Hạng B1
10/11/15
58
299
53
35
Gò Vấp, HCM
nhà em xây giá thấp hơn. 55m2 sàn cũng 1 lầu , mái BTCT khoảng 800tr. :D nói vậy chứ phải nhìn cái nhà mới biết đáng giá hay không chứ tiền xây chưa nói lên được hết giá trị căn nhà :D
Đúng rồi! Không lẽ ông bà ta sống mấy ngàn năm rút ra một câu " tiền nào của đó" không lẽ sai.
Nhưng có tốt hay không một phần do công ty xây dựng tư vấn khách hàng nữa!
Quan trọng là ngoài có tầm còn phải có tâm nữa!
 
Tập Lái
25/9/14
20
41
13
57+62+62x0.5 = 150m2 chưa tính sân vs móng. đơn giá tầm 4.5-5tr một mét đó bác.

nếu 4.5 thì 4.5 x 150 = 675tr. sân 20m2 ko bik tính 50% or 70%. móng thì tùy nơi tính nơi không.
Mái tôn thì nhiu bác
 
Tập Lái
5/10/14
20
1.055
78
HCM
:) em bao vật tư loại khá giá 5.5tr đến 6tr nè,chìa khóa trao tay,bác nào có nhu cầu xây nhà hú em
- tiền nào của đó thôi bác ,chứ làm thấp quá thì không lời,nhà kém chất lượng
 
  • Like
Reactions: hoka
Tập Lái
5/10/14
20
1.055
78
HCM
Các bác báo giá cái này giúp em với nhé, em cũng đang cần xây 1T1L mái BTCT, móng băng
Diện tích trết: 57m2, L1: 62m2
Cảm ơn các bác
<< nhà bác khu nào vậy bác,hẻm lớn hay nhỏ?nếu cần thiết kế hay thi công hú em,em ở tphcm,đt em là 0982118001 trung (em là kỹ sư bách khoa TPHCM ,chứ không phải cai đi lên nha )
 
Hạng B1
10/11/15
58
299
53
35
Gò Vấp, HCM
<< nhà bác khu nào vậy bác,hẻm lớn hay nhỏ?nếu cần thiết kế hay thi công hú em,em ở tphcm,đt em là 0982118001 trung (em là kỹ sư bách khoa TPHCM ,chứ không phải cai đi lên nha )
Dân "Bách Khoa", ở "Tp.HCM", tên "Trung" sao phong cách quảng cáo xổ hàng thế bạn?!
" Nhà" bác ấy chắc Q.12. "Nếu" cần bác ấy sẽ gọi bạn để tư vấn.
Lúc mới ra trường mình cũng học hỏi mấy anh "cai" về thực tiễn nhiều nên hiện tại mình nằm vị trí nào vẫn tôn trọng mấy anh "cai" vì mấy anh đó là nguồn lực chính của công ty mà.
 
Tập Lái
5/10/14
20
1.055
78
HCM
Dân "Bách Khoa", ở "Tp.HCM", tên "Trung" sao phong cách quảng cáo xổ hàng thế bạn?!
" Nhà" bác ấy chắc Q.12. "Nếu" cần bác ấy sẽ gọi bạn để tư vấn.
Lúc mới ra trường mình cũng học hỏi mấy anh "cai" về thực tiễn nhiều nên hiện tại mình nằm vị trí nào vẫn tôn trọng mấy anh "cai" vì mấy anh đó là nguồn lực chính của công ty mà.
<<em nói cai hay không cai,mà em nói là chất lượng công trình,nhiều ông cứ ngỡ mình là cai,nhận công trình giá thấp,làm ẩu quen,sắt thì không đủ chiều dài neo,sắt sàn thì bớt lên bớt xuống,không làm chân chó kê lên....
- người ta cả đời mới có căn nhà,làm đàng hoàng cho người ta,tui từng ngồi nghe đám cai kể chuyện đi làm cho mấy công ty,họ bớt sắt sàn,để nhà nứt sàn rồi,chủ nhà chửi đến mức giám đốc còn không dám lò mặt đến,về đến công trình công nhân kể tới đó bị chủ nhà chửi quá trời là chửi,cũng tại thằng giám đốc ngu,bớt đi sắt sàn
 
Chỉnh sửa cuối:
Tập Lái
1/6/11
0
429
48
khổ nổi giờ xây nhà toàn chọn các mối quan hệ quen biết ngoài xã hội , ít ai có độ liều lên Forum tìm :3dcuoi:
 
Tập Lái
5/10/14
20
1.055
78
HCM
khổ nổi giờ xây nhà toàn chọn các mối quan hệ quen biết ngoài xã hội , ít ai có độ liều lên Forum tìm :3dcuoi:
<<<cũng vì vậy mà mình chứng kiến nhiều cảnh từ bạn bè,xây nhà song từ mặt nhau luôn
- nên làm cái gì cũng rõ ràng,ghi ra giầy tờ cả,sau khổi cãi nhau,lớn hết rồi,ai mà cãi nhau làm gì
- còn có thằng bạn học chung nó kể,mà hồi đó may mình không xây cho nó,thằng kia nhận song công trình đi mất tích,để thằng cai tự lo liệu,sau xây nhà song mình nói tại mày,mày thấy bạn mày nhận song nó biến mất,không ai trông coi,công nhân làm ẩu còn trách ai nữa,ngu ráng chịu ,nên nó ra cafe với em nó đâu dám kể,sợ em chủi ngu,về nhà ba mẹ nó kể lại mình mới biết:3dcuoi:
 
Chỉnh sửa cuối:
Tập Lái
1/6/11
0
429
48
<<<cũng vì vậy mà mình chứng kiến nhiều cảnh từ bạn bè,xây nhà song từ mặt nhau luôn
- nên làm cái gì cũng rõ ràng,ghi ra giầy tờ cả,sau khổi cãi nhau,lớn hết rồi,ai mà cãi nhau làm gì
- còn có thằng bạn học chung nó kể,mà hồi đó may mình không xây cho nó,thằng kia nhận song công trình đi mất tích,để thằng cai tự lo liệu,sau xây nhà song mình nói tại mày,mày thấy bạn mày nhận song nó biến mất,không ai trông coi,công nhân làm ẩu còn trách ai nữa,ngu ráng chịu :3dcuoi:
bạn bè người thân còn vậy ,nói chi người lạ ,chả khác nào chơi hên xui nhỉ , đâm lao phải theo lao , gặp thằng trời ơi nó làm láo thì làm gì được nó ,giấy tờ cũng như mớ rác thôi..
Cách tốt nhất là hữu xạ tư nhiên hương ,mún xây nhà thì cứ xung quanh xóm thấy nhà nào đẹp,xây chất lượng ,chui vô hỏi,làm giá y vậy . Nếu mà xui nữa thì trách ông trời :3dcuoi: