Hạng D
29/3/17
1.516
13.448
113
Mình đi QL 28B về thấy nhanh hơn hẳn ql20 1 đến 1.5h. Mà mình vẫn đi gia đình thôi, đỗ đèo số 2 lâu lâu tua máy quá 3k(xe mình tua 3k tầm 40km/h) thì đạp thắng 1 cái cho hạ xuống chứ k rà thắng, đèo này xuống cua gắt vs dốc cao nên xuống mệt hơn lên. Dạo này có mấy thằng ngu cua đèo lấn trái dù khúc cua dc mở khá rộng, mấy anh đi xuống cẩn thận kẻo xử lý phanh k kịp mất vui. :D
Nhà mình vk và thằng ku say xe mà bữa đổ đèo đại ninh lại khoẻ ru mới ghê…chịu khó tý ra ct về sg khoẻ hơn canh biển báo ql20…lần đầu đi đèo này lun….mà đường khúc ql20 vô đèo bên đl xấu quá…đi từ tốn cẩn thận
 
Hạng D
26/3/15
1.440
25.695
113
Ngày 1: xuất phát sớm, chạy 1 mạch ra NT ăn trưa, check in KS. Chiều tắm biển, tối ăn hải sản
Ngày 2: Đi đảo chơi cả ngày, tối về lòng vòng ăn đặc sản NT
Ngày 3: Hải Dương Học, Tháp bà, tắm bùn. Gần trưa xuất phát sang ĐL theo đèo KL, ghé vườn thú ZooDoo. Tối ăn gì nóng nóng ở ĐL, dạo bờ hồ
Ngày 4: Dạo chơi ngoại thành ĐL, tìm rừng thông mà camping.
Ngày 5: ăn sáng, cafe hít không khí lạnh, mua ít đồ mang về. Gần trưa thì xuất phát về theo QL20, rẽ vào QL55 ra cao tốc PT-DG về là chân ái và dễ đi nhất, có đạo thì ghé Đức Mẹ Tà Pao luôn.
 
Hạng D
9/1/16
1.748
3.797
123
Sài Gòn
E chạy cao tốc, đi từ sớm Nghỉ NT 2 đêm và ĐL nghỉ 2 đêm. Bác thông cảm e không biết viết sao để rõ ý, ý e muốn hỏi dọc đường như vậy thì ghé quán nào ngon, có địa điểm dừng chân check in nào đáng dừng. thanks a nhé
SG-Nha Trang thì nếu cao tốc thì đạp luôn đi, vì mình thường làm cái rẹt tới NT luôn và thích đi QL hơn nên điểm dừng chân chỉ nhõn cái Tazon. Nếu có người lớn già - trẻ em thì đem theo thức ăn nhẹ. Đi Cao tốc thì ít lựa chọn vì nó không có điểm dừng, muốn ăn uống thì lại phải tẻ xuống QL rồi vòng lên lại nên không bàn sâu chuyện này.

Ở Nha Trang thì có cái quán hải sản Bến Cảng (chỗ này mình thấy đồ ngon, rẻ và thoáng, google map sẽ có vì nó nằm sát ngoài thành phố, trên đường đi ra sân bay).

Từ NT - ĐL thì mình có nói quán Bến Lội rồi, qua đèo trên đường lên ĐL thì có thể ghé Zoo Doo nghỉ ngơi uống cf cũng ổn hoặc lên chút xíu nữa thì có vườn dâu Thiên Hà (bên phải) ghé ngồi uống nước với ông chủ vườn cũng vui (không mua không sao). Mà mùa này chắc không có nhiều dâu. Dâu ở Đà lạt thì nhà mình chỉ thích ăn dâu "Hoa Thắng Thịnh", còn lại thì cá nhân thấy không hợp vị lắm.

Đà lạt giờ toàn người với nhà, không khí không còn như xưa, vì vậy chạy tuốt vô hồ Suối Vàng chơi, có cái quán sát bên hồ (mình đến đây cũng hơn 10 năm rồi, lần nào cũng ghé, giờ thì giới trẻ nó biết nhiều nên ngày cuối tuần cũng hơi đông).


Cà phê Đà lạt thì nhiều quán, tùy khẩu vị, nhưng nếu đi với mấy đứa trẻ thì ghé cà phê Xuân Hương trong khuôn viên Nhà văn hóa tỉnh rất hay. Người ĐL cũng ghé đó uống cà phê (cái quán gì Tím Tím bên bờ hồ thì đẹp, nhưng chém cũng đẹp và bây giờ phục vụ kém và dơ).

Lượt về thì đi đèo Tà Pứa đi! Chỉ có 1 đoạn xấu chỗ đèo (địa bàn Bình Thuận) theo DT 713 rồi nhập vào Cao tốc LT-DG về (đường này vắng, mình toàn đi đường này).
Khi về thì mình chỉ đạp thẳng từ Đà lạt về thôi, ghé ăn dọc đường tùy cung đường, nhưng khi chia tay Đà lạt thì mình hay ghé cái quán này ngồi uống cà phê, chủ quán rất lịch sự và đồ uống cũng khá ngon.


Ngày 1: xuất phát sớm, chạy 1 mạch ra NT ăn trưa, check in KS. Chiều tắm biển, tối ăn hải sản
Ngày 2: Đi đảo chơi cả ngày, tối về lòng vòng ăn đặc sản NT
Ngày 3: Hải Dương Học, Tháp bà, tắm bùn. Gần trưa xuất phát sang ĐL theo đèo KL, ghé vườn thú ZooDoo. Tối ăn gì nóng nóng ở ĐL, dạo bờ hồ
Ngày 4: Dạo chơi ngoại thành ĐL, tìm rừng thông mà camping.
Ngày 5: ăn sáng, cafe hít không khí lạnh, mua ít đồ mang về. Gần trưa thì xuất phát về theo QL20, rẽ vào QL55 ra cao tốc PT-DG về là chân ái và dễ đi nhất, có đạo thì ghé Đức Mẹ Tà Pao luôn.
KKK, Nha trang thì chỉ lòng vòng nhiêu đó thôi anh, không thì ra hòn. Nếu quen và đi đông đông thì thuê ghe chở chạy lòng vòng mấy hòn chơi (cho nó có không khí du lịch và mộc mạc chút, chui vô pơ pơ gì đó chán phèo).

Mình thì lại thích đi đèo Tà pứa hơn :) .
 
  • Like
Reactions: QuanDo and nghiarom
Hạng F
7/8/17
7.752
10.744
113
Nhà mình vk và thằng ku say xe mà bữa đổ đèo đại ninh lại khoẻ ru mới ghê…chịu khó tý ra ct về sg khoẻ hơn canh biển báo ql20…lần đầu đi đèo này lun….mà đường khúc ql20 vô đèo bên đl xấu quá…đi từ tốn cẩn thận
Bữa e đi thấy xe đang cào đường khoét vách dự là nâng cấp, mở rộng QL28B này.
 
Hạng C
23/5/13
885
986
93
CX Thanh Đa
adwin.com.vn
mình mới về cuối tuần trc: SG-ĐL-NT-SG. chiều SG-ĐL đi QL20, từ tốn thôi là ổn, chơi ĐL 2 hôm rồi đi đèo khánh lê xuống nha trang.
tiện đâu ăn đó, cứ thấy đông xe ghé mà đến bửa thì tấp vô, ko cầu kỳ gì ...
 
Hạng D
29/3/17
1.516
13.448
113
Bữa e đi thấy xe đang cào đường khoét vách dự là nâng cấp, mở rộng QL28B này.
Bữa 11/6 tôi về thì đang sửa cái cầu bắc qua cái hồ lớn lớn từ ql20 vào….
 
Hạng B1
16/7/14
68
33
18
43
Bữa e đi thấy xe đang cào đường khoét vách dự là nâng cấp, mở rộng QL28B này.
Nó đang sửa chửa 28B Đại Ninh á Cụ, cung đường này dự là sửa xong đi nhon nha( cung đường đẹp mà ổ gà,ổ ổ bò,đuòng nhỏ chíu) mấy nay đi nó căng dây lamg đường,đã hẹp nay còn hẹp hơn
 
Hạng F
7/8/17
7.752
10.744
113
Nó đang sửa chửa 28B Đại Ninh á Cụ, cung đường này dự là sửa xong đi nhon nha( cung đường đẹp mà ổ gà,ổ ổ bò,đuòng nhỏ chíu) mấy nay đi nó căng dây lamg đường,đã hẹp nay còn hẹp hơn
Đi đường này vừa né xe rau vừa đỡ nhìn bảng vừa k dám buồn ngủ :p, lại tiết kiệm được thời gian :D. Đường mà làm ngon thì bye bye ql20 luôn.
 
Hạng D
17/8/09
3.371
31.609
113
TP.Thủ Dầu Một-Bình Dương
Mình người nha trang, sống ở sg.

Mình hay đi như sau.

Chạy cao tốc 1 mạch đến NT. Giờ cao tốc chạy có hơn 5.5 đến 6 tiếng thôi, tài xế ăn sáng sớm, mọi người ăn trên xe, đi từ 6h sáng là vừa kịp đến NT ăn trưa, và trước 14h đến khách sạn nhận phòng ngày đầu tiên. Nên ở mấy khách sạn về phía bắc thành phố. Khu đó mới xây đường xá rộng rãi, biển cũng tắm được. Không nên ở đoạn trung tâm đường Trần Phú nó chật như nêm.

Ngày đầu nhận phòng, chiều đi tắm biển, tối ra bờ kè đường cù huân ăn hải sản, giá nó cao nhưng tươi ngon, góp phần cho doanh thu du lịch tỉnh nhà. Người dân NT cảm ơn các bạn. Rồi ra dạo biển đêm, uống bia nằm ghế lười ngoài bãi cát. Tối khuya rồi về phòng.

Ngày 2, sáng ăn bút phê khách sạn, xong book tua 4 đảo đi chơi biển tiếp, ăn trưa trên tàu, nếu sung sức thì ăn cháo nhum, tối về khách sạn động phòng cho nó xung. Chiều 3h về. Ghé viện hải dương học coi mấy con cá ất ơ. Rồi về ks nghỉ. Tối đi ăn nem nướng đặng văn quyên hoặc bò lạc cảnh đổi vị. Xong đi vũ trường dập nhạc, khuya rồi về. Nếu có ăn nhum thì nên động phòng.

Ngày 3, sáng đi ăn ngoài, bún cá sứa, bánh căn, mì quảng kiểu nha trang, thăm tháp bà ponaga, ra chợ mua ít đặc sản bỏ vô xe. Xong về khách sạn trả phòng khoảng 9h30.

9h30 chạy lên Đà Lạt, dừng giữa đường ăn trưa rồi chạy tới resort. 14h nhận phòng. Lên Đà Lạt nên vô hồ tuyền lâm mà ở resort, đừng ở khách sạn trung tâm.

Chiều chơi trong resort, xài dịch vụ mát xa hoặc spa, gym, bi da, cho trẻ con chơi. Tối đi ăn lẩu cá tầm, xong kiếm quán cafe ngoài trời có hát nhạc sống, ngồi nghe nó hát, yêu cầu bài hát, lên hát chung... Chơi tới khuya, về hồ xuân hương làm ly đậu nành nóng rồi về ngủ.

Ngày 4 Sáng dậy sớm. Đi xe đạp hoặc đi bộ quanh bờ hồ tuyền lâm, hít không khí siêu lạnh. Pha ấm trà nóng ngồi nghe chim hót. Xong ra ngoài ăn đặc sản đà lạt, cái này nhiều món, thích gì ăn nấy, gần nhất mình ăn bánh ướt lòng gà, khá ổn.

Xong đi làng cù lần hoặc langbiang, ăn cơm lam gà nướng rồi nghỉ võng trong khu du lịch luôn. Canh thời gian sao chạy về ga đà lạt trước 14h. Đi cái tàu hoả lên ga trại mát. Qua đó uống nước chụp hình xong về, chả có vẹo gì. Về resort nghỉ. Tối ăn tối trong resort hoặc thích thì ra ngoài làm thêm 1 tối giống hôm qua nữa. Rồi về ngủ sớm. Động phòng thêm phát nữa trong không khí lạnh, có thể ra ban công view hồ mà động...

Sáng ngày 5 dậy trễ, ăn bút phê trong resort, xong kiếm chỗ đi hái dâu, mua ít đặc sản, về resort nghỉ tiếp, gói ghém đồ đạc rồi trả phòng 11h. Đi ăn trưa rồi chạy QL20 về tới SG khoảng 7h tối. Ăn chiều trên đường.

Đi với gia đình đừng đi QL28, Đừng đi QL28B, đường nó gắt lắm, bọn con nít ói tùm lum đó. (Đi 1 mình hoặc 2 người lớn ngồi ghế trước thì nên đi QL28 về cao tốc. Chạy Đà Lạt SG chỉ khoảng 5.5 đến 6 tiếng).
Lịch trình của anh em thấy ngày nào cũng Ch!ch hết vậy :) :) :)