e thì ráp trong nước năm 2012 xe em hay bị hỏng điều hòa lắm bác ạ thay cái mới rồi mà vẫn bị , nói chung trước khi đi túc e đi 4tuner với captiva thì lên túc khá là hài lòng , tăng tốc ổn , ga nhẹ , phanh thì hơi cứng toàn có tiếng kẹt kẹt , vỏ xe có vẻ không chắc chắn và hơi bay xe , e đã test lên 180km nói chung về tổng thể e vẫn hài lòng với e túc tất nhiên cách âm e thấy thua cx5 , cx5 khi đi chỉ có tiếng vỏ xe là nghe khá rõ còn lại xe đầm hơn nhiều ạ , về âm thanh thì không bị vỡ tiếng như túc , ánh sáng thì hơn nhiều bác ạ có 3 nấc chỉnh ánh sáng , mắt e kém đi đêm đi túc khá là khó chịu , còn op thì cũng sàng sàng nhau , nói chung nếu bác dư dả thì hãy đổi còn không thì e thấy túc vẫn ngon chán , e đi nam bắc vài lần rồi toàn đi túc xe e được gần 40.000k mà e mới lấy năm ngoái , cx5 thì tết này e mới chạy về bắc nhưng e nghĩ là khá ngon lành về khoản đèn đóm và xăng cộ , ăn ít hơn túc nhiều bác ạ , mà không hiểu sao ngồi lên có cảm giác hoàn toàn thoải mái khác hẳn với túc ( chắc do xe mới
)
nói chung cx5 e thấy có thể so với venza ạ trừ khoản tốc độ vì e chạy venza