Hạng D
17/10/14
4.837
11.463
113
Phê gì ,lão íu thế ...em Đà nãng -Hà lội trong ngày nè (tua đi),tua về chơi Phú thọ -Đà nẵng lun (~ 800km) :3dcuoi:
Nói vại chứ chại có việc nó khác, đi chơi nó khác….Nhưng nói chung nếu đường tốt, vợ con vui vẻ cười nói chắc 600km/ngày ko vấn đề rì…hehehe…………
 
Hạng D
13/7/12
3.442
7.245
113
Lão nên nghe theo e đi. Đường đi thì nên 2 ngày như vậy. Còn muốn đi chơi thì: chiều ra ở lại Pleiku chơi 1 ngày vừa du lịch vừa nghỉ ngơi, chiều vào thì nghỉ lại BMT 1 ngày vừa du lịch vừa nghỉ ngơi. Chứ chia nhỏ quảng đường ra cũng hết 3 ngày mà k đi đâu chơi đc, có chơi cũng k thoải mái
 
Hạng D
17/10/14
4.837
11.463
113
Lão nên nghe theo e đi. Đường đi thì nên 2 ngày như vậy. Còn muốn đi chơi thì: chiều ra ở lại Pleiku chơi 1 ngày vừa du lịch vừa nghỉ ngơi, chiều vào thì nghỉ lại BMT 1 ngày vừa du lịch vừa nghỉ ngơi. Chứ chia nhỏ quảng đường ra cũng hết 3 ngày mà k đi đâu chơi đc, có chơi cũng k thoải mái
Nói có lý!!! Nghe theo…..:3dcuoi:
 
Hạng D
11/3/15
1.170
2.579
113
Nói vại chứ chại có việc nó khác, đi chơi nó khác….Nhưng nói chung nếu đường tốt, vợ con vui vẻ cười nói chắc 600km/ngày ko vấn đề rì…hehehe…………
Em trước giờ Bắc -Nam chỉ QL1 , chưa đi phía Tây bao giờ nên ko biết sao ... Em thì trước khi đi lên kế hoạch ghê lắm ,khi đi toàn là "cướp" đường đến sớm hơn dự định ...!
 
Hạng D
17/10/14
4.837
11.463
113
Em trước giờ Bắc -Nam chỉ QL1 , chưa đi phía Tây bao giờ nên ko biết sao ... Em thì trước khi đi lên kế hoạch ghê lắm ,khi đi toàn là "cướp" đường đến sớm hơn dự định ...!
Thì nếu QL 1A đường tốt tý ai mò lên núi làm gì, tuy nhiên đi lên núi cho nóa mát, lại lạ nên sẽ thấy vui vẻ!!!!:3dcuoi: