Hạng D
17/10/14
4.837
11.463
113
Hôm tết anh bạn bên hội Ford nói em về trc cập nhật tình hình QL14 cho ảnh để ảnh quyết định đường về Đà Nẵng. E về đến ĐN alo cho ảnh là đường ok, chỉ tổng cộng khoảng 100km là đường hơi xấu nhưng cũng đã rải đá mi, k còn ổ gà ổ voi.
Thế là hôm sau 4h sáng 1 mình ảnh xuất phát từ Sài Gòn đến 23h ảnh đã có mặt ở Đà Nẵng. (920km)
Ảnh đi 1 mình vì vợ con về bằng máy bay.
E lại ảnh luôn!
Mọa!!! MÌnh éo theo nổi!!!:3dnhiumay:
 
Hạng D
29/1/15
2.461
28.987
113
q11
Hôm tết anh bạn bên hội Ford nói em về trc cập nhật tình hình QL14 cho ảnh để ảnh quyết định đường về Đà Nẵng. E về đến ĐN alo cho ảnh là đường ok, chỉ tổng cộng khoảng 100km là đường hơi xấu nhưng cũng đã rải đá mi, k còn ổ gà ổ voi.
Thế là hôm sau 4h sáng 1 mình ảnh xuất phát từ Sài Gòn đến 23h ảnh đã có mặt ở Đà Nẵng. (920km)
Ảnh đi 1 mình vì vợ con về bằng máy bay.
E lại ảnh luôn!
Chiêu này hay nè . A gà cao thủ thiệt.
 
  • Like
Reactions: Xe-chuong-ga
Hạng D
17/10/14
4.837
11.463
113
Con sedan vi vu trong phố thích lắm. Nhưng đi đường xa như thế này mới thấy chân dài giá trị nhoé. Ếch chạy đường xa sướng cmn thằng người. Hé hé
Kệ chứ!!! Mục đích chính vẫn là đi trong TP thui….Lâu lâu mới có chuyến đi chơi xa, gặp đường xấu người ta phi kệ, mình chịu khó bò bò rồi cũng qua…keke…..:3dquaytay: